Harry Maguire tỏa sáng giúp tuyển Anh giành 3 điểm

Bàn thắng muộn của Maguire giúp tuyển Anh đánh bại Ba Lan 2-1 ở vòng loại World Cup rạng sáng 1/4.

Tuyển Anh nắm nhiều lợi thế trong cuộc tiếp đón Ba Lan. Harry Kane mở tỷ số cho chủ nhà ở phút 19, nhưng Ba Lan đã gỡ hòa ở phút 58 sau bàn thắng của tiền vệ trung tâm Jakub Moder.

Ngôi sao của Man City John Stones mắc sai lầm ở bàn thua, nhưng đã chuộc lỗi với nỗ lực cứu bóng ấn tượng ở phút 85. Harry Maguire ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

 Tuyển Anh dẫn đầu bảng I với thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận. Ảnh: Reuters.

Tuyển Anh dẫn đầu bảng I với thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận. Ảnh: Reuters.

Robert Lewandowski vắng mặt khiến sức mạnh của tuyển Ba Lan giảm sút trông thấy. Đoàn quân của HLV Paulo Sousa chỉ có thể dành sự tập trung cho mặt trận phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

Bên kia chiến tuyến, HLV Gareth Southgate đoán trước ý đồ của đối thủ. Ông tung vào sân đội hình gồm nhiều cầu thủ có tốc độ tốt. Cánh trái với sự xuất hiện của Phil Foden, Raheem Sterling trở thành hướng tấn công chính của chủ nhà.

Nỗ lực xuyên phá của "Tam sư" được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 19. Sterling kiếm được quả phạt đền để Harry Kane dễ dàng đánh bại Wojciech Szczesny trong pha mặt đối mặt.

Sterling không dứt điểm trong hiệp một, nhưng anh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quấy phá hàng phòng ngự Ba Lan với 3 pha qua người, 3 lần thắng tranh chấp. Tuyển Anh khép lại hiệp đầu với tỷ lệ cầm bóng lên đến 68% và 5 cú sút. Trong khi đó, Ba Lan chỉ có thể chịu trận, không tạo ra nổi một cơ hội.

Kane chỉ có một lần dứt điểm trong 45 phút đầu, đó là pha đá phạt đền tung lưới Ba Lan. Ảnh: Reuters.

Bước sang hiệp 2, tuyển Anh chơi chùng xuống một cách khó hiểu. Với quyết tâm cao hơn, Ba Lan giành quyền kiểm soát khu vực giữa sân cùng tỷ lệ cầm bóng chạm mức 56%. Hàng thủ áo trắng không phải đối mặt với nhiều sức ép, nhưng vẫn xuất hiện những sai số.

Phút 58, John Stones khiến HLV Southgate thất vọng khi để Jakub Moder cướp bóng. Moder phối hợp với Arkadiusz Milik, trước khi sút chân trái hạ gục Nick Pope từ cự ly gần. Bàn gỡ hòa đến với đội khách ở ngay cơ hội đáng chú ý đầu tiên từ đầu trận.

Hàng thủ "Tam sư" chơi như mơ ngủ sau bàn thua. Nếu Milik nắn nót hơn trong pha đánh đầu ở phút 67, Ba Lan đã có thể dẫn ngược chủ nhà. Trên hàng công, Kane thi đấu nhạt nhòa. Phil Foden là cái tên duy nhất đủ khả năng xuyên phá hàng thủ số đông của đối thủ. Nhưng những gì cầu thủ thuộc biên chế Man City làm được chỉ là 2 cú dứt điểm, một bị chặn, một bị thủ môn Szczesny bắt gọn.

Hàng công chơi bế tắc nhưng HLV Southgate lại không đưa ra sự điều chỉnh. Dù vậy, may mắn vẫn đứng về phía tuyển Anh khi trung vệ Maguire kịp thời lên tiếng. Anh có pha dứt điểm một chạm trong vùng cấm, đánh bại toàn bộ hàng thủ Ba Lan ở phút 85. Lúc này, Jesse Lingard, Calvert-Lewin mới được vào sân. Nhiệm vụ của bộ đôi này chỉ là câu kéo thời gian để tuyển Anh bảo toàn tỷ số 2-1.

Đội hình ra sân của tuyển Anh và Ba Lan.

Solskjaer: 'Maguire nghỉ đủ rồi' Harry Maguire là một trong những cầu thủ ra sân nhiều nhất cho MU mùa này khi trung vệ tuyển Anh chưa bỏ lỡ một phút nào ở Premier League.

Tuấn Nguyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/harry-maguire-toa-sang-giup-tuyen-anh-gianh-3-diem-post1199439.html