Hành trình tái thiết nhọc nhằn của Capello

(LĐ) - Sau thất bại ở World Cup 2010, HLV của đội tuyển Anh Fabio Capello phải đối mặt với hành trình tái thiết đội bóng đầy gian nan để hướng đến EURO 2012. Công cuộc tái thiết trước hết phải bắt đầu từ niềm tin.

Khi được bổ nhiệm vào cương vị HLV của tuyển Anh vào ngày 14/12/2997, khởi điểm của Fabio Capello là con số 0. Ông dần dần chinh phục niềm tin của người hâm mộ, các cầu thủ và Liên đoàn bóng đá (Anh). Đỉnh điểm là khi tuyển Anh của Capello hủy diệt Croatia, đội bóng từng khiến họ phải làm khán giả của EURO 2008, bằng chiến thắng 5-1 ở Wembley và qua đó giành vé đến Nam Phi. Khi chiến thắng, người ta có tất cả. Mọi quyết định của HLV người Italia đều được báo chí Anh ca ngợi ngất trời, từ vụ tước băng thủ quân của John Terry vì scandal tình ái, cấm WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) ló mặt đến Nam Phi, đến việc sử dụng Heskey ở vị trí đá cặp với Rooney trên hàng công hay quyết định loại Theo Walcott ra khỏi danh sách dự World Cup 2010. Tóm lại, những quyết định của Capello thời điểm trước World Cup đều nhận được niềm tin tuyệt đối. Nhưng sau World Cup 2010, khi tuyển Anh phải dừng chân ở vòng 1/8, mọi hành động của Capello bị bủa vây giữa rừng ánh mắt nghi ngờ. Nổi bật nhất là sự kiện Capello thông báo sẽ không gọi trở lại tiền vệ kỳ cựu 35 tuổi David Beckham. Giới truyền thông chỉ trích Capello là quá tàn nhẫn, dù chính họ từng cho rằng Beckham đã hết thời, phải nhường lại sân chơi cho những tài năng trẻ hơn, sung sức hơn. Họ khẳng định Capello không xứng đáng với mức lương 6 triệu bảng/năm dù trước World Cup còn ca ngợi hết lời tài năng của ông xứng đáng đến từng xu. Bản thân Fabio Capello từng thừa nhận: “Tôi không ngại áp lực. Tôi chỉ sợ không còn nhận được niềm tin, nhất là từ các cầu thủ”. Để tìm lại niềm tin vào lúc này, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. Capello cần hành động, cần mang lại những chiến thắng, những trận đấu thuyết phục ở vòng loại EURO 2012. Tuyển Anh của Capello sẽ khởi đầu vòng loại EURO 2012 bằng trận gặp Bulgaria ở sân nhà Wembley rạng sáng nay và chuyến làm khách đến Thụy Sỹ vào giữa tuần tới. Bulgaria và Thụy Sỹ là hai đối thủ lớn nhất của họ ở bảng G (bảng này còn có thêm Xứ Wales và Montenegro). Chuẩn bị cho hai trận chiến nhọc nhằn và đóng vai trò quan trọng ấy, Capello lại đối mặt với cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng ở hàng thủ. Ở vị trí thủ môn, trong tay ông chỉ có ba gương mặt non nớt về kinh nghiệm là Joe Hart, Ben Foster và Scott Carson. Cặp trung vệ tốt nhất, Rio Ferdinand và John Terry, không thể thi đấu vì đang dưỡng thương. Ở World Cup 2010, riêng sự vắng mặt của Rio Ferdinand đã đủ khiến tuyển Anh trả giá đắt, nhất là ở trận thua Đức 1-4 tại vòng 1/8. Mất thêm Terry, cầu thủ xuất sắc nhất về mặt chuyên môn, thì đúng là thảm họa. Capello nhiều khả năng phải dùng cặp trung vệ Dawson - Upson. Dawson chỉ mới một lần khoác áo tuyển Anh. Upson đá như cầu thủ nghiệp dư ở trận thua Đức. Khó khăn chưa dùng ở đó khi ở tuyến tiền vệ, Frank Lampard cũng không thể có tên trong danh sách triệu tập lần này vì chấn thương. Lampard vốn là cầu thủ không thể thiếu của tuyển Anh suốt triều đại Capello, trước đó nữa là triều đại Steve McClaren và Sven Eriksson. Mọi hy vọng của Capello giờ nằm ở hàng công, với đầy đủ những chân sút tốt nhất. Trong số đó, Wayne Rooney vẫn được xem là trụ cột, là linh hồn. Nhưng kể từ trận vòng loại World Cup cuối cùng, tức cách đây đã 10 tháng, Rooney không ghi nổi 1 bàn cho tuyển Anh dù được kỳ vọng rất nhiều. Ở Nam Phi, anh là cầu thủ gây thất vọng nhất. Các nhà cái, trong đó có William Hill rất nổi tiếng, đã nhanh chóng đưa ra tỷ lệ đối với trường hợp Capello bị sa thải sau trận gặp Thụy Sỹ. Điều này đã phản ánh tình trạng vô cùng khó khăn đối với Capello hiện tại. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để Capello khẳng định tài năng của mình và xây dựng lại niềm tin ở người hâm mộ, cầu thủ và FA. Khó khăn càng lớn, chiến thắng càng quý giá, càng được đánh giá cao. Hàm Long

Nguồn Lao Động: http://laodong.vn/tin-tuc/hanh-trinh-tai-thiet-nhoc-nhan-cua-capello/11678