Hành động bất ngờ của một công nhân quê Hải Dương khi nhặt được 45 triệu đồng trên đường

Trong quá trình đi làm xây dựng tại Quảng Ninh, anh Miên bất ngờ phát hiện 2 tập tiền (45 triệu đồng) trên đường của ai đó đánh rơi. Sau đó, nam công nhân mang đến Công an xã Thượng Yên Công nhờ tìm người bị rơi trả lại.

Xác nhận sự việc với PV, đại diện xã Thương Yên Công, TP. Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, vào ngày hôm qua (27/11), tại trụ sở Công an xã, anh Nguyễn Bá Miên, SN 1972 (trú tại xã Thống Kênh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), hiện đang làm thợ xây dựng trên địa bàn xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí đã trao trả lại số tiền 45 triệu đồng cho người đánh mất trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng.

Theo đó, vào khoảng 9h ngày 20/11, trong quá trình đi làm xây dựng tại đoạn đường thuộc thôn Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công (TP. Uông Bí), anh Miên bất ngờ phát hiện 2 tập tiền của ai đó đánh rơi (45 triệu đồng). Lập tức, anh Miên cầm 2 tập tiền mình nhặt được đến Công an xã Thượng Yên Công nhờ xác minh, tìm và trả lại cho người đánh rơi.

Anh Nguyễn Bá Miên (áo đen) trao trả lại số tiền 45 triệu đồng nhặt được cho anh Ngô Thành Lê.

Sau khi nhận số tiền của anh Miên bàn giao, Công an xã Thượng Yên Công tiến hành xác minh chủ nhân số tài sản nói trên. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng xác nhận, chủ nhân của số tiền 45 triệu là anh Ngô Thành Lê (SN 1977; trú tại thôn Nam Mẫu 2, xã Thượng Yên Công, TP. Uông Bí).

Trước sự chứng kiến của chính quyền sở tại, anh Miên đã bàn giao số tiền nhặt được cho anh Lê.

Hành động đẹp của anh Nguyễn Bá Miên nhặt được của rơi tìm người trả lại không chỉ là việc làm nhân văn, đáng trân trọng mà còn cần được tuyên dương, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/hanh-dong-bat-ngo-cua-mot-cong-nhan-que-hai-duong-khi-nhat-duoc-45-trieu-dong-tren-duong-172231128142847179.htm