Hành động đẹp của người đàn ông câm, điếc ở Cà Mau

Người đàn ông bị câm, điếc ở Cà Mau đã đến công an trình báo và nhờ tìm người đánh rơi tài sản ngay sau khi ông nhặt được trên đường.

Ngày 11-9, trung tá Trần Văn Thành, Trưởng Công an phường 2, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết đang đề xuất UBND TP Cà Mau khen thưởng ông N.V.T. (SN 1970; tạm trú TP Cà Mau) do có hành động đẹp khi trao lại chiếc ví của người đánh rơi mà ông T. nhặt được trước đó.

Ông T. trao trả lại chiếc ví cho người đánh rơi trước sự chứng kiến của các ngành chức năng

"Sau khi nhận lại chiếc ví, chủ nhân có nhã ý "bồi dưỡng" nhưng ông T. đã từ chối" – trung tá Thành thông tin thêm.

Theo thông tin ban đầu, ngày 8-9, ông T. đến Công an phường 2 trình báo về việc nhặt được một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng cùng một số tiền mặt. Trong quá trình tiếp nhận, lực lượng làm nhiệm vụ gặp không ít khó khăn do ông T. bị câm, điếc bẩm sinh.

Sau đó, công an xác minh chủ nhân chiếc ví trên là chị Huỳnh Thị Bích Dân nên đã mời chị này lên làm thủ tục giao - nhận lại tài sản.

Rất nhiều người dân đã đánh giá cao hành động đẹp của ông T. sau khi thông tin trên được chia sẻ lên nhiều trang mạng xã hội có lượng lớn người theo dõi ở Cà Mau.

Vân Du

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/hanh-dong-dep-cua-nguoi-dan-ong-cam-diec-o-ca-mau-20230911122210746.htm