Hành động tuyệt vời của bé trai 3 tuổi 'lái' ô tô đồ chơi ra đường

Đằng sau hình ảnh một bé trai 3 tuổi lái chiếc xe tải đồ chơi vượt hàng trăm mét xuống đoạn đường dày đặc xe cộ là một câu chuyện đáng ngẫm.

Không ai có thể ngờ được cậu bé 3 tuổi lại có thể làm được một việc có ý nghĩa đến thế.

Một ngày nọ, trên đoạn đường dày đặc xe cộ A151 nối giữa thành phố Spalding và Bourne có một cậu bé 3 tuổi lao vào dòng người với chiếc xe ô tô đồ chơi.

Stefan được tìm thấy khi đang một mình với chiếc xe đồ chơi.

Stefan được tìm thấy khi đang một mình với chiếc xe đồ chơi.

Cậu bé đi dọc theo con đường chính dẫn tới Bourne. Có khoảng ba tới bốn chiếc xe đi phía sau. Cậu bé đi chậm tới mức nhiều tài xế mất kiên nhẫn phải vượt qua.

Nhìn thấy người cứu hộ, Stefan liên tục nói: "Bố thật tội nghiệp", nhưng không một ai hiểu ý nghĩa của câu nói ấy cả.

Sau đó, một phụ nữ đã dừng lại, đỗ xe vào lề đường để cứu cậu bé, đưa cậu bé về nhà của họ và gọi điện cho cảnh sát thông báo tìm trẻ lạc.

Và câu chuyện được hé mở…

Người ta thắc mắc tại sao bố mẹ cậu bé lại bất cẩn đến mức để đứa con trai 3 tuổi của mình lang thang cả nửa cây số từ thôn Twenty, Linconshire đến đoạn đường cao tốc nguy hiểm.

Hai cha con Marc và Stefan.

Mẹ của Stefan là Carla Neve, 25 tuổi nghẹn ngào kể lại: "Chồng tôi - Marc và Stefan đang chơi với nhau, nhưng anh ấy là một bệnh nhân có tiền sử bị động kinh. Khi đang ngồi trên ghế sofa, anh ấy bỗng dưng bất tỉnh và co giật. Tôi hiểu thằng bé, nó đã chạy ra ngoài cửa và đi lấy chiếc xe đồ chơi. Chắc chắn Stefan đã đi tìm sự giúp đỡ để cứu Marc".

Sau khi nghe được câu chuyện của Carla, nhiều người đã xúc động, ôm cậu bé dũng cảm vào lòng và thầm thán phục.

Dù chỉ mới 3 tuổi, Stefan Snowden biết cần phải tìm người giúp đỡ cha bị bệnh động kinh, lên cơn co giật.

Dù Stefan không gọi được bất kì ai đến cứu cha của mình nhưng với Marc và Carle, cậu bé là một chiến binh tuyệt vời, một cậu bé thiên thần.

Biết được câu chuyện, thanh tra cảnh sát Rachel Blacwell thuộc sở cảnh sát Lincolnshire, Anh cho hay: "Cậu bé đã làm một điều mà tất cả chúng ta không ai ngờ đến. Với tư cách cá nhân, chúng tôi khen ngợi người phụ nữ giấu tên đã không ngại rủi ro để ngăn chặn một thảm kịch xảy ra. Nếu cô ấy không hành động nhanh chóng, đứa trẻ có thể bị thương nặng hoặc hơn thế. Hành động của người phụ nữ thứ hai cũng thật tuyệt. Cô ấy đã mở rộng cửa nhà mình, trò chuyện với đứa trẻ trong khi người phụ nữ thứ nhất tìm hiểu đứa bé từ đâu tới".

Minh Anh (Nguồn Daily Mail, The Sun)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hanh-dong-tuyet-voi-cua-be-trai-3-tuoi-lai-o-to-do-choi-ra-duong-a462073.html