Hành động bất ngờ của kẻ giết nam sinh, nhét xác vào bao tải phi tang

Sau khi đánh chết, nhét xác nạn nhân vào bao tải đem ra bãi rác cạnh đường làng Tân Mỹ (Hà Nội) để phi tang... Sơn về lập bàn thờ và thắp hương cho nạn nhân T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình...

Chiều ngày 27/4, tại buổi tin chính thức với báo giới chi tiết vụ án mạng nam sinh bị giết, nhét xác vào bao tải - Vũ Thanh T. (SN 1996, ở Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, là nam sinh một trường Đại học ở Hà Nội), công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã dẫn giải hung thủ Chử Tuấn Sơn (SN 1969, phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để làm việc với cán bộ VKSND TP Hà Nội.

Tuy nhiên điều khiến người ta bất ngờ khi nghe Sơn phân trần về hành động tàn ác mà y đã gây ra. Sơn khai rằng: Do T. ngồi hút thuốc lào và nói chuyện vô lễ, xưng hô mất dạy, thách thức. Trong khi y lớn tuổi hơn nạn nhân T. nên mới ra tay đánh chết nạn nhân.

Hung thủ Chử Tuấn Sơn.

"Thực tình không ai đưa người về nhà rồi đánh chết để mang tội cả. Tôi thừa biết xung quanh nhà đầy camera, chỉ cần làm gì thì sẽ nhiều người biết. "Tôi rất hối hận vì hành vi của mình, cả đêm không ngủ được. Sau khi giết T. tôi đã lập bàn thờ và thắp hương cho T. cùng với bàn thờ cha mẹ mình", hung thủ Sơn kể lại.

Như Kiến Thức đã tin đã đưa, ngày 25/4, cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt được đối tượng Chử Tuấn Sơn, sau khi Sơn giết người,nhét xác nạn nhân vào bao tải phi tang.

Gây án xong Chử Tuấn Sơn đã lẩn trốn vào Bình Dương. Tuy nhiên sau đó y đã bị bắt giữ và di lý về Hà Nội. Ảnh CA.

Sáng ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm đã dẫn giải Chử Tuấn Sơn đến hiện trường để thực nghiệm hiện trường.

Theo lời khai của Sơn, bản thân y làm nghề bán trà đá và thông qua mối quan hệ xã hội nên quen với nhân T. và biết anh T. có cho vay tiền “bốc bát họ”. Do Sơn đang cần tiền trả nợ nên ngày 9/4, chủ động gọi điện mời nạn nhân đến nhà của Sơn ở phường Cầu Diễn, hỏi vay anh T. 20.000.000 đồng nhưng anh T. không cho rồi bị Sơn cầm gạch đập chết.

Gây án xong, Sơn mang xe SH nạn nhân đi gửi, trên đường về đã ném chìa khóa và điện thoại của nạn nhân đi. Sơn sau đó đem xác nạn nhân nhét vào bao tải đem phi tang ở bãi rác cạnh đường Tân Mỹ (Hà Nội). Tiếp đó, Sơn lấy dây chuyền của nạn nhân bán được 4.050.000 đồng, rồi bỏ trốn vào Bình Dương, nửa tháng sau thì bị bắt.

Hiện cơ quan công an tiếp tục làm rõ.

Bảo Ngân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/hanh-dong-bat-ngo-cua-ke-giet-nam-sinh-nhet-xac-vao-bao-tai-phi-tang-1045550.html