Hành trình truy bắt kẻ sát hại nữ sinh lớp 9

Thời điểm sau khi xảy ra vụ án, một nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, đi dép lê, chân bước tập tễnh ở cách hiện trường không xa...

Khoảng 22h ngày 25/3, ông S. (sinh năm 1963, ở xã Kiến Quốc, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) về đến nhà thì phát hiện con gái là P.T.M.M. (sinh năm 2005) đang nằm trên nền phòng khách, người quấn màn tuy. Người bé gái có nhiều máu, mảnh thủy tinh bị vỡ.

Thấy con kêu cứu giọng yếu ớt, ông S. gọi cho người thân và hàng xóm đến đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị mất máu quá nhiều nên vừa đến bệnh viện, M. đã tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng, đã đến hiện trường, chỉ đạo Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Kiến Thụy và các đơn vị nghiệp vụ phá án.

Lực lượng chức năng xác định hiện trường vụ án chính là nhà của nạn nhân nằm cạnh cánh đồng có nhiều trang trại. Nhà có 3 cổng vào nhưng theo phản ánh của ông S., khi xảy ra đều khóa kín.

Trong nhà vương vãi nhiều vết máu song không để lại dấu vết lạ. Nhà vệ sinh có lối đi nhỏ ra khu vực tường bao có để lại vết chân rất mờ và có dấu máu, nghi là nơi hung thủ thoát thân.

 Nghi phạm Nguyễn Sỹ Thắng và hiện trường vụ án mạng.

Nghi phạm Nguyễn Sỹ Thắng và hiện trường vụ án mạng.

Theo kết quả khám nghiệm, thi thể nạn nhân có nhiều vết thương, xương hộp sọ vỡ lún tại nhiều vị trí và có 1 nhát đâm chí mạng ở vùng ngực. Lực lượng phá án nhận định, kẻ thủ ác ra tay tàn bạo với nạn nhân có thể vì thù hằn hoặc tâm lý đang có điều bất ổn. Cảnh sát không loại trừ khả năng hung thủ gây án sau khi sử dụng ma túy đá…

Quá trình thu thập thông tin, trinh sát được biết nạn nhân có quan hệ thân thiết với một nam học sinh nhưng 2 bên gia đình nhiều lần ngăn cấm vì tuổi còn nhỏ. Chiều tối trước khi xảy ra vụ trọng án, nạn nhân cùng bạn trai còn đi xe máy lên thị trấn chơi…

Được mời lên cơ quan công an làm việc, bạn trai của M. cũng thừa nhận 2 người tình cảm thân thiết. Buổi tối trước khi xảy ra án mạng, vào khoảng 21h, cả hai đi chơi cùng nhau. M. còn sử dụng xe máy của gia đình đưa bạn trai về nhà. Sau đó mọi sự thế nào, cậu bạn trai của nạn nhân khẳng định không hay biết gì.

Tiến hành sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng phá án cũng xác định, khoảng hơn 21h8 ngày 25/3, sau khi đưa bạn trai về nhà, M. có tiếp tục nhắn tin với người này qua mạng xã hội.

Sau đó, đến 21h46, M. còn nhắn tin cho chị gái mình đang sinh sống trong Tây Nguyên. Và đến 22h07, ông S. về đến nhà thì phát hiện ra vụ án. Như vậy, chỉ trong chừng 20 phút đồng hồ, thủ phạm đã lẻn vào nhà và ra tay sát hại cháu M.

Từ thông tin của nhân dân cung cấp cùng tài liệu thu thập, lực lượng công an xác định thời điểm sau khi xảy ra vụ án xuất hiện một nam thanh niên mặc áo phông ngắn tay, cổ tròn, quần bò dài, đi dép lê, chân bước tập tễnh cách hiện trường không xa.

Lực lượng phá án xác định đó là Nguyễn Sỹ Thắng (sinh năm 1994, người địa phương). Thời gian gần đây Thắng có dấu hiệu cờ bạc, nợ nần và sử dụng ma túy đá. Trước đó, nhà Thắng có thuê lại khu đầm ở trước cửa nhà nạn nhân để nuôi trồng thủy sản.

Ngày 27/3, cơ quan công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Sỹ Thắng. Tuy nhiên, gia đình cho biết Thắng hiện đi làm tại Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Kết hợp với gia đình thông tin vận động nghi phạm quay trở về đầu thú, Ban chuyên án đồng thời cử tổ công tác đi truy bắt.

Khi biết hành vi bại lộ, Nguyễn Sỹ Thắng đã quay về trình diện. Hung thủ khai nhận sau khi cãi nhau với vợ đã mua ma túy đá về chòi canh đầm cá sử dụng.

Đến khoảng 21h, khi thấy cháu M. đi xe máy một mình về nhà, Thắng trèo qua tường rồi đi qua cửa phụ vào nhà. Nghi phạm lấy kéo tấn công M. khi nạn nhân nằm trên giường sử dụng điện thoại.

Lúc này, nghe tiếng ôtô của bố cháu M., Thắng vội vàng cầm kéo, lấy điện thoại của nạn nhân rồi bỏ chạy theo lối đã đột nhập. Về đầm cá của gia đình, nghi phạm vứt điện thoại ở vườn chuối, ném kéo xuống ao trước khi bỏ trốn.

Theo V.Huy/Công an nhân dân

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hanh-trinh-truy-bat-ke-sat-hai-nu-sinh-lop-9-post1068511.html