Háo hức chờ đợi những màn trình diễn đặc sắc, phiêu linh

Tối 30/4, tại Đà Nẵng, sau lễ khai mạc Lễ hội pháo hoa quốc tế 2018 Huyền thoại những cây cầu (DIFF 2018) kéo dài suốt hai tháng sẽ là màn trình diễn của đội Việt Nam và Ba Lan với chủ đề Nhịp cầu tình yêu. Với việc sử dụng công nghệ truyền dẫn mới cùng với sự đầu tư kỹ lưỡng của cả 2 đội dự thi, đêm khai mạc hứa hẹn sẽ mang đến những màn trình diễn đặc sắc, phiêu linh.

Chuẩn bị chu đáo, sẵn cho đêm khai mạc

Đội trưởng đội Việt Nam: “Chúng tôi đặt mục tiêu vào chung kết”

Đội trưởng đội Việt Nam Huỳnh Ngọc Chính cho biết, màn trình diễn pháo hoa của Đội Đà Nẵng – Việt Nam sẽ thể hiện những góc cạnh khác nhau của tình yêu.

Đó là tình yêu quê hương đất nước, bạn bè, tình yêu đôi lứa, tình yêu giữa Đà Nẵng kết nối hội nhập với thế giới vì Đà Nẵng là thành phố đáng sống, được cả thế giới quan tâm tụ hội về.

Màn trình diễn của đội năm nay sẽ sử dụng một giàn cao 60m có gắn hiệu ứng đặc biệt để cùng với âm nhạc, tạo nên một điểm nhấn độc đáo.

 Đội trưởng đội Việt Nam

Đội trưởng đội Việt Nam

“Âm nhạc mà chúng tôi lựa chọn, khúc ban đầu vào sẽ nhẹ nhàng, biểu hiện cho một vùng quê yên bình của đất nước, thể hiện cho tình yêu đôi lứa... Càng về sau âm nhạc càng mạnh, và cao trào cuối cùng sẽ thể hiện sự hội nhập quốc tế của chúng ta.

Các bài nhạc được chọn cũng đa dạng, vừa có nhạc Việt Nam vừa có nhạc nước ngoài. Nhạc năm nay sẽ dễ nghe hơn năm ngoái. Mở đầu sẽ là những bài nhạc nhẹ của Việt Nam với điểm nhấn là bài Hào khí Việt Nam. Các bài nước ngoài được chọn là những bản nhạc không lời”.

DIFF 2018 đánh dấu 10 năm tròn Đà Nẵng tổ chức lễ hội pháo hoa quốc tế. Chính vì vậy, theo ông Huỳnh Ngọc Chính thì câu chuyện của đôi Đà Nẵng – Việt Nam tại DIFF cũng chính là “câu chuyện tri ân thành phố cũng như đam mê mà chúng tôi dành riêng cho pháo hoa suốt 10 năm qua”.

Kỳ vọng lớn nhất của đội Đà Nẵng – Việt Nam đặt ra tại DIFF 2018 là vào đến chung kết.

Đội trưởng đội Ba Lan

Đội trưởng đội Ba Lan - Jaroslaw Daniel Suzdalewicz: “Hãy đón chờ những huyền thoại”

Năm 2015, lần đầu tiên tham gia cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng, đội Ba Lan đã giành được giải Nhì.

Ông Jaroslaw Daniel Suzdalewicz cho biết: “Chúng tôi cảm thấy rất vui và phấn khích khi trở lại Đà Nẵng. Chúng tôi yêu thành phố này và luôn nghĩ về nó. Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ từ cuối năm ngoái và sẽ trình diễn những màn pháo hoa nổi bật trên bầu trời Đà Nẵng”.

Màn trình diễn pháo hoa của đội Ba Lan sẽ đưa khán giả vào một thế giới thần tiên của những lời ca, vũ điệu và niềm vui. Đó sẽ là một màn trình diễn độc đáo, vui vẻ được lấy cảm hứng từ sức mạnh của nhạc pop và rock.

Khán giả sẽ được mời gọi tham gia vào một đại tiệc pháo hoa và âm nhạc, và không thể cưỡng lại được ham muốn nhún nhảy và hát theo những giai điệu vui vẻ đó.

“Lựa chọn nhạc pop và rock, nhưng không phải là những bản nhạc dài mà là những đoạn nhạc ngắn, rất ngắn được cắt ra từ các bài nhạc hoàn chỉnh, chúng tôi muốn tạo một hiệu ứng đặc biệt, liên tục.

Bật mí với các bạn nhé, có tới 25 đoạn nhạc chỉ trong 20 phút bắn pháo hoa của đội Ba Lan” - Ông Jaroslaw Daniel Suzdalewicz tiết lộ. “Chúng tôi đã tham gia rất nhiều cuộc thi trên khắp thế giới và cũng đã xây rất nhiều “Nhịp cầu tình yêu”. Cây cầu mà chúng tôi sẽ xây ở Đà Nẵng năm nay sẽ là một câu cầu kết hợp giữa những câu cầu nổi tiếng Ba Lan và những cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng như cầu Rồng, cầu sông Hàn”.

Hà Nguyên

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/hao-huc-cho-doi-nhung-man-trinh-dien-dac-sac-phieu-linh-3925806-c.html