Hàng xóm kể lại giây phút tiếp cận vụ cháy nhưng không cứu được hai cháu bé

Phát hiện đám cháy bùng phát, anh Thắng đã hô hoán, đồng thời cùng 2 người dân đập cửa để tiếp cận đám cháy giải cứu 2 cháu bé nhưng bất thành, cả 2 nạn nhân kêu cứu bên trong rồi lịm dần.

Đến gần 12 giờ ngày 11/9, Công an quận Gò Vấp, TPHCM vẫn đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại căn nhà trong hẻm trên đường Thống Nhất, phường 10.

Hiện trường vụ cháy.

Tại hiện trường, căn nhà bị cháy thuộc khu vực chợ tự phát, lực lượng chức năng vẫn đang che bạt, căng dây phong tỏa phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra làm rõ nguyên nhân.

Vụ cháy làm 2 em tử vong gồm: P.T.B.T (10 tuổi) và P.T.B.P (6 tuổi). Căn nhà trên được vợ chồng anh Phạm Bình Phú (33 tuổi) và chị Trương Thị Thùy Trinh (30 tuổi) thuê để ở và buôn bán cá, rau củ quả.

Anh Nguyễn Văn Thắng (quê Nam Định), người phát hiện đám cháy cũng là 1 trong 3 người tiếp cận hiện trường sớm nhất cho biết, đã cố gắng giải cứu 2 em nhưng bất thành.

“Tôi mở cửa để dọn thịt bò ra để bán, phát hiện căn nhà trên bốc cháy dữ dội, tôi hô hoán người dân cùng chạy đến đập cửa.

Bình thường, người thuê nhà đến chợ đầu mối nông sản Bình Điền để mua hàng nên để lại 2 người con bên trong. Tôi cùng 2 người hàng xóm cố gắng giải cứu nhưng không thành”, anh Thắng kể lại.

Con hẻm dẫn vào hiện trường vụ cháy được căn dây phong tỏa.

Theo anh Thắng, khi xảy ra cháy, có nghe tiếng 2 cháu nhỏ kêu cứu bên trong… nhưng sau đó lịm dần. “Thời điểm này lửa cháy rất lớn, điện bên ngoài cháy rồi nổ, không thể lao vào bên trong vì sợ điện giật”, anh Thắng đau xót.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC & CHCN Công an quận Gò Vấp, TPHCM đã huy động lực lượng chữa cháy nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai phương án chữa cháy, cứu hộ.

Đám cháy được cảnh sát khống chế và dập tắt ngay sau đó. Tuy nhiên 2 trẻ em đã tử vong, nằm bên trong căn nhà.

Người dân mua rau, cá giúp gia đình.

Theo người dân, vợ chồng anh Phú thuê căn nhà trên từ năm 2019 để ở và kinh doanh bán cá, rau củ quả. “Thời điểm xảy ra vụ cháy cũng là lúc 2 vợ chồng vừa đóng cửa đi lấy hàng ở chợ Bình Điền”, chị Thanh (hàng xóm) nói.

Người dân cho biết thêm, vợ chồng anh Phú sống rất hòa thuận với mọi người xung quanh, 2 cháu (con của vợ chồng anh Phú) rất ngoan, lễ phép.

“Sau khi xảy ra sự việc, hàng xóm đã đứng ra gom hết rau củ quả, cá… của gia đình nạn nhân rồi vận động người dân mua ủng hộ. Đồng thời, người dân cũng đặt thùng quyên góp để hỗ trợ một phần khó khăn với gia đình người gặp nạn”, một người dân đứng ra quyên góp kể.

Chính quyền và cơ quan chức năng, đoàn thể địa phương bước đầu chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân lo hậu sự cho hai cháu bé.

Như CAO đã đưa tin, khoảng 3 giờ 23 phút ngày 11/9, người dân phát hiện ngọn lửa bùng phát lên tại căn nhà trong hẻm đường Thống Nhất nên vội trình báo cơ quan công an và tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Ngay sau đó, lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt thì ngọn lửa đã bao trùm căn nhà. Dù ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt nhưng hai cháu nhỏ bên trong nhà đã tử vong.

Bùi Tư

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/hang-xom-bang-hoang-ke-lai-giay-phut-tiep-can-vu-chay-khien-2-tre-em-tu-vong_152409.html