Happy Camp: Ngôi sao tầm quốc tế xuất hiện; Hứa Khải, La Vân Hi diễn cảnh hoàng tử cứu công chúa siêu đáng yêu

Ngày 20/10/2018 Happy Camp phát sóng tập tiếp theo với sự có mặt của La Vân Hi và một số diễn viên trong 'Diên Hi công lược', hứa hẹn mang lại nhiều niềm vui bất ngờ cho khán giả.

Bất ngờ chưa? Soái ca sát gái nhất Tử Cấm Thành: Phú Sát Phó Hằng (Hứa Khải) đã trở lại Happy Camp dẫn theo đồng đội là thái giám Lý Ngọc (Lưu Ân Thượng) béo mập đáng yêu, thái giám biến thái Viên Xuân Vọng (Vương Mậu Lôi), và hậu cung đệ nhất ác nữ số phận đen đủi Nhĩ Tình (Tô Thanh).

Giũ bỏ hoàn toàn hình tượng nhân vật trong phim, Hứa Khải trở lại là một thanh niên đẹp trai mà lầy lội. Lưu Ân Thượng thì vẫn đáng yêu từ phim đến đời. Bất ngờ nhất đó là Tô Thanh, với trang phục đời thường, cô nàng nhìn cực kỳ đáng yêu và trẻ trung. Vương Mậu Lôi vẫn là giọng nói của Viên Xuân Vọng nhưng tính cách lại cực kì nhí nhố. La Vân Hi cũng chẳng còn là thanh niên nghiêm túc, hiện nguyên hình là một chú nai vàng ngơ ngác, ngây thơ.

Kịch bản lần này đó là xây dựng một bộ phim do Ngô Hân làm đạo diễn. Bộ phim sẽ có 4 diễn viên nam và nữ chính duy nhất đó là Tô Thanh.

Màn mở đầu khuấy động sân khấu đó là một trò chơi trẻ con rất hài hước. Mỗi người tự chọn cho mình một loại vũ đạo, dễ nhớ với mình nhưng khó nhớ với người khác. Sau đó cùng nhau gọi số. Những ai gọi số trùng nhau sẽ phải bước lên để biểu diễn vũ đạo của đối phương. Ai nhanh ai đúng sẽ thắng, ai ngơ ngơ ngác ngác không chậm thì sai sẽ bị loại.

Lần lượt thứ tự bị loại là Hải Đào, sau đó đến Ân Thượng, tiếp theo, một nhân vật thường bám trụ đến tận cuối mỗi trò chơi là thầy Hà cũng bị loại dưới tay Duy Gia. Nhưng Duy Gia sau khi đắc ý cũng bị loại khi chiến đấu với Tô Thanh và Hứa Khải. Sau đó, lần lượt là Hứa Khải và Vương Mậu Lôi cũng ngậm đắng nuốt cay mà cáo lui nhường chỗ.

Sau khi thả lỏng với trò chơi nhỏ nhỏ nhưng tương đối loạn não ấy là một phần đo trí đo tài, trả lời các câu hỏi hóc búa do các nhân vật khách mời là những người có “nghề” và cực nổi tiếng trên mạng đặt ra.Cùng tiếp đại chiêu, chứng tỏ bản lĩnh đi nào các nam thanh nữ tú.

Đẹp trai lỗi tại ai? Đẹp trai còn hay nói hay làm trò thì hứng đạn đầu tiên với câu hỏi về cái tay kỳ lạ chụp với tâm trạng và mục đích gì? Nói chung câu trả lời khá đơn gairn, nó chỉ đơn thuần là anh chàng post vui mà lúc chưa nổi tiếng thì chẳng ai thèm để ý, đến khi nổi tiếng thì trở thành câu chuyện truyền tay khắp nơi.

Quả là nữ nhân chỉ nhắm trai đẹp, chưa kịp ngồi Hứa Khải đã trúng chiêu thứ 2 là của một bạn nữ khác. Vẫn là cái ảnh đó, sau khi được phát tán rộng rãi, được nhiều người yêu thích thì Hứa Khải có thay đổi gì không? Và tất nhiên câu trả lời là có, thay đổi đó là anh chàng không đeo đồng hồ nữa rồi.

Trai đẹp tiếp theo lên sàn là La Vân Hi. Trong hương mật tựa khói sương, phân cảnh của Dạ thần Nhuận Ngọc khá là nhiều, vậy có phải là do mối quan hệ giữa Vân Hi và đạo diễn cực kì tốt nên anh chàng mới có nhiều đất diễn như vậy không? Câu hỏi chất, trả lời cũng ngầu. Lý do không chỉ là quan hệ tốt với đạo diễn mà còn quan hệ tốt với cả đoàn làm phim.

Tô Thanh sau đó cũng được hỏi là diễn Nhĩ Tình bị ghét như thế có thấy hối hận không? Và tất nhiên là hoàn toàn không. Không có Nhĩ Tình thì sao mọi người biết đến Tô Thanh nhiều như vậy.

Những câu hỏi đôi khi không chỉ đơn thuần là những tìm hiểu hay thắc mắc của cá nhân người hỏi mà còn là cơ hội để hồi tưởng sâu sắc đến những kỷ niệm vui buồn trong cuộc đời, là cơ hội để giãi bày tâm trạng và suy nghĩ của những người diễn viên chuyên nghiệp. Phim là phim, đời là đời. Thoát khỏi vai diễn thì các diễn viên cũng là những người bình thường với tính cách khá dễ chịu, đáng yêu.

Phần tiếp theo đó là thi biểu cảm khuôn mặt. Cơ mặt co dãn, thật là quá có lợi cho nghề diễn viên đó mà.

Với những chủ đề khác nhau, nhưng nếu chỉ xem biểu diễn, không xem chủ đề thì chắc khán giả sẽ không khỏi bật cười mông lung. Hải Đào bùng nổ vò đầu bứt tai, Hứa Khải bán son, Vương Mậu Lôi bắt cóc cô gái áo vàng, La Vân Hi cầm Mic ngoáy luyện kiếm, Duy Gia bái xong thì xõa, Ân Thượng và cái nhìn khinh bỉ?

Quả là thực tài, biểu cảm đa dạng, sáng tạo. Cười thì cười nhưng cũng xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng giòn giã.

Sau khi khảo nghiệm về body language, khả năng ứng biến và biểu cảm cơ mặt, thử thách lớn nhất về diễn xuất cuối cùng đã đến. Người truyền kinh nghiệm cũng như giám khảo khách mời đó chính là nữ diễn viên nổi tiếng đã từng đạt giải Oscar Juliette Binoche.

Ngô Hân được dịp trổ tài, 4 năm đại học học tiếng Pháp, ra trường, làm việc cho Happy Camp lại chỉ được tiếp xúc với tiếng Hồ Nam, liệu Ngô Hân còn nói được?Vương Mậu Lôi cực kỳ hâm mộ Juliette cuối cùng cũng đã được gặp mặt, thể hiện lòng ái mộ.

Phần diễn xuất siêu thật đã đến. Cứu công chúa, cứu nữ chính, các nam chính cùng nhau trổ tài nào.

Tô Thanh làm nữ chủ bị Hà Cảnh uy hiếp, cần tìm Hứa Khải cứu. Hửa Khải thở dài một cái rồi mới đến cứu. Phú Sát Phó Hằng à Phú Sát Phó Hằng, ngươi thật sự chán ghét Nhĩ Tình đến vậy sao?

Nữ chính tiếp theo là Ngô Hân, nam chính là Lưu Ân Thượng. Với thân hình “bé nhỏ” của mình thì Ân Thượng chỉ có thể leo trèo từ từ, từng bước chậm rãi đến cứu công chúa Ngô Hân.

Tô Thanh lại làm công chủ với phần giải cứu của Vương Mậu Lôi, sau khi toàn thân đã toát lên vẻ đẹp trai thì không nhanh không chậm nhưng hoàn hảo vượt qua tường rào để giải cứu Tô Thanh.

Tiếp theo, lần lượt là Công chúa Ngô Hân, hoàng tử La Vân Hi. Đẹp trai mà ngoắc chân đổ cả xe, hèn chi mà Ngô Hân đợi tới mấy trăm năm, buồn ngủ lắm rồi vẫn chưa thấy Vân Hi đến đón.

Cuối cùng là Lý Duy Gia cứu Juliette. Công chúa phải dìu hoàng tử đến cứu mình. Cái lý ở đâu ra? Chắc chỉ có Mã Lan Sơn mới có những cảnh phim cực phẩm như thế.

Khảo nghiệm diễn xuất kết thúc hoàn mĩ. Hi vọng con dân Mã Lan Sơn và khán giả đã có những phút giây giải trí vui vẻ. Cùng chờ đón Happy Camp tuần sau với sự xuất hiện của Mike, Trương Dư Hi, Hình Chiêu Lâm, Dương Khiết, Châu Khiết Quỳnh…Hứa hẹn một tuần Happy Camp sắp tới với chỉ số nhan sắc siêu cao.

Vy Linh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/happy-camp-ngoi-sao-tam-quoc-te-xuat-hien-hua-khai-la-van-hi-dien-canh-hoang-tu-cuu-cong-chua-sieu-dang-yeu-3906155.html