Hành trình 'bứng' 3 kho phế liệu khỏi khu dân cư

Chấm dứt mối lo cho người dân

Chấm dứt mối lo cho người dân

Kinh doanh phế liệu (KDPL) là nghề lâu đời tại TP Đà Nẵng nhưng thời gian qua do thiếu quản lý nên nhiều cơ sở KDPL gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, đời sống người dân. Trước thực trạng đó, Báo Công an TPĐN đã đăng loạt bài 2 kỳ vào ngày 19 và 20-7-2018 đề nghị "Cần giải quyết triệt để tình trạng kinh doanh phế liệu trong khu dân cư", trong đó nêu điển hình 3 hộ KDPL vi phạm tại khu dân cư (KDC) Trung Tạm 2, P.Hải Châu 2, Q. Hải Châu là hộ ông Đào Viết Dy-số 68- Phạm Ngũ Lão, hộ ông Hồ Võ Phương Huy, K51/4 - Phạm Ngũ Lão và hộ ông Thái Đình Thống, K51/5- Phạm Ngũ Lão. Những hộ này để phế liệu tồn đọng, gây nguy cơ cháy nổ, phát sinh dịch bệnh, mùi hôi thối bốc lên ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong khu vực. Sau khi Báo đăng, UBND P.Hải Châu 2 đã tìm biện pháp để giải quyết và có những quyết định thỏa đáng, hợp lý, hợp tình nhằm xử lý dứt điểm tình trạng KDPL tại KDC...

Ông Trà Thanh Hải (thứ 2 từ phải qua) trao tiền hỗ trợ cho ông Đào Viết Dy

Sáng 6-9, chúng tôi cùng ông Trà Thanh Hải, Chủ tịch UBND P.Hải Châu 2 và tổ công tác đến nhà ông Đào Viết Dy. Tại đây, sau khi ông Dy ký cam kết không buôn bán KDPL, ông Trà Thanh Hải đã trao số tiền hỗ trợ 5 triệu đồng và quyết định hỗ trợ vay vốn 50 triệu đồng của UBND phường cho ông vì đã cam kết chuyển đổi ngành nghề sau khi được sự hỗ trợ của phường. Chiều cùng ngày, UBND phường cho mời bà Lê Thị Mỹ Dung và bà Ngô Thị Hà (chủ nhà của ông Thống và ông Huy) lên họp. Tại cuộc họp, UBND phường trao đổi sẽ hỗ trợ hộ ông Thống 3 tháng tiền thuê nhà (hết tháng 12-2018) để bà Dung chấm dứt hợp đồng thuê nhà với ông, buộc chuyển toàn bộ phế liệu đi nơi khác trong tháng 9-2018. Riêng hộ ông Huy, sau khi trao đổi với bà Ngô Thị Hà, cô ruột của Huy (người cho Huy ở trọ để KDPL) UBND phường cam kết sẽ hỗ trợ sinh kế bằng cách bố trí mặt bằng kinh doanh để hộ này chấm dứt KDPL tại KDC...

Ông Đào Viết Dy trước ngôi nhà sau khi chuyển đổi ngành nghề.

Phế liệu của ông Thống chất lên xe đưa đi nơi khác vào sáng 7-9.

Tiếng nói người trong cuộc

Trao đổi với ông Trà Thanh Hải, chúng tôi được biết, hành trình vận động để 3 hộ KDPL tại khu vực tự giác chuyển đổi ngành nghề và di dời phế liệu ra khỏi khu vực là hết sức khó khăn. Đối với hộ ông Đào Viết Dy, UBND phường đã nhiều lần xuống động viên và tính toán thống nhất ngoài việc hỗ trợ 5 triệu đồng đột xuất, phường còn cho hộ này vay thêm 50 triệu hỗ trợ sinh kế để họ đồng ý chuyển đổi ngành nghề. Riêng hộ ông Huy và ông Thống, là những hộ chây ỳ, thuê nhà dân để KDPL. Mặc dù UBND phường đã xử phạt vi phạm hành chính 11,5 triệu đồng/hộ nhưng các hộ này vẫn không chấp hành chuyển đổi ngành nghề và di dời phế liệu ra khỏi KDC. Hướng giải quyết triệt để của phường là mời các chủ nhà đang cho các hộ này thuê cùng lên làm việc. Tại đây UBND phường thống nhất hỗ trợ 3 tháng tiền thuê nhà cho bà Dung (hết tháng 12-2018) để bà chấm dứt hợp đồng thuê nhà với ông Thống, buộc chuyển toàn bộ phế liệu đi nơi khác trong tháng 9-2018. Với gia đình ông Thống, UBND phường cam kết hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề bằng việc bố trí để ông này giữ xe tại chợ Cồn (lương 5-6 triệu đồng/tháng), bố trí 1 gian ki ốt để vợ ông Thống buôn bán tại chợ Cồn... Riêng hộ ông Huy, phường đồng ý bố trí mặt bằng buôn bán tại vỉa hè đường Chi Lăng. Nhận thấy đây là sự ưu đãi của phường nên bà Hà đã chấp nhận ký biên bản, cam kết trong tháng 9-2018 sẽ động viên cháu bà chấm dứt việc mua bán, tháo gỡ phế liệu tại nhà, không để các loại phế liệu gây ô nhiễm, nguy cơ cháy nổ tại KDC...

Ông Dy phấn khởi cho biết, trước đây do hoàn cảnh khó khăn nên ông liều buôn bán mặc dù biết KDPL tại KDC là sai phạm. Từ nay vợ chồng ông sẽ chuyển sang bán bún và cà-phê sáng tại nhà từ nguồn vốn hỗ trợ của phường. Bên cạnh đó, ông Trà Thanh Hải còn cam kết sẽ vận động cán bộ, công nhân viên trong phường luân phiên đến ăn sáng ủng hộ cho gia đình ông trong tháng kinh doanh đầu tiên... Sáng 7-9, chúng tôi có mặt tại khu vực, chứng kiến hộ ông Thống đang đóng gói phế liệu đưa lên xe chuyển đi nơi khác. Ông Thái Duy Liền, Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng ban mặt trận Trung Tạm 2 cho hay, nhân dân trong khu vực hết sức vui mừng vì từ đây thoát khỏi nạn ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ và đường hẻm đi lại thông thoáng hơn.

Có thể thấy rằng, sau khi Báo phản ảnh, UBND P. Hải Châu 2 đã có nhiều biện pháp giải quyết khéo léo, ngoài công tác vận động, phối hợp với chủ nhà, phường còn kịp thời hỗ trợ kinh phí sinh kế, tạo công ăn việc làm ổn định để các hộ đồng ý chuyển đổi ngành nghề, xử lý dứt điểm tình trạng KDPL tại KDC là thành công lớn, tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong nhân dân. Những quyết định hợp lý, hợp tình của phường đã góp phần tích cực vào xây dựng thành phố "4- an", xây dựng TP Đà Nẵng yên bình, văn minh hiện đại.

HIỀN MINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_195024_hanh-trinh-bung-3-kho-phe-lieu-khoi-khu-dan-cu.aspx