Hành trình bắt giữ người cha sát hại con gái 8 tuổi rồi vứt xác phi tang

Chiều 25/2, Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tìm kiếm thi thể cháu Bùi Thị Uyển Nh. (SN 2011), nạn nhân bị cha ruột là Bùi Văn Hời (SN 1972), ngụ tỉnh Thái Bình sát hại rồi vứt xác phi tang mà trước đó chúng tôi đã đưa tin. Đồng thời, đến nay, Hời đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Các điều tra viên cho biết, từ khi cơ quan chức năng nhận được thông tin của vụ án, đến khi bắt được kẻ thủ ác chỉ vỏn vẹn trong vòng 26 giờ đồng hồ. Theo đó, khoảng 2h ngày 24/2, Công an TP Đà Nẵng nhận được thông tin của bà Nguyễn Thị H. (SN 1972), ngụ tỉnh Thái Bình, tố cáo chồng cũ của con gái đã sát hại cháu ngoại của mình.

 Đối tượng Hời tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Hời tại cơ quan điều tra.

Bà H. cho hay, cách đây 8 năm, Hời gặp con gái bà và nảy sinh tình cảm. Cháu Nh. là kết quả của mối tình ấy. Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, Hời và vợ có nhiều mâu thuẫn không thể giải quyết nên cả 2 quyết định chia tay.

Tháng 3/2018, Hời dẫn con gái từ tỉnh Thái Bình vào TP Đà Nẵng sinh sống. Gia đình bà H. tin rằng, cháu Nh. đang sống vui vẻ với con gái. Tết âm lịch vừa qua, cháu Nh. không gọi điện về nhà thăm hỏi mẹ và ông bà ngoại.

Bất ngờ, rạng sáng 24/2, gia đình bà H. nhận được tin nhắn của Hời với nội dung đã sát hại cháu Nh. từ trước Tết Nguyên đán, và đã phi tang xác xuống sông Hàn. Không tin nổi những gì Hời thừa nhận, nhưng xâu chuỗi những sự bất thường trong nửa tháng qua như cháu Nh. không gọi điện về nhà, Hời luôn cố gắng che giấu nơi mình ở. Do đó, bà H. quyết định trình báo sự việc và tin nhắn đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận sự việc, Công an TP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai, làm rõ thông tin, tìm kiếm nạn nhân và đặc biệt tung hết lực lượng để truy bắt đối tượng. Đến 4h ngày 25/2, công an đã bắt được Hời tại Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan điều tra, Hời thừa nhận, chiều 1/2, nhằm 27 Tháng Chạp năm Mậu Tuất, tại một khách sạn ở phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, đã dùng tay bóp cổ con gái tử vong rồi bỏ thi thể vào túi xách, mang lên cầu Thuận Phước vứt xuống sông Hàn.

Người thân đau xót trước cái chết của cháu Nh.

Cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa Hời đến cầu Thuận Phước, chỉ rõ chỗ ném thi thể cháu Nh. để lực lượng chức năng khoanh vùng và công tác tìm kiếm tốt hơn.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể của nạn nhân xấu số.

Nguồn TGTT: https://thegioitiepthi.vn/hanh-trinh-bat-giu-nguoi-cha-sat-hai-con-gai-8-tuoi-roi-vut-xac-phi-tang-158526.html