Hành trình Sri Lanka: 6 ngày và 5 thành phố

Hành trình bắt đầu với chút hồi hộp lo lắng, nhưng ngay khi đặt chân tới Sri Lanka chúng tôi đều cảm thấy 'mọi phút giây ở đây đều rất đáng giá'.

Chúng tôi đến thủ đô Colombo của Sri Lanka khi thành phố đã chìm sâu trong giấc ngủ. Sân bay quốc tế Bandaranaike lúc nửa đêm vẫn tấp nập người đến đi. An ninh sân bay vẫn luôn được thắt chặt như ở bất cứ nơi đâu. Với Sri Lanka vấn đề an ninh trở nên nhạy cảm hơn sau vụ tấn công khủng bố tháng 4/2019. Đây có lẽ là điều làm chúng tôi có chút e ngại trước khi bắt đầu hành trình này. Nhưng sau chuyến bay khoảng 7 tiếng đồng hồ từ Hà Nội (Việt Nam) quá cảnh tại Bangkok (Thái Lan), thành phố Colombo về đêm chào đón chúng tôi với cảm giác hiền hòa và thanh bình.

Những cử chỉ thân thiện, nụ cười mến khách của người dân Sri Lanka chúng tôi gặp từ ngay ngoài sân bay đã xóa tan mọi e ngại trước đó.

Tòa Thị chính, phiên bản Nhà Trắng của Sri Lanka.

Tòa Thị chính, phiên bản Nhà Trắng của Sri Lanka.

Không gian mở yên bình của Colombo

“Đây là ngày nghỉ lễ, nên các bạn sẽ thấy không có nhiều các hàng quán mở cửa”, người bạn Sri Lanka nói với chúng tôi khi bắt đầu chuyến tham quan Colombo.

Đường phố không quá đông đúc xe cộ và người đi bộ trong buổi sáng thứ Hai đầu tuần. Trên đường phố Colombo hay ở bất cứ đâu bạn sẽ bắt gặp cả một “đội quân” xe túc túc - phương tiện được sử dụng làm taxi tại Sri Lanka. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi với Colombo - thành phố bên bờ Ấn Độ Dương, là đường phố sạch bong không một cọng rác, là không gian mở yên bình bao trùm khắp thành phố. Những công viên cây xanh nối liền với quảng trường là nơi dạo chơi và đi picnic các gia đình Sri Lanka.

Điểm ghé thăm đầu tiên của chúng tôi là ngôi lớn nhất tại Colombo. Đây là một trong những ngôi Chùa cổ nổi tiếng nhất tại Sri Lanka. Chùa Gangaramaya có niên đại 120 năm, với kiến trúc hiện đại giao thoa với tinh hoa văn hóa Phật giáo.

Đa phần người dân Sri Lank theo Phật giáo. Bức tượng Phật sơn vàng đặt ở đối diện Tòa Thị chính thành phố Colombo.

Tìm hiểu về Sri Lanka trước chuyến đi, qua những hình ảnh “search” trên mạng, ấn tượng của tôi về quốc đảo này là “sự tương đồng với Ấn Độ” từ tôn giáo, đến trang phục hay hương vị cà ri nổi tiếng trong các món ăn. Tuy nhiên, người bạn Sri Lanka của chúng tôi khẳng định rằng, bất cứ ai sau khi tới Sri Lanka cũng sẽ phải thay đổi cách nhìn này. Quả thật vậy, đến với Sri Lanka bạn sẽ khám phá ra rằng quốc đảo này còn là một cái “nôi của tôn giáo”. Không chỉ là dấu ấn của Phật giáo, đạo Hồi, Hindu và Cơ đốc giáo cũng là những tín ngưỡng quan trọng trong đời sống tôn giáo của người dân Sri Lanka. Ngay tại Colombo, chúng tôi đã được chiêm ngưỡng Thánh đường Hồi giáo Đỏ Jami Ul-Alfar, biểu tượng của thành phố là điểm “check-in bắt buộc” với mọi tín đồ du lịch khi tới Sri Lanka.

“City tour” tại Colombo của chúng tôi tiếp tục với những dừng chân như Tòa Thị chính, được ví như phiên bản Nhà Trắng của Sri Lanka và Quảng trường Độc lập ở trung tâm thủ đô. Chặng đường này của chúng tôi chạy dọc theo những công viên cây xanh nối liền với quảng trường Độc Lập, tạo thành một không gian mở yên bình ngay giữa lòng thành phố.

Một bức tượng Phật lớn, sơn vàng nổi bật được đặt đối diện Tòa Thị chính và dẫn vào công viên Viharamahadevi - nơi lũ trẻ con đang chạy nhảy vui đùa, còn người lớn có thể nằm dài trên bãi cỏ để tận hưởng không khí trong lành và thư giãn của buổi picnic.

Khu vực công viên nối liền với Quảng trường Độc lập.

Bữa trưa đầu tiên của chúng tôi tại Sri Lanka chính là trải nghiệm “cơm văn phòng” của người dân địa phương. Chắc chắn rồi đó chính là các món ăn với hương vị cà ri đặc trưng với ớt cay nồng. Nhập gia tùy tục, nên tất cả chúng tôi đều dùng tay bốc ăn đúng như những người Sri Lanka thứ thiệt. Nhưng ăn bốc không đúng như người Sri Lanka không hề dễ dàng đâu. Người bạn của chúng tôi thậm chí phải hướng dẫn để “bốc ăn” sao cho đúng, để không bị vương vãi thức ăn khắp bàn… Chúng tôi sau đó được tìm hiểu kỹ hơn nữa về ẩm thực và cuộc sống thường ngày của người dân nơi đây khi tới một khu chợ dân sinh tại Colombo. Tại đây, chúng tôi gặp trực tiếp nhiều người dân hơn với nụ cười thân thiện, mến khách. Những người bán hàng luôn miệng chào mời xem thử, nếm thử các món ăn, các loại trái cây… Những người đi chợ thì sau ánh mắt thoáng qua chút tò mò về những “vị khách ngoại quốc” chúng tôi, đã nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi thưởng thức các món trái lạ nơi đây.

Cơm văn phòng Sri Lanka.

Taxi túc túc.

Tận mắt chiêm ngưỡng Lễ hội Phật giáo lớn nhất Sri Lanka

Ngày thứ 2 ở Sri Lanka là hành trình từ Colombo đến Kandy - thành phố di sản và là trung tâm Phật giáo của quốc đảo này. Chúng tôi đã đi một mạch từ sáng đến đêm để được tận mắt chiêm ngưỡng Lễ rước xá lợi răng Phật (Maligawa Perahera) tại Kandy.

Đây là lễ hội truyền thống lớn nhất và lâu đời nhất của người dân theo đạo Phật tại Sri Lanka. Lễ rước xá lợi răng Phật gồm những đoàn diễu hành quy mô, với các tiết mục biểu diễn của khoảng 1.000 nghệ sĩ trong các bộ trang phục truyền thống Sri Lanka và đặc biệt là sự tham gia của hàng chục chú voi.

Chúng tôi mất khoảng 4-5 tiếng đồng hồ để di chuyển bằng ô tô từ Colombo đến Kandy. Trời đã đổ mưa lớn khi chúng tôi lên đường và những cơn mưa đã đi theo chúng tôi trong suốt hành trình khám phá các thành phố tiếp theo của Srilanka.

Chú voi đi qua Chùa Dalada Maligawa chuẩn bị tham gia Lễ rước xá lợi răng Phật (Maligawa Perahera).

Đến Kandy vào khoảng chiều tối, chúng tôi phải xuống xe và đi bộ vì các con đường đều đã bị phong tỏa để chuẩn bị cho lễ diễu hành. Hòa vào cùng dòng người dân Sri Lanka, tất cả chúng tôi xếp hàng dài dưới cơn mưa lớn và phải qua 2 lần kiểm soát an ninh nghiêm ngặt trước khi tới được điểm bắt đầu của Lễ rước xá lợi răng Phật.

Tiếp tục xếp hàng và chờ đợi dưới cơn mưa đến khoảng 21h ngày 14/8, Lễ rước xá lợi răng Phật chính thức bắt đầu. Ngấm mưa và ngấm mệt, nhưng chúng tôi ai cũng đều rất phấn kích khi tận mắt chiêm ngưỡng lễ hội Phật giáo này. Đêm 14/8 là lễ diễu hành chính với quy mô lớn nhất. Đoàn diễu hành đi qua các đường phố xung quanh Chùa Dalada Maligawa (Chùa Răng) - nơi thờ xá lợi răng Phật. Bao trùm đoàn diễu hành là tiếng trống rộn rã và các tiết mục biểu diễn sôi động, đầy cuốn hút của các vũ công trong trang phục truyền thống của Sri Lan.

Lễ hội thu hút đông đảo du khách nước ngoài tới Kandy dịp này. Trong đó, rất nhiều du khách châu Âu chia sẻ với chúng tôi rằng, họ đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại đây và “mỗi phút giây đều thật đáng giá”.

Phải qua 2 lần kiểm tra an ninh nghiêm ngặt để vào lễ hội.

Lực lượng an ninh được tăng cường trên các đường phố.

Habarana-Sigiriya-Negombo

Chia tay Kandy sau 2 ngày lưu lại đây, chúng tôi tiếp tục tới 3 thành phố còn lại trong hành trình gấp rút là Habarana, Sigiriya và Negombo. Điều tôi thấy rất đáng tiếc là lịch trình lưu lại mỗi thành phố chỉ là một ngày ngắn ngủi.

Chúng tôi mất khoảng 3-4 tiếng để di chuyển bằng ô tô giữa các thành phố. Tuy nhiên, người bạn Sri Lakan vẫn kịp đưa chúng tôi tới những điểm đến nổi tiếng nhất. Trên đường từ Kandy tới Habarana, chúng tôi tới thăm Thánh đường Hindu Muthumariamman. Tại đây, chúng tôi có thêm trải nghiệm về đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng của người Sri Lanka. Các điểm đến tiếp theo là những ngôi Chùa Phật giáo nổi tiếng là Chùa Vàng và đặc biệt là Chùa Bạc - nơi duy nhất mang dấu ấn của cả 3 tôn giáo là đạo Phật, Hindu và Cơ đốc giáo tại quốc đảo Sri Lanka.

Thánh đường Hồi giáo Đỏ Jami Ul-Alfar.

Thánh đường Hindu Muthumariamman tại Matale.

Tại các điểm đến nổi tiếng này, chúng tôi gặp lại rất nhiều đoàn khách du lịch từng trò chuyện ở Colombo hay tại Kandy. Tất cả đều hào hứng với những hiểu biết mới và trải nghiệm có được sau chặng đường vừa đi qua. Những du khách nước ngoài cũng không giấu sự trầm trồ trước phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Như Núi đá Sư tử Sigiriya - một trong những điểm du lịch hàng đầu của Sri Lanka, với những giá trị văn hóa, lịch sử, khảo cổ học quan trọng. Vượt qua hơn 1.200 bậc thang để lên tới đỉnh Núi đá Sư tử Sigiriya, du khách sẽ được đền đáp xứng đáng khi phóng tầm mắt nhìn bao quát quang cảnh hùng vĩ của toàn bộ khu di tích này. Hay thú vị và hấp dẫn du khách hơn là chuyến đi hòa mình vào thiên nhiên để tận mắt ngắm những cả trăm chú voi ung dung dạo bước tại Công viên quốc gia Minneriya.

Du khách xếp hành đi lên đỉnh Núi đá Sư tử Sigiriya.

Du khách hòa mình vào thiên nhiên để tận mắt ngắm những chú voi ung dung dạo bước tại Công viên quốc gia Minneriya.

Hành trình 3 ngày cuối gấp gáp tại Sri Lanka để lại trong chúng tôi nhiều tiếc nuối vì chưa thể đi hết và ngắm hết “hòn ngọc của Ấn Độ Dương” này. Vẫn còn những thành phố biển miền Nam Sri Lanka, những ngọn hải đăng đứng sát bờ biển và những đồi chè xanh ngát… mà chúng tôi chưa có cơ hội ghé thăm.

Có những trải nghiệm, những khoảnh khắc trong hành trình đi Sri Lanka tôi không diễn tả hết bằng lời hay khung cảnh hùng vĩ, vẻ đẹp tráng lệ của những ngôi chùa, những thánh đường không camera nào ghi lại được… Không gì thay thế được đôi mắt và cảm nhận của chính bạn, vậy hãy đến với Sri Lanka để chứng thực rằng mỗi phút giây trải nghiệm tại quốc đảo xinh đẹp này đều vô cùng đáng giá./.

Thiên Bình/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/hanh-trinh-sri-lanka-6-ngay-va-5-thanh-pho-948743.vov