Hành trình 48 giờ truy bắt gã thanh niên đâm cô gái, cướp tài sản vì lên cơn thèm ma túy

Sau 48 giờ tích cực vào cuộc điều tra, truy xét, các trinh sát hình sự CAQ Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) và CAP Hòa Hải đã bắt được nam thanh niên lên cơn thèm ma túy, dùng dao khống chế nữ nhân viên tại nơi làm việc để cướp tài sản rồi bỏ trốn.

Kẻ bất hảo nghiện ma túy khi mới 15 tuổi

Chiều 18/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thạch (SN 2000, trú xã Tiên Hà, huyện Tiên Phước, Quảng Nam). Đồng thời di lý đối tượng này về Đà Nẵng, để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, do bản tính ham chơi, đua đòi lại thích thể hiện với bạn bè nên khi mới 15 tuổi, Thạch đã dính vào "hàng trắng" và là đối tượng bất hảo ở địa phương.

Sau khi nghỉ học, Thạch bỏ nhà đi bụi và xin làm "thợ đụng" để kiếm tiền "nướng" hết vào những cơn phê ma túy…

Đối tượng Nguyễn Tấn Thạch.

Đầu tháng 11/2018, Thạch ra khu vực giáp ranh giữa Q. Ngũ Hành Sơn và TX Điện Bàn (Quảng Nam) thuê phòng trọ ở và làm việc cho một công ty dọn dẹp công trình.

Chiều 14/11, lên cơn thèm ma túy nhưng lại "cháy túi", Thạch lên kế hoạch đi cướp tài sản. Để tránh bị nhận diện, Thạch mặc áo mưa và bịt khẩu trang kín mít. Khoảng 17h30 cùng ngày, Thạch cầm theo một con dao và tìm đến trụ sở một công ty ở tổ 74, P. Hòa Hải, để tìm "con mồi".

Tại đây, thấy chị Trần Thị H.T. (SN 1992, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng), Thạch liền rút dao khống chế, đe dọa buộc nữ công nhân đưa tiền. Quá hoảng sợ, chị T. vùng vẫy để thoát thân thì bị đối tượng dùng dao đâm vào tay.

Sau đó, Thạch cướp túi xách bên trong có khoảng 4 triệu đồng, 2 thẻ ATM, 1 thẻ BHYT, rồi bỏ đi. Cướp tài sản thành công, Thạch bắt xe về quê trả nợ và mua heroin dùng. Khuya 15/11, trong cơn phê ma túy, sợ bị công an bắt, Thạch đã trốn vào rừng sâu.

48 giờ truy bắt kẻ cướp lẫn trốn trong rừng

Về phía chị T, sau khi hoàn hồn đã tự chạy đến một tiệm tạp hóa gần đó nhờ giúp đỡ rồi đến công an trình báo sự việc. Theo chị T, do đối tượng đeo khẩu trang và mặc áo mưa màu hồng chấm bi nên không thể nhận dạng được khuôn mặt, dáng người. Manh mối duy nhất mà nạn nhân cung cấp cho cơ quan điều tra chỉ là kẻ cướp nói giọng Quảng Nam.

Ngay sau đó, các trinh sát hình sự của công an Q. Ngũ Hành Sơn đã phối hợp CAP Hòa Hải, vào cuộc điều tra và truy bắt đối tượng.

Chiếc túi xách của chị T. bị Thạch cướp.

Qua rà soát và sàng lọc hàng chục đối tượng nghi vấn, các trinh sát thấy nổi lên đối tượng có biệt danh "Chút" (không rõ họ tên). Kiểm tra phòng trọ nam thanh niên này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều kim tiêm và dụng cụ để chơi ma túy.

Theo chủ nhà trọ, dù đã nhiều lần yêu cầu cung cấp giấy tờ tùy thân nhưng nam thanh niên này viện lý do đã bỏ quên ở quê, hẹn vài bữa nữa sẽ về lấy. Do đó, chủ nhà trọ cũng chỉ biết người này tên là "Chút"…

Đặc biệt, cuối giờ chiều 15/11, chủ nhà trọ thấy "Chút" mặc áo mưa và đeo khẩu trang, rời phòng trọ… Cùng lúc này, một tổ công tác khác tìm thấy chiếc túi xách của chị T. bị vứt lại cách hiện trường không xa, bên trong chỉ còn một số giấy tờ và 2 thẻ ATM.

Từ những manh mối này, cơ quan điều tra nhận định "Chút" có liên quan đến vụ cướp tài sản nên cử lực lượng đến H. Tiên Phước (Quảng Nam). Tuy nhiên, khi công an có mặt thì người thân của Thạch cho biết, đối tượng đã bỏ nhà đi một thời gian, hiện không rõ cư trú tại đâu.

Quyết không để kẻ cướp trốn thoát, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 22 giờ tối 15/11, lực lượng chức năng đã phát hiện Thạch đang trốn vào rừng nên tổ chức vây bắt. Khi thấy công an, Thạch bỏ chạy vào khu vực tối, tuy nhiên đã bị tóm gọn sau 48 giờ gây án.

Hà Nam

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hanh-trinh-48-gio-truy-bat-ga-thanh-nien-dam-co-gai-cuop-tai-san-vi-len-con-them-ma-tuy-20181118193549015.htm