Hành trình New Zealand, xứ sở bước ra từ chuyện cổ tích

Bầu trời xanh thăm thẳm, những đụn mây trắng, vệt nắng vàng trải dài trên sườn đồi ngút tầm mắt khiến thiên nhiên nhiều nơi ở New Zealand được ví như vẻ đẹp cổ tích.

Tháng 2, thời điểm tuyệt diệu để đến New Zealand

Chuyến bay kéo dài hơn 10 tiếng đồng hồ từ Kuala Lumpur (Malaysia) đưa phóng viên Zing.vn đến với đất nước nằm ở châu Đại Dương xa xôi dịp cuối tháng 2. Lúc này, New Zealand đang là đầu thu, nhiệt độ dao động trong khoảng 15-28 độ C, rất dễ chịu để du ngoạn.

Cảm nhận đầu tiên của tôi khi đặt chân tới mảnh đất thuộc châu Đại Dương này là không khí trong lành, không một chút bụi bẩn, bầu trời luôn một màu xanh thăm thẳm, đường chân trời - ranh giới giữa trời và biển dường như bị xóa nhòa.

New Zealand là quốc gia không có biên giới đất liền nằm giữa Thái Bình Dương, cách Australia khoảng 2.000 km về phía đông qua biển Tasman và cách khoảng 1.000 km về phía nam của Nouvelle-Calédonie, Fiji, và Tonga. Chính vì vị trí cách biệt như vậy mà New Zealand nằm trong số những vùng đất cuối cùng có con người đến định cư.

Là quốc gia đa sắc tộc, trải qua hàng trăm năm làm thuộc địa của Anh khiến vùng đất này ảnh hưởng rất nhiều nền văn hóa mẫu quốc như tay lái xe bên phải, chế độ nữ quyền, đặc biệt là những tòa nhà được xây theo lối kiến trúc Anh quốc trải dài từ thành thị tới nông thôn. Người cao tuổi ở New Zealand đặc biệt ham mê bóng cửa, môn thể thao vốn chỉ dành cho giới quý tộc châu Âu ngày xưa.

Ở New Zealand, thảm thực vật phong phú với hàng nghìn loại hoa đủ sắc màu kết hợp với các ngôi nhà có kiến trúc châu Âu sang trọng khiến nhiều nhóm du khách thích thú. Rất đông dân bản địa và khách quốc tế đến thăm các vườn hoa để ngắm cảnh, chụp hình hay chỉ đơn giản ngồi trên ghế đá đọc sách.

Auckland - thành phố của những cánh buồm

Địa điểm đầu tiên được chúng tôi lựa chọn để khám phá chính là thành phố cảng Auckland, đô thị sầm uất nhất của vương quốc New Zealand. Auckland được biết đến với rất nhiều cái tên khác nhau như "Thành phố cảng trong mơ" hay "Thành phố của những cánh buồm" bởi tại đây rất phổ biến môn thể thao đua du thuyền. Mỗi ngày, nơi đây có tới hàng chục nghìn tàu thuyền các loại xếp hàng đỗ tại cảng trung tâm. Bên cạnh đó, Auckland cũng được xếp hạng là thành phố đáng sống thứ 3 trên thế giới.

Nằm ở đảo Bắc của New Zealand, dù không phải thủ đô nhưng Auckland lại là thành phố lớn, trung tâm và đông dân nhất của New Zealand với dân số là 1,5 triệu người. Địa hình nơi đây được hình thành từ những đợt phun trào của hàng chục miệng núi lửa cổ đại. Khi không còn là mối nguy hiểm thường trực, những miệng núi lửa này trở thành địa điểm du lịch không thể bỏ qua.

Chỉ mất chưa đầy 5 phút đi xe và 15 phút leo bộ theo đường mòn, chúng tôi đã có mặt trên đỉnh miệng núi lửa Eden cao 196 m và cũng là ngọn núi cao nhất của thành phố. Từ đây có thể dễ dàng quan sát cả một khu vực rộng lớn, những điểm nhấn của thành phố như tháp Sky Tower, cầu cảng Auckland Harbour Bridge hay nhiều miệng núi lửa khác như Pukekawa, One Tree Hill...

Rời đỉnh Eden, đoàn chúng tôi ghé thăm một thắng cảnh tuyệt đẹp khác của Auckland là Đài tưởng niệm Savage, nơi tưởng niệm vị anh hùng cách mạng Michael Joseph Savage nằm trên quả đồi có khuôn viên rộng 49 ha, xung quanh luôn đầy nắng và gió. Những cây hoa hồng trắng được chăm sóc kỹ càng nằm hai bên hành lang tỏa hương thơm nhè nhẹ. Đứng trên ngọn đồi trông xuống khu cảng Waitemata cùng thành phố nhộn nhịp phía xa mang lại cảm giác bình yên đến lạ thường cho bất cứ ai có mặt tại đây.

Tại vịnh Marys, Guf Habour Marina hay Auckland Habour có hàng nghìn chiếc du thuyền đậu san sát nhau khiến nhiều người choáng ngợp. Người dân Auckland yêu thích du thuyền và coi nó như một phần không thể thiếu của cuộc sống. Hầu như những gia đình có điều kiện tại thành phố đều sở hữu ít nhất một chiếc. Quan sát Auckland từ trên cao có thể thấy mặt biển như một tấm thảm xanh biếc và hàng nghìn du thuyền như những chấm trắng li ti xinh xắn.

Du khách trải nghiệm vắt sữa bò, cạo lông cừu

Là một trong những nước có nền nông nghiệp vô cùng phát triển, New Zealand nổi tiếng khắp thế giới về các sản phẩm sữa, thịt và len. Sữa tươi ở đây có giá còn rẻ hơn cả nước uống đóng chai. Nổi tiếng với ngành chăn nuôi là vậy, những nông dân ở xứ sở Kiwi còn khéo léo kết hợp công việc hàng ngày thành một show diễn độc đáo.

Muốn có được trải nghiệm thú vị này, chúng tôi phải thức dậy từ 6h, ăn vội bữa sáng sau đó lên xe buýt để đến nông trại Agrodome, một địa điểm du lịch nổi bật của thành phố Rotorua để xem show cạo lông cừu.

Mở đầu show diễn là màn giới thiệu 19 chú cừu đại diện cho những giống cừu phổ biến nhất tại New Zealand, tiết mục mở màn này cùng với sự dẫn dắt khéo léo và hài hước của chàng cao bồi khiến tôi như lầm tưởng mình đang xem một cuộc thi sắc đẹp giữa các chú cừu.

Tôi khá háo hức lẫn tò mò xem cách người nông dân cạo lông cừu ra sao, liệu có giống trong những bộ phim nổi tiếng từng xem hay không. Quả thực vậy, chỉ sau vài đường tông đơ điêu luyện, những con cừu đã bị xén sạch lông mà không hề trầy xước bất kỳ một chỗ nào cả. Một con cừu đầy lông sau khi đã được cắt xén sẽ chỉ còn lộ ra lớp da trắng và cả kích thước cũng giảm đi rất nhiều.

Khách du lịch quốc tế được hỗ trợ tai nghe kèm phiên dịch trong cabin sẵn sàng hỗ trợ tới 7 ngôn ngữ khác nhau.

Khách du lịch quốc tế được hỗ trợ tai nghe kèm phiên dịch trong cabin sẵn sàng hỗ trợ tới 7 ngôn ngữ khác nhau.

Du khách Việt Nam thích thú trải nghiệm vắt sữa bò, hay chụp ảnh lưu niệm cùng những con cừu nổi tiếng của nông trại Agrodome.

Xứ sở người lùn Hobbiton

Nằm ẩn mình trong phong cảnh nước non xanh biếc, ngôi làng Hobbiton là một trong những điểm du ngoạn nên đến một lần khi có mặt ở New Zealand. Dù được xây dựng làm bối cảnh cho loạt phim Lords of the Ring và mới đây nhất là The Hobbit, làng Hobbiton vẫn được đánh giá là có cảnh quan đẹp như từ cổ tích bước vào đời thực.

Chúng tôi có mặt tại ngôi làng đúng thời điểm nắng vàng, trời xanh đẹp đẽ. Nhìn từ xa, Hobbiton được bao phủ bởi lớp cỏ xanh rì, lấp ló đâu đó là ngôi nhà của các chú lùn, phía dưới là hồ nước nhỏ trong vắt phản chiếu màu trời xanh biếc, soi bóng ngôi làng nhỏ cùng những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi.

Được xây dựng trên diện tích rộng lớn 4,8 ha và có 44 ngôi nhà đặc trưng của người lùn Hobbit với lối kiến trúc đặc trưng là một phần ngôi nhà được xây dựng trên mặt đất, phần còn lại chìm dưới lòng đất. Mỗi ngôi nhà có kích cỡ, hình dáng đặc trưng và màu sắc riêng tạo nên một tổng thể nhiều màu sắc, nổi bật và bắt mắt.

Theo sát đoàn du khách chúng tôi có đội ngũ hướng dẫn viên chuyên nghiệp, ngoài việc thuyết minh hướng dẫn du khách họ còn có nhiệm vụ đảm bảo số lượng thành viên trong đoàn cũng như thời gian tham quan gói gọn trong 3 giờ đồng hồ.

New Zealand không nổi bật với những công trình lịch sử đồ sộ, cũng không nổi tiếng với những trung tâm thương mại sầm uất nhưng miền đất này lại khiến du khách say lòng bởi cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ.

Kết thúc chuyến hành trình, 7 ngày khám phá New Zealand để lại trong tôi nỗi nhớ khắc khoải về màu xanh thăm thẳm của bầu trời, những áng mây trắng và lời hứa sẽ quay trở lại vào một dịp không xa.

Việt Linh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hanh-trinh-new-zealand-xu-so-buoc-ra-tu-chuyen-co-tich-post926568.html