Hành trình truy bắt kẻ sát hại vợ, thả xác xuống sông phi tang

Trước sự biến mất kỳ lạ của Triệu Văn Hải, cảnh sát đã lần theo mối quan hệ của gã này trong giai đoạn đối tượng học Y khoa tại Thái Nguyên.

CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng vừa bắt giữ đối tượng là Triệu Văn Hải (42 tuổi), trú tại tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị H. (30 tuổi), cùng trú tại địa chỉ trên, là vợ của Hải.

Nam nghi phạm 42 tuổi trước khi gây án là bác sĩ chuyên ngành Răng hàm mặt, công tác tại khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa TP Cao Bằng.

Kể lại hành trình lên phương án và tổ chức truy bắt đối tượng Triệu Văn Hải, báo VietNamNet đưa tin, theo lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng: Trước sự biến mất kỳ lạ của Hải, cảnh sát đã lần theo mối quan hệ của Hải trong giai đoạn đối tượng học Y khoa tại Thái Nguyên.

Đối tượng Triệu Văn Hải.

Theo đó, các trinh sát đã rà soát 20 nhà nghỉ Hải từng đưa bạn gái đến nghỉ. Khi sàng lọc hết thì được biết Hải có mặt tại tổ 13, phường Quang Trung, TP Thái Nguyên lúc hơn 9h ngày 31/8. Đến gần 21h cùng ngày, đối tượng tắt điện thoại.

Tiếp đó, trinh sát lại nhận được thông tin Hải đã vào TP HCM 1 ngày thì quay lại Hà Nội.

Đến 20h ngày 7/9, tại 1 nhà nghỉ trên phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy (Hà Nội), đơn vị nghiệp vụ đã bắt được đối tượng Hải và di lý về Cao Bằng ngay trong đêm.

Dù đã khởi tố vụ án hình sự Giết người nhưng CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng vẫn chưa khởi tố bị can đối với Hải vì chưa tìm thấy thi thể nạn nhân là chị Đặng Thị H.

Đại tá Nông Minh Đức, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho hay, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm từ ngày 31/8 đến nay nhưng chưa có kết quả.

Về cuộc sống hôn nhân của Hải, nguồn tin từ báo Công an TP HCM cho biết, trước khi trở thành vợ chồng với chị Đặng Thị H., Hải từng có 1 đời vợ.

Trước đây, Hải sống ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng có 1 vợ và 2 con (1 trai, 1 gái). Thời điểm còn chung sống với người vợ đầu là giáo viên, Hải học và tốt nghiệp trường Trung cấp Y khoa, sau đó về công tác tại bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình.

Trong quá trình làm việc tại đây, Hải đã học thêm 4 năm đại học, 2 năm chuyên khoa I. Mỗi lần Hải đi học đều gặp biến cố về gia đình. Lần Hải đi học đại học ở Hà Nội thì vợ đâm đơn ra tòa đòi ly hôn (lúc này Hải mới có 1 cô con gái lớn).

Tuy nhiên, sau khi được gia đình hai bên khuyên răn, người vợ của Hải đã quay lại và không đòi ly hôn nữa. Sau khi học xong đại học, Hải quay lại Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình công tác với chuyên khoa Tai Mũi Họng.

Đến năm 2014, Hải tiếp tục đi học cao học tại Hà Nội. Lúc này, vợ Hải tiếp tục đâm đơn ra tòa đòi ly hôn.

Nguyên nhân người vợ đầu 2 lần đâm đơn ly hôn được xác định do Hải có tính vũ phu, thường xuyên "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" nên mặc dù có 2 con chung, người phụ nữ này vẫn một mực từ bỏ Hải.

Với vẻ ngoài điển trai, lại có công việc ổn định nên ngay sau chia tay với người vợ đầu, Hải đã quen một cô gái khác, khi sắp tiến tới hôn nhân thì lại đổ vỡ. Nguyên nhân cũng do gã đàn ông này có tính vũ phu.

Còn chị H. là người vợ thứ hai của Hải. Mới cưới được 5 tháng thì lại vì bản tính khó đổi, gã này đã bóp cổ vợ đến chết rồi thả xác xuống sông phi tang.

Khu vực sông Mãng nơi Hải phi tang xác chị H. Ảnh: Báo Công an TP HCM

Như đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 15h ngày 31/8, CQĐT Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại nhà chị Đặng Thị H. ở tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Sau khi nhận tin báo, CQĐT đã tiến hành điều tra, xác minh và tiến hành khám nghiệm hiện trường, bước đầu xác định đối tượng gây án là Triệu Văn Hải, chồng nạn nhân.

Cảnh sát nhận định sau khi gây án, đối tượng Hải đã trốn khỏi địa phương. Ráo riết tổ chức truy bắt hung thủ, đến ngày 7/9, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt được kẻ thủ ác tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.

Theo báo Công an nhân dân, qua công tác đấu tranh, khai thác, bước đầu đối tượng khai nhận, khoảng 13h ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát. Hải đã dùng tay bóp cổ vợ là chị H. đến chết. Sau đó, y thản nhiên ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình giết vợ.

Sau đó, gã này lên giường ngủ đến khoảng 0h ngày 1/9 thì tỉnh dậy. Hắn khai đã bỏ xác vợ vào bao tải, đưa lên xe máy chở đến cầu Sông Mãng, thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng ném xuống sông.

Sau khi gây án mạng và phi tang thi thể nạn nhân, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, đi xe máy xuống Bắc Kạn vào hiệu cầm đồ, đặt chiếc xe máy lấy 11,5 triệu đồng rồi bắt xe ô tô đi Thái Nguyên, Hà Nội và vào TP HCM. Khi y quay ra Hà Nội thì bị công an bắt giữ.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/hanh-trinh-truy-bat-ke-sat-hai-vo-tha-xac-xuong-song-phi-tang--254308.htm