Hành trình gian nan truy bắt kẻ cầm đầu đường dây ma túy lớn

Cuộc vây bắt nghẹt thở vào trưa 22.4 với sự tham gia của hàng trăm cảnh sát đã khống chế kẻ buôn ma túy Phạm Văn Tự, sinh 1976, ở số 190 Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An. Nghi phạm được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia...

Đọc lệnh bắt, lệnh khám xét nơi ở của đối tượng Tự.

Từ vụ vi phạm giao thông

Vào 23h ngày 24.3 vừa qua, Tổ tuần tra kiểm soát của Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Giang do thượng úy Nguyễn Chí Phương làm tổ trưởng trong khi làm nhiệm vụ tại Km 104+200 trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện chiếc xe ô tô con 4 chỗ ngồi hiệu Huyndai, BKS: 29V-3925, đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn chạy quá tốc độ quy định.

Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Lái xe không xuất trình được giấy tờ theo quy định và có thái độ quanh co khi khai báo, 2 đối tượng đi cùng đã nhảy ra khỏi xe và định bỏ trốn. Trước những biểu hiện nghi vấn của đối tượng, đồng thời phát hiện ở băng ghế sau có một túi du lịch màu đen, tổ công tác giám sát chặt chẽ các đối tượng trên. Khi kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong túi có chứa nhiều khối hình hộp chữ nhật kiểu dạng bánh heroin.

Lúc này, hai đối tượng biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện liền điên cuồng chống trả lại tổ công tác hòng thoát thân. Tuy nhiên, tổ công tác đã khống chế được cả hai đối tượng, áp giải cùng phương tiện và tang vật về trụ sở đơn vị để kiểm tra.

Kiểm tra chiếc túi và khám xét người của hai đối tượng, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 19 bánh heroin, 2.950 viên ma túy tổng hợp, một gói ma túy dạng đá cùng hơn 30 triệu đồng và bốn điện thoại di động.

2 đối tượng Giang “biên” và Đạt “kem” trong đường dây ma túy Phạm Văn Tự cầm đầu bị bắt trước đó.

Trước chứng cứ rõ ràng, các đối tượng đã cúi đầu nhận tội và khai tên là Tăng Văn Đạt, tức Đạt “kem”, sinh 1970, ở phường Vĩnh Niệm và Nguyễn Kim Giang, tức Giang “biên”, sinh 1978, ở số 33/244 Tô Hiệu, cùng ở quận Lê Chân. Các đối tượng cùng tang vật và phương tiện của vụ án đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang) để thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Lộ diện trùm ma túy

Tại cơ quan công an, sau khi đấu tranh, Đạt “kem” và Giang “biên” khai nhận, số ma túy này được chúng vận chuyển thuê cho Phạm Văn Tự (sinh 1976, ở số 190 Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An) từ tỉnh Bắc Ninh để mang đi TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, tiêu thụ.

Từ lời khai của các đối tượng, cơ quan công an đã điều tra, xác định vai trò chủ mưu của Phạm Văn Tự trong vụ vận chuyển, mua bán trái phép số lượng ma túy lớn này. Chân dung của ông trùm ma túy Phạm Văn Tự được dựng lên với lý lịch khá phức tạp. Tự là con trai duy nhất trong một gia đình có 4 anh em, trong đó có một người em là Phạm Thị Đ. vừa bị TAND thành phố Hải Phòng tuyên án 10 năm tù vì hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Bản thân Tự ngay từ nhỏ được gia đình nuông chiều nên thường ham chơi lêu lổng và đã phải “gánh” trên người cả một mớ tiền án, tiền sự. Tự đã từng lập gia đình lần đầu nhưng vợ chồng không sống với nhau được lâu, đến khi có một cô con gái chung thì đường ai nấy đi. Cho đến cách đây vài năm, Tự tiếp tục lấy thêm người vợ thứ 2. Hiện cả hai đã có một con trai 3 tuổi.

Từ khoảng năm 2008, Tự ra tù không có việc làm, thời gian ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Với những người dân xung quanh, Tự khá lầm lỳ ít nói. Tuy nhiên, chẳng ai ưa gì Tự bởi không ít lần y mâu thuẫn, cãi vã ở tổ dân phố. Điển hình là việc tranh giành ngõ đi lại, đối tượng này đã không ngần ngại uy hiếp một cụ già hàng xóm.

Với bản chất lưu manh và côn đồ, từ khi Tự tham gia vào hoạt động buôn bán “hàng trắng”, hắn đã nhanh chóng trở thành một trong những “tay to”. Không chỉ hoạt động buôn bán ma túy ở địa bàn Hải Phòng, Tự còn mở rộng đến các địa phương khác như Bắc Ninh, Bắc Giang. Cũng vì có “thâm niên” trong hoạt động liên quan đến ma túy nên Tự luôn dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra. Không phải cho đến khi bị bắt giữ tại nhà riêng, Phạm Văn Tự mới nằm trong vòng ngắm của lực lượng công an.

Từ ngày 27.11.2013, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Ninh cũng đã từng phát lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Văn Tự để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy trong một vụ án đã được Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án. Tại thời điểm này, Phạm Văn Tự còn “mang” thêm một lệnh bắt khẩn cấp của Cơ quan điều tra - Công an thành phố Hà Nội.

Sau khi Công an tỉnh Bắc Giang ra thêm lệnh bắt khẩn cấp nữa, Phạm Văn Tự mặc dù cùng một lúc “mang” trên người 3 lệnh bắt khẩn cấp nhưng vẫn không bỏ trốn khỏi địa phương. Với “bản lĩnh” của kẻ có tới bốn tiền án về các tội cướp giật tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy, đánh bạc, Phạm Văn Tự chọn phương án “trốn” lực lượng công an ngay tại chính ngôi nhà của mình.

Tang vật thu tại nhà Tự.

Kể cả cho đến khi bị bao vây bắt giữ, Phạm Văn Tự mặc dù đã được chính quyền địa phương, thậm chí lực lượng công an đã đưa cả mẹ và vợ đối tượng vào vận động thuyết phục nhưng cũng không kết quả. Phạm Văn Tự vẫn ngoan cố, có hành động chống đối quyết liệt, cố thủ trong nhà, đe dọa sử dụng vũ khí tấn công lực lượng vây bắt. Đối tượng sử dụng hai chiếc rìu cố thủ trên tầng hai, liên tiếp vứt bàn ghế, các vật dụng cá nhân vào lực lượng công an.

Phạm Văn Tự còn tuyên bố “sẽ chết ở ngôi nhà này” rồi dùng 2 kim tiêm bơm thẳng ma túy đá vào 2 cánh tay để tự tử. Cuối cùng, để khống chế đối tượng buôn ma túy manh động, lực lượng vây bắt đã phải sử dụng lựu đạn cay. Khi khống chế an toàn, lượng vây bắt lại phải chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho Phạm Văn Tự. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu lại cùng lúc sử dụng lượng ma túy quá nhiều nên Tự đã tử vong khi đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp do sốc ma túy.

Ngay sau khi Phạm Văn Tự bị khống chế, bắt giữ, Nguyễn Thị Tâm, sinh 1989, đã bị người dân tố cáo có hành vi đồng phạm với chồng trong việc cất giấu, phi tang ma túy. Tiến hành khám xét nhà số 190 Trần Văn Lan, lực lượng vây bắt thu giữ được 1 gói thuốc phiện, 7 gói ma túy đá, hai chiếc rìu và 2 bơm kim còn chứa dung dịch ma túy đá được Phạm Văn Tự sử dụng trước đó để tự tử. Nguyễn Thị Tâm đã đầu thú, được Công an tỉnh Bắc Giang di lý từ Hải Phòng về Bắc Giang để phục vụ công tác điều tra, làm rõ hành vi liên quan đến một số buôn bán, vận chuyển ma túy do Tự điều hành.

THEO TRẦN VĂN/CAHP

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/phap-luat/hanh-trinh-gian-nan-truy-bat-ke-cam-dau-duong-day-ma-tuy-lon-197866.bld