Hành hung phụ nữ thể hiện sự thiếu hụt trong nhân cách

Chỉ vì đĩa bánh xèo người ăn trước, người ăn sau, một thanh niên ở Đà Nẵng đã hành hung khiến một phụ nữ phải nhập viện. Hơn nữa, cách hành xử của anh ta và những người thân sau khi xảy ra vụ việc càng khiến dư luận bức xúc.

Chị Như đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: TT

Nạn nhân là chị Trần Thị Quỳnh Như (33 tuổi, trú phường Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng). Chị Như cho biết, tối 8/4, chị đến quán bánh xèo H.Đ trên đường Phạm Cự Lượng (P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà). Thời điểm đó, quán này khá đông khách. Khi chị Như cùng em gái tới quán đã tự vào lấy đồ phục vụ. Lúc đó có một nam thanh niên đi cùng bạn gái đã lớn tiếng với lý do người vào sau lại được ăn trước. Chị Như liền đem đĩa bánh của mình sang bàn cho thanh niên đó và nói: "Em có đói thì ăn trước đi". Chị vừa quay về bàn của mình thì bất ngờ bị nam thanh niên kia dùng chân đạp nhiều lần vào sườn, bụng và vùng mắt, khiến nạn nhân bị choáng, bầm một mắt, gãy răng, vỡ xương xoang mũi và khạc ra máu.

Tiếp đó, nam thanh niên này còn lớn tiếng tuyên bố mình có người nhà làm to bên công an nên không sợ công an?! Ngay sau đó, lực lượng công an phường An Hải Đông đưa nam thanh niên này về trụ sở giải quyết. Đối tượng hành hung chị Như được xác định là Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, trú quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng)

Sự việc càng đáng chú ý hơn khi có sự xuất hiện của công an phường Thanh Khê Đông. Sau khi lập biên bản vụ việc, xe ô tô của phường Thanh Khê Đông hộ tống nam thanh niên ấy về nhà. Sau đó, trung tá Nguyễn Tri Phương - Trưởng Công an phường Thanh Khê Đông - thừa nhận Nguyễn Trần Vĩnh Khang là cháu ruột kêu ông bằng chú.

Sự việc gây bức xúc lớn trong dư luận vì nhiều lý do. Nguyên nhân vụ việc chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhưng nam thanh niên đó lại hành xử đầy tính côn đồ với một phụ nữ, ngay cả khi người ấy đã nhún nhường để tránh gây mâu thuẫn.

Ngày hôm sau, bố ruột của Khang đã “đăng đàn” trên mạng xã hội giải thích vụ việc và xin lỗi một lãnh đạo công an khác, vì đã “mượn danh” vị lãnh đạo này trong quá trình giải quyết những rắc rối liên quan đến con mình. Một việc làm trái pháp luật của một thanh niên đã trưởng thành nhưng ngay cả khi đúng sai đã rõ ràng, anh ta vẫn không lên tiếng xin lỗi nạn nhân. Phải chăng vì anh ta cậy thế "con ông cháu cha"?

Sự việc đó làm người ta nhớ lại câu chuyện 2 nam niên hành hung 1 nữ nhân viên tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) ngày 19/10/2016. Cả 2 câu chuyện có nhiều điểm khá tương đồng, đó là nguyên nhân dẫn đến xô xát khá đơn giản, thậm chí nhỏ nhặt, nam thanh niên đều là những “cậu ấm”, con em của những người có chức có quyền.

Đáng tiếc vẫn có những "cậu ấm", ỷ thế "con ông cháu cha" lộng quyền, coi thường sức khỏe, danh dự của người khác. Tuy nhiên, thiết nghĩ khi hành hung phụ nữ, họ đã tự bộc lộ những thiếu hụt trong nhân cách, đánh mất đi sự tôn trọng của những người khác dành cho chính mình.

Trong vụ hành hung phụ nữ ở sân bay Nội Bài hơn 1 năm trước, 1 công chức ngành giao thông đã bị sa thải. Hy vọng trong vụ việc mới xảy ra ở Đà Nẵng, cơ quan chức năng cũng thể hiện sự nghiêm minh, khách quan đối với người có hành vi vi phạm, đúng với tinh thần mọi công dân bình đẳng trước pháp luật!

PV

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hanh-hung-phu-nu-the-hien-su-thieu-hut-trong-nhan-cach-post40975.html