Hành trang tri ân tiếp nối chuyến đi tìm đồng đội

Với tinh thần quyết tâm, tấm lòng tri ân thế hệ cha anh đi trước, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội K73 Long An tiếp tục lên đường quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) quân tình nguyện (QTN) và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Sắp xếp một ít quân tư trang vào ba lô, binh nhất Nguyễn Ngọc Huỳnh Phát - chiến sĩ Phân đội 2, Đội K73 Long An, vừa hồi hộp nhưng đầy quyết tâm, sẵn sàng cho chuyến đi đầu tiên sang nước bạn quy tập HCLS QTN và chuyên gia Việt Nam. Hành trang lên đường của anh và đồng đội tuy đơn giản nhưng chứa đầy tâm huyết, trách nhiệm của một chiến sĩ trẻ.

Chia sẻ trước ngày lên đường, binh nhất Nguyễn Ngọc Huỳnh Phát bộc bạch: “Là chiến sĩ của Đội K73, đi tìm HCLS là nghĩa vụ thiêng liêng. Do đó, dù vất vả thế nào thì tôi cũng quyết vượt qua”.

Đội K73 chuẩn bị cơ sở vật chất chuẩn bị lên đường sang nước bạn thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

Còn binh nhất Phạm Văn Dũng - chiến sĩ Phân đội 3, Đội K73, vừa kết thúc nhiệm vụ đợt 1 trở về nước. Đón tết xong, anh lại tiếp tục cùng đồng đội quy tập HCLS đợt 2. Anh bày tỏ: “Tôi đã quen việc, thích nghi với điều kiện sinh hoạt, cường độ lao động nên chuyến đi này sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Mỗi lần tìm được HCLS là chúng tôi có thêm động lực, càng cố gắng nhiều hơn nữa để sớm đưa các chú, các anh về nước”.

Vừa hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập HCLS đợt 1, giai đoạn XXII mùa khô 2022-2023 với 41 hài cốt, các CBCS lại chuẩn bị hành trang, tiếp tục lên đường thực hiện nhiệm vụ đợt tiếp theo vào ngày 20/02/2023. Thiếu tá Lê Minh Hội - Trợ lý Chính sách, Đội K73 Long An - người từng có mặt trong những chuyến đi tìm đồng đội trên nước bạn, chia sẻ: “Khi được phân công thì không có CBCS nào thoái thác nhiệm vụ, ai cũng trên tinh thần sẵn sàng, quyết tâm cao nhất, dù phải vất vả băng rừng, lội suối, thời tiết khắc nghiệt, sinh hoạt thiếu thốn,...”.

Chuyến tìm kiếm, quy tập HCLS QTN và chuyên gia Việt Nam của đội đợt này tại tỉnh Pailin và tỉnh Battambang. Đây là địa bàn khó khăn và xa xôi nhất, vốn là chiến trường khốc liệt trong cuộc chiến tranh chống chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Hành trình gần 20 năm đi tìm đồng đội cứ thế nối tiếp nhiều thế hệ CBCS, các anh vẫn miệt mài, tâm huyết và vô cùng trách nhiệm với nhiệm vụ đặc biệt này.

Thượng tá Trần Chí Công - Đội trưởng Đội K73 Long An, cho biết: Để công tác quy tập hài cốt đạt kết quả, đơn vị nỗ lực kết nối, thu thập thông tin liệt sĩ từ cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và người dân. Hiện, đơn vị đã tiếp nhận được 25 nguồn tin với dự kiến khoảng 45 HCLS. Bên cạnh sự quan tâm sâu sắc của Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ban Chỉ đạo 515, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, sự mong đợi của thân nhân liệt sĩ chính là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của đợt quy tập tiếp theo.

Tiếp tục cuộc hành trình tìm đồng đội trên nước bạn, CBCS Đội K73 Long An lên đường với hành trang là nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm, lòng tri ân và niềm tin được gửi gắm từ quê hương./.

Thùy Trang - Nguyễn Duy

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/hanh-trang-tri-an-tiep-noi-chuyen-di-tim-dong-doi-a149865.html