Hành động đẹp của Đại úy Tô Trí Thành

Khoảng 21 giờ ngày 3-2, trên đường từ cơ quan về nhà, Đại úy Tô Trí Thành, trợ lý tác chiến, Ban CHQS huyện Yên Phong (Bắc Ninh) nhặt được một chiếc ví. Ngay sau đó, anh báo cáo chỉ huy đơn vị tiến hành kiểm tra, thấy trong ví có 2 triệu đồng tiền mặt, một số ít ngoại tệ, 3 thẻ ATM cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Cán bộ Ban CHQS huyện Yên Phong và Đại úy Tô Trí Thành đã đưa những thông tin trên lên mạng xã hội, đồng thời nhờ người thân, bạn bè giúp đỡ, hỏi thông tin nhằm sớm tìm được chủ nhân chiếc ví để hoàn trả.

 Đại diện Ban CHQS huyện Yên Phong và Đại úy Tô Trí Thành (thứ hai, từ trái sang) trao lại tài sản nhặt được của chị Hoàng Thị Trang.

Đại diện Ban CHQS huyện Yên Phong và Đại úy Tô Trí Thành (thứ hai, từ trái sang) trao lại tài sản nhặt được của chị Hoàng Thị Trang.

Đến ngày 6-2, chủ nhân của số tài sản trên là chị Hoàng Thị Trang, sinh năm 1990, trú tại xã Hưng Lĩnh (Hưng Nguyên, Nghệ An), nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại ở Hà Nội, đã tìm đến Ban CHQS huyện Yên Phong liên hệ xin gặp Đại úy Tô Trí Thành để nhận lại số tài sản và giấy tờ đã đánh rơi. Khi chị Trang đề nghị gửi lại một phần nhỏ trong số tài sản trên để cảm ơn, Đại úy Tô Trí Thành kiên quyết từ chối. Chị Trang cảm động và chân thành bày tỏ: “Đây là số tiền tôi mới rút trong tài khoản để mua đồ dùng sinh hoạt, đi trên đường không may bị rơi. Nhờ anh bộ đội tốt bụng mà tôi tìm lại được tài sản”.

Hành động đẹp nêu trên của Đại úy Tô Trí Thành được chỉ huy đơn vị khen thưởng đột xuất, đồng thời được phổ biến rộng rãi trong toàn đơn vị để bộ đội học tập, noi theo.

Bài và ảnh: TẠ QUANG CHÍNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/hanh-dong-dep-cua-dai-uy-to-tri-thanh-609513