Hari Won - Trấn Thành tiết lộ bí mật về nhẫn đính hôn và quà cưới sau hơn 2 năm kết hôn

Câu chuyện sau 2 năm kết hôn mới nhắc đến của Hari Won khiến nhiều người phải phì cười vì quá hài hước.

Mới đây trên Instagram của Hari Won đã chia sẻ câu chuyện quà kỷ niệm ngày cưới của mình khiến nhiều người phải phì cười.

Theo đó, nữ ca sĩ Anh cứ đi đi chia sẻ câu chuyện được Trấn Thành cầu hôn bằng nhẫn kết hôn và thời điểm đó cả hai không hề biết lúc cầu hôn phải đưa kim cương.

Thế nhưng sau đó có biết bao nhiêu người hỏi nữ ca sĩ rằng “Nhẫn kim cương đâu” thì Hari Won mới “giật mình tá hỏa” và nhớ lại thì lúc đó đã… quá muộn rồi vì đã “nhận lời”.

Và câu chuyện “quà cưới” được Hari Won tiếp tục kể về việc nữ ca sĩ rất muốn mua cho chồng 1 chiếc đồng hồ xịn để kỷ niệm ngày cưới. Và Hari Won quyết định đưa tiền mặt luôn và số tiền đó là số tiền mà cô đã giành dụm cả năm trời.

Và cuối cùng, Trấn Thành cũng đã mua nhẫn kim cương tặng cho bà xã của mình. Thế nhưng Hari lại khiến ai nấy đều phì cười khi nói rằng “Thật ra lúc đi mua mình còn nghĩ kim cương và hột chớp chớp nó cũng như nhau không khác gì nhiều. Đó là sai lầm”.

Và Trấn Thành sau đó cũng mua được đồng hồ bằng số tiền Hari Won tặng mình cách đây 2 năm nhưng đến lúc xem bill thì bà xã Trấn Thành đã phát hiện ra rằng giá của chiếc đồng hồ đó “hoàn toàn sài dư sức trong số tiền mình đã đưa”.

Sau khi chia sẻ dòng trạng thái, nhiều người đã hài hước bình luận rằng cả hai vợ chồng xứng đáng nhận danh hiệu “cặp vợ chồng hài hước nhất năm” của showbiz Việt.

Nguyên văn lời chia sẻ của Hari Won:

Quà kỷ niệm cưới!

Chồng mình cầu hôn bằng chiếc nhẫn kết hôn. (Thật sự hai đứa không biết là lúc cầu hôn là phải đưa kim cương. Quá ngây thơ. Vậy mà mình ok mới ghê).

Sau đó bao nhiêu người hỏi là nhẫn kim cương đâu mới nhớ là à. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Vì đã nhận lời.

Lúc mà mình cưới!

Mình rất là muốn mua cho chồng một chiếc đồng hồ xịn kỷ niệm cưới. Đeo suốt đời và mỗi lần nhìn là nhớ đến hôn nhân. Mà lúc đó chưa kiếm ra đc hàng ưng ý. Nên thôi mình đưa tiền mặt luôn (Số tiền đó dành cả năm trời mới có huhu). Và nói với anh ấy là mốt anh lấy tiền này mua đồng hồ nhé.
Và anh ấy đã ok.

Sau khi kết hôn, ổng cũng e ngại chuyện chưa tặng nhẫn kim cương hay sao nên dắt mình đi mua nhẫn kim cương. Thật sự lúc đó mình quá xúc động… Thật ra lúc đi mua mình còn nghĩ kim cương và hột chớp chớp nó cũng như nhau không khác gì nhiều… Đó là sai lầm. Chứng kiến mới biết là… khác lắm. Lúc nhận cái đó thật sự mình xúc động.

Ngày nào cũng coi nhẫn. Mà cũng thấy hơi hơi ngại vì anh ấy chưa mua được đồng hồ… Nhưng cuối cùng anh ấy đã có.

Nãy lén lén lấy bill coi giá và hoàn toàn sài dư sức trong số tiền mình đã đưa cách đây hơn 2 năm. Coi mà mừng muốn chết. Tuy đã cưới hơn hai năm nhưng dù sao chồng mình cũng có đồng hồ kỷ niệm cưới. Mừng quá đi.

Hà Anh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/gia-dinh-sao/hari-won-tran-thanh-tiet-lo-bi-mat-ve-nhan-dinh-hon-va-qua-cuoi-sau-hon-2-nam-ket-hon-4614711.html