Hành trình 'lột xác' của người phụ nữ sau ly hôn

Chị nhận ra, nếu tiếp tục cúi mặt xuống mà sống thì ở trong mắt mọi người, chị chỉ là một bà mẹ đơn thân đáng thương. Chị không muốn như vậy. Chị không muốn bị người khác thương hại. Chị phải trở lại là con người thú vị, mạnh mẽ để sống yên bình và tử tế với những người xung quanh.

Dù thoát khỏi người chồng gia trưởng mà mấy năm đấu tranh mới được nhưng sau khi ly hôn, chị thực sự suy sụp. Cuộc sống của bà mẹ đơn thân với vô vàn những nỗi lo khiến chị bối rối, không biết bắt đầu từ đâu. Chị chán nản, mệt mỏi, không muốn tiếp xúc với ai, cô đơn gặm nhấm nỗi đau của riêng mình.

Cơn bão ly hôn đã xé tan nát cuộc sống của chị như vậy. Thế nhưng, một ngày, chị nhận ra, nếu tiếp tục cúi mặt xuống mà sống thì ở trong mắt mọi người, chị chỉ là một bà mẹ đơn thân đáng thương.

Chị không muốn như vậy. Chị không muốn bị người khác thương hại. Chị phải trở lại là con người thú vị, mạnh mẽ để sống yên bình và tử tế với những người xung quanh.

Chị phải trở lại là con người thú vị, mạnh mẽ để sống yên bình và tử tế với những người xung quanh. Ảnh minh họa

Từ ấy, chị ngừng kể lể câu chuyện về việc bị chồng cũ bắt nạt. Chị chịu khó đi gặp gỡ bạn bè, người quen. Trong những cuộc gặp gỡ nhiều tiếng cười ấy, không những tinh thần chị tốt hơn rất nhiều mà chị đã có cơ hội tăng thêm thu nhập khi được mời tham gia dự án cùng họ.

Giờ đây, chị như lột xác thành một con người khác, khuôn mặt lúc nào cũng rạng rỡ, tươi cười. Chị chia sẻ, phải yêu thương bản thân nhất và không thể giao niềm vui sống của mình vào tay ai cả.

Phải biết yêu thương bản thân một cách thật lòng chứ không phải là hời hợt bề ngoài. Sự thay đổi ấy đã khiến cuộc sống của 2 mẹ con chị tốt đẹp hơn, tự chủ, bình yên và hạnh phúc.

CLBKB

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/hon-nhan-gia-dinh/hanh-trinh-lot-xac-cua-nguoi-phu-nu-sau-ly-hon-post48167.html