Hạnh phúc sẽ bén rễ, nảy mầm xanh

Có mặt tại căn phòng nhỏ nằm trên tầng 2 Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội một ngày trung tuần tháng 1-2024, chúng tôi chứng kiến hình ảnh Đại tá Võ Văn Sáu, Chủ nhiệm Kho K812 và Thượng tá Triệu Thế Linh, Chính trị viên Kho K812 (Cục Quân khí, Tổng cục Kỹ thuật) trao tận tay vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường, nhân viên Trạm Sửa chữa đạn và Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Hạnh, nhân viên nuôi quân Kho K812 số tiền hơn 46 triệu đồng mà cán bộ, chiến sĩ Kho K812 vừa quyên góp hỗ trợ cùng phần quà Tết Nguyên đán của đơn vị.

Đón nhận món quà, Đại úy QNCN Ngô Văn Cường xúc động bày tỏ: “Sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị cùng món quà đến với vợ chồng tôi lúc này vô cùng ý nghĩa. Vợ chồng tôi sẽ nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, tiếp tục cố gắng điều trị để sớm đón được con về với gia đình”.

Chuyện vất vả trong quá trình điều trị hiếm muộn của vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường và Thượng úy QNCN Nguyễn Thị Hạnh đã được cán bộ, chỉ huy Kho K812 cùng đồng đội biết rất rõ từ nhiều năm nay. Nói về hoàn cảnh của vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường, giọng Thượng tá Triệu Thế Linh chùng xuống: “Cả hai điều trị hiếm muộn gần 10 năm, đã nhiều lần nhờ y học can thiệp với chi phí rất tốn kém. Khó khăn chồng khó khăn, trong khi quá trình điều trị hiếm muộn của vợ đồng chí Cường đang ở giai đoạn đặc biệt quan trọng thì căn bệnh nan y của mẹ đẻ đồng chí Hạnh cũng rất cần người chăm sóc. Nhà neo người, mình đồng chí Cường vừa chăm vợ, vừa chăm mẹ...”.

Và rồi, hành trình điều trị hiếm muộn với bao gian nan, thử thách cứ thế được vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường trải lòng. 10 năm về chung sống một nhà thì có tới 9 năm cả hai sống trong nỗi niềm khắc khoải, mong ngóng, đợi chờ tiếng trẻ thơ. Chị Hạnh nhớ lại, một năm sau ngày cưới, anh chị đi kiểm tra sức khỏe và biết rằng mình khó có con tự nhiên. Vậy là năm 2016, cả hai báo cáo chỉ huy đơn vị, khăn gói vượt hơn 300km lên Hà Nội điều trị. Toàn bộ số tiền chắt chiu dành dụm sau ngày cưới đã cạn, nhưng kết quả vẫn là con số không. Một năm sau, sức khỏe dần hồi phục, anh chị bàn nhau vay ngân hàng 200 triệu đồng và quyết tâm chữa trị. Lần này, anh chị tìm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh để làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Anh chị hồi hộp, mừng vui dõi theo sự phát triển của con từng ngày.

Chỉ huy Kho K812 cùng tổ chức công đoàn, phụ nữ Kho trao tiền hỗ trợ và quà tặng vợ chồng anh Cường, chị Hạnh.

Nhưng đến tháng thứ 6, con lại bỏ anh chị. Khỏi phải nói, cả hai đã rơi vào sự mất mát, hụt hẫng đến nhường nào. Cũng lúc này, anh Cường phát hiện bản thân mắc bệnh viêm đa dây thần kinh nhãn. Căn bệnh khiến mắt anh bị sụp, tầm nhìn trở nên hạn chế. Việc điều trị hiếm muộn tạm dừng lại để anh Cường điều trị căn bệnh của mình. “Họa vô đơn chí”, căn bệnh của anh Cường vừa thuyên giảm thì mẹ đẻ chị Hạnh lại phát hiện mắc bệnh nan y. Hành trình tìm con của vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường đành tạm gác lại để tập trung chăm sóc mẹ.

Cuối năm 2022, khát khao tìm con một lần nữa được thắp lên khi anh chị trong danh sách 10 cặp vợ chồng quân nhân hiếm muộn được Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội hỗ trợ 100% chi phí làm IVF. Lần thứ 3 can thiệp của y học cũng không thành công. Với quyết tâm “thua keo này ta bày keo khác”, cả hai lại bàn nhau vay ngân hàng để tiếp tục theo đuổi hành trình tìm con. Trời không phụ lòng người, sự quyết tâm và tin tưởng của anh chị đã cho trái ngọt. Một mầm sống đang mạnh mẽ lớn lên từng ngày trong cơ thể chị Hạnh. Tuy nhiên, cũng từ ngày đó, chị Hạnh được bác sĩ yêu cầu phải nằm lại viện để theo dõi sức khỏe thai nhi. Nở nụ cười hạnh phúc, Đại úy QNCN Ngô Văn Cường chia sẻ: “Được sự quan tâm của đơn vị, Tết này tôi sẽ đón Tết cùng vợ trong viện. Đây sẽ là cái Tết thật đặc biệt của vợ chồng tôi bởi chúng tôi tin tưởng mình đang dần chạm tay vào hạnh phúc thiêng liêng của bậc làm cha, làm mẹ. Mẹ chúng tôi ở nhà đã có đồng chí, đồng đội thường xuyên quan tâm nên tôi cũng rất yên tâm”.

Mừng với kết quả của vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường, cùng với tạo điều kiện về thời gian, công việc để anh Cường có điều kiện chăm sóc vợ, Đảng ủy, chỉ huy Kho đã chỉ đạo tổ chức phụ nữ, công đoàn của Kho phát động đợt quyên góp ủng hộ để hỗ trợ phần nào kinh phí trong quá trình điều trị, với hy vọng hạnh phúc sẽ bén rễ, nảy mầm xanh với vợ chồng anh chị. Ngoài ra, cán bộ, hội viên phụ nữ, đoàn viên công đoàn Kho K812 còn báo cáo chỉ huy, thay nhau chăm sóc, động viên mẹ đẻ chị Hạnh ở nhà để chị yên tâm theo dõi sức khỏe.

Có mặt chứng kiến cán bộ, chỉ huy Kho K812 thăm, động viên, tặng quà vợ chồng Đại úy QNCN Ngô Văn Cường, nhìn ánh mắt sáng lên của anh Cường khi nói về vợ và con, chúng tôi thấy thật xúc động. Trong thâm tâm hẳn ai cũng đang chờ đợi ngày chị Hạnh mẹ tròn con vuông!

Bài và ảnh: KIM ANH - ĐỖ THÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/hanh-phuc-se-ben-re-nay-mam-xanh-762024