Hành khách bị 'hành xác' trên xe của nhà xe Thái Đăng Long

Hơn 40 hành khách ngồi trên xe 29 chỗ của nhà xe Thái Đăng Long (Hưng Yên) đã phải khổ sở bởi sự nhồi nhét, coi thường hành khách, dừng đỗ vô tội vạ gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, lập chốt xử lý thì lái xe ngang nhiên quay đầu xe, chạy sai tuyến gây bức xúc cho hành khách.

Nhà xe Thái Đăng Long (thuộc Công ty TNHH Thái Đăng Long có địa chỉ: Đường 200, thôn Gạo Bắc, xã Hồ Tùng Mậu, huyện Ân Thi, Hưng Yên) được cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển hành khách tuyến: Bến xe Triều Dương (huyện Tiên Lữ, Hưng Yên) đi Bến xe Yên Nghĩa (quận Hà Đông, TP Hà Nội) và ngược lại.

Theo bạn đọc phản ánh, nhà xe này đã thường xuyên đón trả khách không đúng nơi quy định, thu tiền không đưa vé cho hành khách, chất lượng xe và thái độ phục vụ của nhân viên kém... Lợi dụng dịp nghỉ lễ số lượng người đi lại tăng cao; nhân viên nhà xe này còn tự ý tăng giá vé, nhồi nhét khách khiến hành khách vô cùng bức xúc.

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 01/05, phóng viên có mặt trên chiếc xe 29 chỗ ngồi của nhà xe Thái Đăng Long mang BKS: 89B – 006.78 chạy theo lộ trình trên. Bởi đây đã là chiều mùng 1/5 lên nhiều người tất bật đồ đạc để có thể lên TP Hà Nội sớm sau kì nghỉ lễ. Chiếc xe xuất phát từ bến xe Triều Dương lúc này trên xe đã không còn một ghế trống. Phụ xe là một thanh niên ngoài 30 tuổi liên tục kêu hành khách ngồi nhanh để còn bắt những hành khách tiếp theo.

Vừa ra khỏi bến được 15 phút, trên xe lúc này phụ xe đã tiếp tục cho 10 người lên xe mặc dù trời oi nóng, chiếc xe trở nên chật chội đến ngột thở. Trên xe lúc này còn có nhiều trẻ em mới chỉ hơn 1 tuổi trong khi những tấm rèm che nắng đã bị hỏng hết và thay vào đó là những tấm bìa carton được gắn tạm bằng băng dính khiến không khí trên xe vô cùng ngột ngạt.

Di chuyển theo Quốc lộ 39A từ Bến xe Triều Dương đến Dốc Lã (TP Hưng Yên) gần 10km nhưng trên xe đã có khoảng hơn 40 hành khách. Nhiều người tỏ ra ngao ngán, mệt mỏi bởi lái xe và phụ xe phối hợp quá nhịp nhàng trong việc “nhồi nhét” khách.

Trên xe, một nam thanh niên than thở với phụ xe: “Thôi đừng nhận thêm khách nữa anh, xe đông quá rồi, anh nhận nữa có mà ngồi lên nóc, trời nắng nóng lắm...”. Như ngay lập tức, phụ xe buông lời bực dọc: “Đông cái gì mà đông, không đi thì xuống đi xe khác. Vẫn đứng được hai chân là còn tốt, khi nào đứng một chân thì mới thôi...”. Chiếc xe hành xác trên chặng đường Hưng Yên – Hà Nội như dài thêm bởi lái xe đi chậm như “rùa bò”.

Hành khách bị hành xác trên xe.

Hành khách bị hành xác trên xe.

Sau khi hành khách lên xe, lập tức lái xe thu tiền nhưng không hề đưa lại bất kì tấm vé nào. Nhiều hành khách khi hỏi vé thì được phụ xe trả lời rằng thời gian đâu mà xé vé cho các ông bà.

Một hành khách khi lên xe tại điểm Dốc Lã đi tuyến Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) khi hỏi giá vé thì được phụ xe thu 60.000 đồng. Khi hành khách phản ứng về việc giá vé tại sao tăng khi hôm trước di chuyển chỉ phải trả 50.000 đồng thì được phụ xe trả lời: “Hôm nay ngày lễ mà, giá 60 nghìn là hợp lý thôi”. Trong khi đó, phụ xe cũng điện thoại cho một số người và hỏi trên tuyến đường điểm nào có chốt Cảnh sát giao thông (CSGT) để tránh trước.

Đến đoạn Dốc Lã (TP Hưng Yên) trên Quốc lộ 39A khi nhận được tin báo có chốt CSGT đang làm nhiệm vụ, lái xe lập tức cho quay đầu xe chạy lên tuyến đê sông Hồng (đường 195) để tránh chốt. Sau đó, lái xe lại tiếp tục cho xe xuyên qua tuyến đường 71 quay ra đường 39A và lúc này đã là điểm giao giữa huyện Kim Động và huyện Khoái Châu (Hưng Yên) Quốc lộ 39A.

Đến điểm ngã tư tiếp giáp các tuyến đường vào UBND huyện Khoái Châu – Quốc lộ 39A – đường 379 khi phát hiện ra chốt CSGT của Phòng CSGT – Công an tỉnh Hưng Yên đang làm nhiệm vụ, chiếc xe này lập tức quay đầu và phóng như bay vào tuyến đường đi UBND huyện Khoái Châu.

Để tránh chốt CSGT này, lái xe cho xe chạy theo đường 206 ra đường 379 (địa phận huyện Khoái Châu) nhưng lập tức lại có người gọi điện thông báo cho phụ xe là có chốt CSGT tại đây và lái xe lại lập tức quay đầu. Hơn 40 hành khách lắc lư, quay cuồng theo chuyến xe hành xác, nhiều người đã gục xuống vì mệt mỏi.

Sau đó lái xe đưa hành khách vòng vèo trên các tuyến đường của huyện Khoái Châu và ra ngã tư Từ Hồ (Đông Tảo – Khoái Châu), tiếp tục hành trình trên tuyến đường 379 chạy qua Ecopark lên điểm cầu Thanh Trì. Trên tuyến đường vành đai 3 trên cao, lái xe liên tục dừng đỗ trả khách mặc dù lúc này là gần 17 giờ, mật độ phương tiện lưu thông rất lớn.

Tại các điểm đầu đường Trần Duy Hưng giao Khuất Duy Tiến, đại lộ Thăng Long lái xe cũng liên tục dừng đỗ đến đón trả khách mà không hề thấy một lực lượng chức năng nào kiểm tra, xử lý. Sau hơn 3 giờ hành xác trên chiếc xe BKS: 89B – 006.78 của nhà xe Thái Đăng Long, phóng viên đã có mặt tại địa phận phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Mặc dù để đi quãng đường từ bến xe Triều Dương đến Mễ Trì chỉ khoảng 1 giờ 30 phút.

Như vậy, lợi dụng những dịp cao điểm nghỉ lễ, nhà xe Thái Đăng Long đã liên tục có những chuyến xe hành xác và nhiều chuyến xe đã trót lọt chạy qua nhiều chốt của lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên mà không hề bị xử lý.

congluan.vn sẽ tiếp tục thông tin vụ việc./.

Quốc Trần

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/dia-phuong/hanh-khach-bi-hanh-xac-tren-xe-cua-nha-xe-thai-dang-long-36173