Hào hứng chinh phục những cánh rừng Kon Chư Răng

Sáng 12-5, hơn 600 chân chạy trong cả nước đã cùng nhau chinh phục những cánh rừng nguyên sinh của Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai). Tất cả đều bị mê hoặc bởi khung cảnh hùng vĩ cùng bầu không khí trong lành mà ngàn xanh mang lại.

Chạy giữa rừng già

Giải chạy bán Marathon Kon Chư Răng-Khám phá viên ngọc xanh năm 2024 là giải chạy bán Marathon lần đầu tiên được tổ chức trong những cánh rừng ở Gia Lai. Trước đó, UBND huyện Mang Yang đã 2 lần tổ chức giải chạy đến đỉnh Pờ Yầu và Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tổ chức cuộc thi leo núi “Chinh phục Đỉnh đá trắng” với cự ly tương đối ngắn trong bối cảnh nhu cầu chạy cự ly dài với mục đích khám phá của các runner là rất lớn. Bởi vậy, giải năm nay do Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng tổ chức là một cột mốc đánh dấu sự kết hợp giữa phong trào chạy bộ với những cánh rừng tại Gia Lai.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tranh tài ở cự ly 5 km. Ảnh: Văn Ngọc

Trong lần đầu tiên này, giải đã thu hút hơn 600 vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng tham gia chạy ở giải. Các VĐV tranh tài ở 3 cự ly: 5 km, 10 km và 21 km với lộ trình theo các tuyến đường tuần tra rừng. Với đặc thù cách xa khu dân cư, do đó hầu hết các VĐV cùng người nhà đều lựa chọn cắm trại tại Khu Bảo tồn từ ngày 11-5. Hàng trăm chiếc lều đã được cung ứng phục vụ đủ cho nhu cầu của du khách. Nhờ vậy, các du khách đã có những trải nghiệm tuyệt vời mà hiếm có giải chạy nào có được.

Du khách được thưởng thức màn biểu diễn cồng chiêng bên ánh lửa hồng. Ảnh: Văn Ngọc

Chị Hoàng Thị Loan (TP. Hồ Chí Minh) hào hứng: “Khi nghe có giải chạy ở trong Khu Bảo tồn thiên nhiên là tôi đăng ký ngay vì thường ngày ở đô thị sầm uất ồn ào, tôi muốn có được những ngày cuối tuần thư giãn với thiên nhiên. Và tôi thực sự đã có một lựa chọn đúng đắn khi đến đây, buổi tối chúng tôi được xem biểu diễn cồng chiêng, tham gia nhảy cùng các chàng trai, cô gái Bahnar ở đây. Đêm đến được tận hưởng cái lạnh tự nhiên của núi rừng và khi sáng tinh mơ dậy lại là một màn sương mù mờ ảo. Đó thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời mà chắc chắn tôi sẽ lựa chọn quay lại nếu năm sau giải tiếp tục được tổ chức”.

Ở giải lần này, Ban tổ chức đã vẽ một cung đường với đầy đủ những yếu tố để các VĐV vừa có thể khám phá thiên nhiên vừa chinh phục thử thách với những con dốc dài cùng những đoạn đường đất hay các con suối giữa rừng. Điều này đã khiến các runner cảm thấy thích thú khi chinh phục được cung đường ở cự ly của mình. VĐV Nguyễn Hoài An (TP. Pleiku) bày tỏ: “Vừa chạy mà tôi có cảm giác vừa đi du lịch, được ngắm khung cảnh đẹp tuyệt vời của núi rừng vào buổi sớm mai. Được chạy dưới tán rừng mát rượi, hít thở không khí trong xanh cũng khiến chúng tôi nhanh chóng quên đi mệt mỏi mà tiến về phía trước”.

Hàng trăm VĐV xuất phát ở cự ly 21 km. Ảnh: Văn Ngọc

Theo ông Nguyễn Hồng Quân-Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kon Chư Răng: Giải chạy mang một ý nghĩa đặc biệt bởi không chỉ thúc đẩy phong trào chạy bộ, mà còn giúp quảng bá hình ảnh của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng mà Khu Bảo tồn nằm ở vùng lõi.

“Kon Chư Răng là ngôi nhà chung của nhiều loài động, thực vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm đặc hữu của khu vực Đông Dương. Thông qua giải chạy, chúng tôi cũng mong muốn lan tỏa thông điệp chạy để bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan của thiên nhiên. Đồng thời là cơ hội để du khách gần xa kết nối với người dân bản địa, tìm hiểu những nét văn hóa đặc sắc và cùng tham quan những thắng cảnh ở địa phương như Thác K50”-ông Quân nhấn mạnh.

Hấp dẫn trên đường đua

Với sức hút của những cánh rừng, giải chạy năm nay đã quy tụ nhiều chân chạy xuất sắc trong và ngoài tỉnh. Nổi bật nhất là tuyển thủ quốc gia ở môn đi bộ Võ Xuân Vĩnh. Anh từng giành huy chương vàng ở SEAGames 31 và nhiều năm thống trị đường đua ở môn đi bộ. Ngoài đi bộ, anh cũng thường xuyên tham gia các giải chạy để duy trì thể lực cũng như chinh phục các cung đường. Anh cũng có niềm đam mê khám phá nên đã dành nhiều thời gian đi xe máy du lịch khắp Việt Nam.

Chân chạy Võ Xuân Vĩnh (thứ 2 từ trái qua) đã giành giải nhất ở cự ly 21 km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Sáng 11-5, anh đã di chuyển từ TP. Đà Nẵng để đến Khu Bảo tồn với quãng đường hơn 300 km bằng xe máy. Dù khá mệt mỏi với chặng đường dài, song trong cuộc đua ở cự ly 21 km, anh vẫn chứng tỏ được đẳng cấp của mình. Không vội vã bứt phá ở những km đầu tiên, Xuân Vĩnh chủ động duy trì tốc độ đều đặn của mình ngay cả ở những con dốc. Và sau nhiều con dốc dài khi các đối thủ không giữ được thể lực như ban đầu, Xuân Vĩnh đã vượt lên dẫn đầu và cán đích đầu tiên.

Anh Vĩnh chia sẻ: “Tôi rất thích thú với những cuộc chạy trong rừng như vậy nên đã đăng ký. Đặc biệt là trong tháng 5 này, tôi khá trống lịch nên đã thử thách với giải này. Mọi thứ đều rất ấn tượng từ những con đường Trường Sơn Đông đến Khu Bảo tồn cho đến đường chạy mang nhiều thách thức cho các VĐV và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Tôi rất vui vì đã giành giải nhất ở cuộc đua lần đầu tiên này và sẽ giành thời gian để khám phá Thác K50-con thác mà tôi chỉ mới thấy qua hình ảnh”.

VĐV Nguyễn Thị Thảo (trái) đã giành giải nhất cự ly 21 km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó ở cự ly 21km của nữ, chân chạy Phan Thị Tường Vy (TP. Pleiku) được dự đoán sẽ là người giành ngôi Quán quân. Tuy nhiên, VĐV Nguyễn Thị Thảo (huyện Mang Yang) đã khiến tất cả phải bất ngờ với màn bứt phá đáng nể từ những km đầu tiên. Chân chạy đến từ xã Đak Ta Ley này từng giành huy chương bạc cự ly 10km ở Giải chạy bán Marathon huyện Krông Pa và từng 2 lần tham gia Giải chạy trên đỉnh Pờ Yầu. Đó là những lần mà chị chưa thể vượt qua được đối thủ là Vy.

Tuy nhiên ở giải lần này, Thảo đã duy trì được tốc độ bền bỉ với đôi chân dẻo dai. Trong khi Vy khá hốc với những con dốc thì Thảo đã “nuốt” trọn nó một cách tương đối ngọt ngào. Để rồi, Thảo về đích đầu tiên bỏ xa Vy đến khoảng hơn 3 km.

“Tôi cũng không có nhiều thời gian để tập luyện, chỉ là hàng ngày tôi đi làm rẫy cách nhà hơn 6 km đường đồi dốc thì đều đi bộ, còn mang theo hàng hóa nên ít nhiều cũng có thể lực và kinh nghiệm chạy ở những cung đường địa hình như vậy. Từ ngày đến với chạy bộ, tôi cảm thấy yêu môn thể thao này vì nó giúp tôi được gặp nhiều người, đi nhiều nơi, chinh phục nhiều cung đường mà Kon Chư Răng sẽ là một trong những nơi đáng nhớ nhất trong hành trình đó”-chị Thảo mở lòng.

Những đoạn đường đất trong rừng mang đến cảm hứng cho những người yêu thiên nhiên. Ảnh: Văn Ngọc

Ở các cự ly 5km và 10km, các VĐV có tiếng trong làng chạy Gia Lai cũng đều đạt được các thành tích tốt. Đơn cử như chân chạy trẻ Thành Nam ở cự ly 5km nam, Thùy Ngân ở cự ly 5km nữ, Nok ở cự ly 10km nam hay Thu Hiền ở cự ly 10km nữ.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao thưởng các giải cá nhân cho 5 vị trí dẫn đầu ở từng cự ly.

Sau đây là những hình ảnh ấn tượng tại giải chạy:

Các VĐV xuất phát ở cự ly 10km. Ảnh: Văn Ngọc

Cung đường của giải chạy dọc theo tuyến đường tuần tra rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Các runner đều tỏ ra thích thú với đường chạy giữa những cánh rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Màn cosplay độc đáo của các runner. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức bố trí nhiều điểm tiếp nước dọc đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (dẫn đầu) thi đấu ở cự ly 21km. Ảnh: Văn Ngọc

Giải chạy nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ rừng. Ảnh: Văn Ngọc

Một nữ runner với trang phục thổ cẩm truyền thống trên đường chạy. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV vỡ òa cảm xúc khi chinh phục đường chạy ở Kon Chư Răng. Ảnh: Văn Ngọc

Ban tổ chức trao giải cho cự ly 21km nữ. Ảnh: Văn Ngọc

Các VĐV giành thành tích tốt nhất ở cự ly 21km nam. Ảnh: Văn Ngọc

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/hao-hung-chinh-phuc-nhung-canh-rung-kon-chu-rang-post277275.html