Hành trình thiện tâm của một Việt kiều xa quê và những người bạn từ Mỹ

Trong 2 ngày 5 và 6/10, tại TP. Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) đã diễn ra các chương trình từ thiện với nhiều hoạt động rất ý nghĩa, thấm đẫm tính nhân văn.

Nhà tài trợ, tổ chức những chương trình từ thiện này là ông Men Nguyen (tên Việt Nam là Nguyễn Văn Mến; Việt kiều Mỹ), hiện đang sinh sống tại bang California, Mỹ.

Ông Mến trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

Ngoài ra, đồng hành trong chương trình này, còn có ông Gregory Grivas (nhà quản lý tài sản của một công ty giải trí nổi tiếng ở Mỹ) và ông Chad Holllway (biên tập viên truyền thông PokerNews).

Trong đợt từ thiện 2 ngày, ông Mến và những người bạn Mỹ đã phối hợp với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn như chùa Pháp Diên, nhà thờ Kim Ngọc, trường học tình thương TP. Phan Thiết để thực hiện những hoạt động từ thiện.

Nổi bật, trong ngày 5/10, tại nhà thờ Kim Ngọc (xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận), đoàn từ thiện của ông Mến đã tiến hành phát gạo, mì ăn liền cho những giáo dân có hoàn cảnh khó khăn và người lớn tuổi.

Đoàn tự thiện trao quà cho các em học sinh

Bên cạnh đó, đoàn từ thiện cũng quyên góp một số tiền mặt cho nhà thờ nhà thờ Kim Ngọc để nâng cấp phòng khám, trang thiết bị, thuốc y tế đang có tại nhà thờ, nhằm phục vụ tốt hơn cho bà con khi gặp phải vấn đề về sức khỏe.

Buổi tối cùng ngày, đoàn từ thiện đã tổ chức bữa cơm thân mật cho các học sinh tại Trường tình thương Phan Thiết. Ngôi trường này hiện có khoảng 80 em học sinh với nhiều hoàn cảnh khác nhau như trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật, trẻ bị lao động sớm, trẻ di cư từ vùng khác đến không đủ điều kiện để vào học tại các trường công lập.

Ông Mến, ông Gregory Grivas và ông Chad Holllway cùng đoàn từ thiện trao quà tại chùa Pháp Diên

Cũng trong buổi tối này, đích thân ông Mến đã trao những phần quà như quần áo mới, thực phẩm, học bổng… nhằm mục đích động viên, khuyến khích tinh thần học tập của các em.

Đến sáng 6/10, tại chùa Pháp Diên (TP. Phan Thiết), với sự có mặt của nhà sư Thích Như Giáo (trụ trì chùa) và đông đảo các phật tử đã có mặt để ông Mến tổ chức phát quà và nhiều suất ăn từ thiện.

Cùng ngày, đoàn từ thiện đã ghé thăm Trường mầm non Cẩm An - đây là ngôi trường mà ông Mến đã tài trợ xây dựng trước đó và trao quà tại đây.

Trao đổi với PV, ông Mến chia sẻ, trong đợt từ thiện này, tổng chi phí ông bỏ ra gần 10.000 USD (trong đó bao gồm gạo, thực phẩm và các phần quà khác).

Đoàn từ thiện trao quà tại nhà thờ Kim Ngọc

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên ông Mến có những chương trình từ thiện tại quê nhà. “Kể từ năm 1998 đến nay, nếu có thời gian về thăm quê hương Việt Nam thì dù ít hay nhiều, lần nào ông cũng tổ chức các hoạt động từ thiện trên địa bàn TP. Phan Thiết quê ông, và đây là lần từ thiện thứ mấy thì tôi cũng không nhớ nổi”, ông Mến nói.

Hiện nay mặc dù đã có tuổi, tuy nhiên với tâm huyết của một người con xa quê nhưng luôn hướng về nơi chôn rau cắt rốn, ông Mến cho biết sẽ còn tổ chức nhiều những chương trình tự thiện khác nữa tại quê hương ông.

Hoàng Việt

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/hanh-trinh-thien-tam-cua-mot-viet-kieu-xa-que-va-nhung-nguoi-ban-tu-my-16258.html