Hari Won kể về tuổi thơ cơ cực không quốc tịch trong tự truyện

Nối tiếp hàng loạt các nghệ sĩ trẻ khác, bà xã MC Trấn Thành, Hari Won cũng chính thức phát đi thông báo về cuốn tự truyện 'Cỏ hạnh phúc' kể về quãng đời thơ ấu.

Sau hé lộ về dự án phim online "Thiên Ý" ở vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên chính, Hari Won lại tiếp tục "lấn sân" sang lĩnh vực mới viết tự truyện. Cuốn tự truyện "Cỏ hạnh phúc" được Hari Won ấp ủ từ khi còn nhỏ xuất phát từ thói quen viết nhật ký hàng ngày.

Nữ ca sĩ gốc Hàn tâm sự, thời điểm hiện tại đủ chín để cô hiện thực hóa giấc mơ viết sách, bởi lẽ Hari Won của giai đoạn này đã nếm trải đủ những thăng trầm, mất mát, thương tổn lẫn niềm hạnh phúc.

Tự truyện "Cỏ hạnh phúc" của Hari Won kể về giai đoạn tuổi thơ khó khăn.

Cuốn tự truyện "Cỏ hạnh phúc" không kể về nữ ca sĩ nổi tiếng, hay "vợ của MC Trấn Thành", thay vào đó là những mảnh ghép ký ức tuổi thơ được xâu chuỗi lại qua trí nhớ của một cô bé nghèo với 2 dòng máu Việt - Hàn, Hari Won.

Cô gái ấy sinh năm 1985, từng là một đứa trẻ không quốc tịch, nghèo và phải chịu nhiều tổn thương từ khi vừa ra đời. Nhưng bản năng và sức sống mãnh liệt tựa như cỏ dại đã giúp cô bé ấy trở thành Hari Won của hiện tại xinh đẹp và nổi tiếng.

"Sống mà để người khác thấy mình cười, đơn giản hơn nhiều để người ta thấy mình khóc", Hari Won.

"Sống mà để người khác thấy mình cười, đơn giản hơn nhiều để người ta thấy mình khóc", Hari Won.

Cuốn sách là món quà mà Hari Won dành tặng cho tất cả những ai đã, đang và sẽ yêu mến cô, cũng là món quà mà nữ ca sĩ muốn tự dành tặng bản thân. Vì: "... những tháng năm tuổi trẻ rực rỡ đã qua, hay ngày mai tràn ánh nắng ban mai đang tới. Dành cho những tháng năm luôn nỗ lực hết mình trên sân khấu. Dành cho một cuộc đời quá nhiều giông bão nhưng cũng không kém lung linh sắc màu".

“Tôi rất thích hình ảnh của cỏ dại, vì nó rất đẹp và dù có bị người đời chà đạp thế nào thì vẫn vươn lên sống mạnh mẽ. Và vì tin vào sức sống mạnh mẽ của cỏ dại, nên người ta vẫn ngày đêm đi tìm hạnh phúc và may mắn cho mình”, lời mở đầu cho cuốn tự truyện được chắt chiu từ chính những thăng trầm, mất mát, tổn thương lẫn niềm hạnh phúc từ cuộc đời của nữ ca sĩ gốc Hàn – Hari Won.

Bản thảo của quyển sách được hoàn thành trong vòng 6 tháng với 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Hàn, còn bộ ảnh được Hari Won thực hiện tại chính quê hương, xứ sở Kim chi.

"Cỏ hạnh phúc" sẽ chính thức bán ra trên các hệ thống nhà sách từ ngày 29/10. Trước đó, Hari Won sẽ có buổi offline ký tặng sách cho người hâm mộ tại 2 thành phố lớn TP.HCM và Hà Nội.

Diệu Linh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/hari-won-ke-ve-tuoi-tho-co-cuc-khong-quoc-tich-trong-tu-truyen-260101.html