Hành khách may mắn thoát chết trong vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Indonesia

Anh Sony Setiawan là hành khách may mắn sống sót vì đã không lên chiếc may bay tử thần Lion Air JT-610 do tắc đường. Anh đã đến sân bay vào lúc 6h20 phút sáng, đúng thời điểm chiếc máy bay cất cánh.

Sáng 29/10, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air đã gặp nạn sau 13 phút cất cánh. Tất cả mọi người trên máy bay không còn hy vọng sống sót. Thế nhưng, một quan chức chính phủ Indonesia có tên là Sony Setiawan đã thoát chết do bị kẹt hàng giờ ở trạm thu phí giao thông.

Anh Sony Setiawan cùng tấm vé của chuyến bay JT610 sáng 29/10

Chia sẻ với báo giới chiều 29/10, anh Sony Setiawan, một quan chức của Bộ Tài chính Indonesia, cho biết: "Tôi thường bay trên chuyến JT610 của Lion Air cùng đồng nghiệp. Không hiểu sao trạm thu phí trên đường tới sân bay hôm nay lại tắc đến như vậy. Tôi thường có mặt ở Jakarta lúc 3h sáng nhưng sáng sớm nay, phải đến 6h20 tôi tới được sân bay và bị trễ chuyến".

Anh Sony Setiawan nghẹn ngào khi chia sẻ cùng báo giới

Cuối cùng, anh Sony đã chuyển sang đi chuyến bay tiếp theo vào lúc 9h40 phút sáng. Anh Sony cho hay, sau khi biết được tin buồn về chiếc may bay xấu số, anh đã rất sốc và đau khổ. "Tôi đã khóc khi nghe tin này vì có những người bạn của tôi ở đó, có tất cả 6 người”.

Gia đình anh Sony lúc đầu vô cùng đau khổ khi nghĩ rằng anh ở trên chuyến bay gặp nạn. Anh kể: "Gia đình tôi bị sốc và mẹ tôi đã khóc rất nhiều. Mẹ tôi đỡ lo lắng hơn vì biết tôi vẫn an toàn. Tôi cảm thấy mình rất may mắn".

Như PNVN đã đưa tin, các quan chức Indonesia cho biết, toàn bộ 189 người (gồm 124 nam giới, 54 phụ nữ, 3 trẻ em và 8 thành viên phi hành đoàn) trên chiếc máy bay gặp nạn có thể đã thiệt mạng. Thông tin trên được đưa ra sau nhiều giờ tìm kiếm tại nơi máy bay Lion Air JT-610 bị rơi cũng như dựa trên tình trạng thi thể các nạn nhân.

PV jakarta.tribunnews.com, CNN

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/hanh-khach-may-man-thoat-chet-trong-vu-tai-nan-may-bay-tham-khoc-o-indonesia-post50508.html