Hành trình Tôi yêu Tổ quốc lan tỏa tình yêu quê hương từ cột cờ Lũng Cú

Ngày 1/12, đoàn Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2019 đến Hà Giang địa đầu đất nước. Các đại biểu đã tham gia lễ chào cờ tại cột cờ Lũng Cú, thăm đường Hạnh Phúc và tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc.

Trong hai ngày (30/11 - 1/12), tại Hà Giang, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Cty CP Hàng không Vietjet tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc. Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong hai ngày (30/11 - 1/12), tại Hà Giang, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Cty CP Hàng không Vietjet tổ chức Hành trình Tôi yêu Tổ quốc. Đây là hoạt động trọng tâm chào mừng Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú huyện Đồng văn – nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Hành trình do Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy dẫn đầu, cùng thanh niên tỉnh Hà Giang và các tỉnh miền núi Đông Bắc bộ đã tham gia lễ chào cờ.

Dưới cờ đỏ sao vàng có diện tích 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em, các đại biểu đã cùng thể hiện tinh thần đoàn kết và lan tỏa tình yêu Tổ quốc. Đại diện cho tuổi trẻ Hà Giang, anh Thèn Văn Quân - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang đã truyền thông điệp đến thanh niên cả nước. "Thanh niên Hà Giang nguyện đoàn kết dưới ngọn cừ của Đảng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn quyết tâm cùng dựng xây đất nước ngày càng phát triển, ngày càng giàu đẹp. Chúng tôi thanh niên tỉnh Hà Giang mong muốn qua hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” lan tỏa tinh thần tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thanh niên Hà Giang tự tin vững bước vào tương lai", anh Quân nói

Ban tổ chức Hành trình đã tặng quà cho học sinh giỏi vượt khó; tặng quà các gia đình khó khăn; thăm, tặng quà Trạm công tác Biên phòng dưới chân cột cờ Lũng Cú.

Đồng hành cùng hành trình, ông Ngô Quế Lâm - Tổng giám đốc Tổng Công ty CP Nước Giải Khát Bia Rượu Hà Nội (Habeco) cho biết: Thông qua hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, tập thể các bộ công nhân viên nói riêng và thanh niên cả nước nói chung sẽ phát huy nhiều hơn nữa tinh thần yêu Tổ quốc, yêu đồng bào để từ đó có sự đoàn kết, thống nhất phát triển đất nước bền vững. Đồng thời sẻ chia, trợ giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn

Đoàn Hành trình đã đến thăm Tượng đài Thanh niên xung phong mở đường Hạnh Phúc. Đồng thời được nghe giới thiệu về đường Hạnh Phúc: Đường Hạnh Phúc trong hệ thống bản đồ giao thông có kí hiệu QL4C, dài 185km bắt đầu từ thành phố Hà Giang xuyên qua cao nguyên Đá, nối Yên Minh, Quản Bạ, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đường Hạnh phúc xây dựng trong 6 năm với hơn 2 triệu ngày công, hoàn thành ngày 15/6/1965. Tên Hạnh Phúc do Bác Hồ đặt tên.

Trước đó, đoàn hành trình đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Đây là nơi yên nghỉ của hơn 1.700 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ.

Xuân Tùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/hanh-trinh-toi-yeu-to-quoc-lan-toa-tinh-yeu-que-huong-tu-cot-co-lung-cu-1492841.tpo