Hành trình triệt phá đường dây vận chuyển ma túy 'khủng', thu giữ 20 bánh heroin và 57kg ma túy đá

Thực hiện Kế hoạch cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, lúc 11 giờ 15 phút, ngày 12-5, tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam (Đoàn 3), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an và BĐBP Long An đấu tranh thành công Chuyên án 021A, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy 'khủng' từ Campuchia về Việt Nam, thu giữ 20 bánh heroin và 57kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Số ma túy khủng tên Cường vận chuyển bị thu giữ trong Chuyên án 021A. Ảnh: Đ.B

Trưa 12-5, tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, Long An, lực lượng phối hợp phát hiện xe ô tô nhãn hiệu ZACE đang lưu thông trên Tỉnh lộ 831 hướng ra thị xã Kiến Tường, có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, trên xe chứa nhiều chất, nghi là ma túy. Cụ thể là 57 túi đựng chất nghi ma túy đá và 20 bánh nghi heroin, tổng trọng lượng khoảng 64kg.

Xác minh ban đầu, đối tượng vận chuyển số lượng lớn ma túy nói trên là Trương Quốc Cường, sinh năm 1978, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, Long An. Cường khai nhận đang vận chuyển số ma túy trên đi thành phố Hồ Chí Minh thì bị bắt giữ. Ngày 14-5, Trung tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn 3 cho biết, kết quả giám định của cơ quan chức năng khẳng định, tang vật thu được là ma túy tổng hợp (57kg) và heroin (20 bánh).

Trùm vận chuyển ma túy đội lốt chủ xe dịch vụ

Theo Trung tá Vũ Xuân Đại, Chuyên án 012A được lập từ tháng 3-2019. Phải mất hơn 2 tháng, Ban Chuyên án cử hàng trăm lượt trinh sát lão luyện theo dõi, mật phục, đến ngày 12-5, Đoàn 3 mới quyết định phá án. Đối tượng và tang vật đã bị bắt giữ quả tang, phục vụ công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Trực tiếp tham gia phá án, chỉ huy tổ công tác ở vị trí trọng điểm, Trung tá Trần Văn Biển, Đội trưởng Đội Đặc nhiệm số 1, Đoàn 3 cho biết, Cường là đối tượng ma mãnh. Hắn có vẻ bề ngoài hiền lành, quan hệ với hàng xóm thân thiện. Đặc biệt, Cường đã lấy vỏ bọc là tài xế xe, hợp đồng chở khách đi du lịch, đám cưới để che giấu hành vi của một ông trùm vận chuyển ma túy. Trung tá Trần Văn Biển cho biết, mỗi khi đi giao, nhận hàng, tên Cường thường chỉ “tác nghiệp” một mình, cá biệt lắm mới cho vợ đi cùng.

Thế nên, hắn mới che giấu được hành tung lâu như vậy. Tuy là cáo già, nhưng hắn không ngờ, mọi hành động của hắn đã không qua được mắt các trinh sát viên. Khoảng 4 giờ trước khi bị bắt, tên Cường vẫn bình thản dùng xe ô tô 16 chỗ ngồi chở khách đi tiệc, cách thị trấn Vĩnh Hưng 6km, đến 10 giờ mới về. Thế nhưng, chỉ 30 phút sau, tên Cường đã đổi sang chiếc xe ô tô 7 chỗ, chất đầy ma túy, định chạy thẳng lên thành phố Hồ Chí Minh giao hàng. Nhưng mới đi chưa được 20km, hắn đã bị bắt quả tang cùng tang vật.

Mưu đồ bất thành

Theo Trung tá Trần Văn Biển, qua thời gian dài theo dõi, Đoàn 3 đã nắm được cách thức hoạt động của trùm vận chuyển ma túy tên Cường. Các địa chỉ và cách thức giao, nhận hàng của hắn đã được ghi nhận cụ thể phục vụ việc lên kế hoạch đánh bắt một cách bài bản, khoa học. Khoảng 3 giờ sáng ngày 12-5, trinh sát phát hiện tên Cường vào biên giới nhận “hàng” rồi chở thẳng về nhà. Chờ đến trưa 12-5, khi hắn đã lọt vào thế trận đón lõng, Đoàn 3 mới thực hiện kế hoạch đánh bắt.

Đối tượng Trương Quốc Cường lúc bị bắt giữ. Ảnh: Đoàn 3

Tại cơ quan điều tra, Cường khai, số ma túy này được hắn nhận tại biên giới Long An, sau đó đưa đi giao tại thành phố Hồ Chí Minh. Và đây không phải là lần đầu tiên hắn tham gia vận chuyển ma túy. Tuy số lượng hàng “khủng” như vậy, nhưng theo quy định, Cường chưa bao giờ biết mặt người giao, nhận hàng. Mọi giao dịch đều qua điện thoại di động. Sau khi biết địa điểm, thời gian giao, nhận, Cường một mình tự lái xe đi “tác nghiệp”, theo kiểu bao trọn gói từ khi nhận tại biên giới đến khi giao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ma túy thường được ngụy trang trong các vỏ đựng trà, cà phê, bánh kẹo rồi giấu vào các bao bì đựng nước suối đóng chai hoặc giỏ quà, giỏ hoa quả. Theo chỉ dẫn qua điện thoại, khi lên tới thành phố Hồ Chí Minh, hắn được hướng dẫn giao ma túy từ 3 đến 5 chỗ, mỗi chỗ từ 5 đến 15kg. Địa điểm giao hàng thường là ở các huyện vùng ven như Hóc Môn, Bình Chánh hoặc các quận Tân Phú, 6, 7, 8, cũng có khi giao tại quận 1, quận 10...

Tại cơ quan điều tra, Cường còn cho biết, nếu vận chuyển trót lọt số ma túy nói trên, hắn sẽ được trả công khoảng 100 triệu đồng. Đã biết trước hậu quả của việc vận chuyển ma túy nên trước đây khoảng 1 tháng, vợ chồng hắn đã chủ động làm đơn ly dị gửi cho tòa án, mọi tài sản đều giao cho vợ và 2 đứa con đứng tên. Nhưng mưu đồ chưa thành thì hắn đã bị bắt quả tang trên hành trình phạm tội.

Hiện, chuyên án đang được điều tra, mở rộng.

Đăng Bảy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/hanh-trinh-triet-pha-duong-day-van-chuyen-ma-tuy-khung-thu-giu-20-banh-heroin-va-57kg-ma-tuy-da/