Hạt nhân văn nghệ đa năng

Buổi tối cuối tuần, từng góc nhỏ của các đơn vị trong trường Sĩ quan Lục quân 1 sáng bừng ánh đèn, rộn ràng tiếng nhạc.

Theo lời giới thiệu của Thượng úy Nguyễn Trọng Thành, Chính trị viên phó Đại đội 24, Tiểu đoàn 8, chúng tôi tìm gặp học viên Nguyễn Trọng Vinh, người được đồng đội trìu mến gọi là "Anh hai quan họ" đa tài của đơn vị.

Không gian đêm lộng gió, giàn phong lan ngay phía trái phòng Hồ Chí Minh của Tiểu đoàn 8 tỏa ngát hương. Nguyễn Trọng Vinh đang hướng dẫn nhóm văn nghệ của đơn vị tập luyện tiết mục tham gia Hội thi Liên hoan văn nghệ quần chúng của nhà trường. Chúng tôi nhận ra Vinh không chỉ có chất giọng hay mà còn có tài biên đạo, dàn dựng các tiết mục văn nghệ. Tiết mục của nhóm văn nghệ Tiểu đoàn 8 đang luyện tập là "Hành khúc Võ bị Trần Quốc Tuấn". Vinh cho nhóm múa nghe nhạc hai lần để quen với tiết tấu, nhịp điệu. Sau đó, anh làm nhanh rồi làm chậm từng động tác mẫu theo nhịp đếm của mỗi đoạn nhạc cho đồng đội tập theo. Bài hát có nhịp hành khúc vui tươi nên các động tác múa cũng phải nhanh gọn, dứt khoát. Mỗi nội dung, Vinh cẩn thận chỉnh động tác tay, chân cho từng đồng đội.

Nguyễn Trọng Vinh (ngoài cùng bên phải) luyện tập văn nghệ cùng đồng đội.

Tranh thủ lúc đồng đội nghỉ giải lao, Nguyễn Trọng Vinh tâm sự với chúng tôi về cái duyên với âm nhạc và môi trường quân đội. Vinh sinh ra ở vùng đất thuần nông ven sông Cầu, thuộc xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ngay từ nhỏ, anh đã sớm bộc lộ năng khiếu và dành nhiều tình cảm yêu mến cho âm nhạc, đặc biệt là các làn điệu dân ca quan họ. Đam mê lĩnh vực âm nhạc, Vinh theo học chuyên ngành sư phạm âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp ra trường, bước ngoặt đến với Vinh khi anh được nhận giấy gọi nghĩa vụ quân sự. Vinh nhập ngũ vào Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1. Cũng tại đây, ngoài thời gian huấn luyện, anh được cán bộ tin tưởng giao nhiệm vụ giúp đỡ phong trào văn nghệ của đơn vị.

Nguyễn Trọng Vinh còn nhớ lần tổ chức Hội thi văn nghệ quần chúng cấp trung đoàn, anh đã phụ giúp chính trị viên tiểu đoàn dàn dựng 4 tiết mục gồm 1 tổ khúc, 1 múa, 1 kịch, 1 hát múa. Ngày công diễn, tiết mục của tiểu đoàn được đánh giá cao, đạt giải nhất đêm diễn.

Sau thời gian huấn luyện, năm 2017, Vinh được xét hồ sơ, thi đỗ và nhập học đối tượng văn bằng hai hạ sĩ quan- binh sĩ tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Tại môi trường mới, anh nhanh chóng bắt nhịp và phát huy tài năng văn nghệ của mình. Học viên Nguyễn Hoàng Nam, Phạm Văn Thức, những đồng đội gần gũi với Vinh kể cho chúng tôi về giờ học chiến thuật ngoài thao trường. Giờ nghỉ giải lao, bên những gốc keo rừng, dù chưa ráo mồ hôi nhưng vừa nghe đồng đội gọi "Anh Hai Vinh ơi, ca một làn điệu quan họ cho anh em đỡ mệt nào", thế là Vinh sẵn sàng "phục vụ" ngay. Những lúc như thế, không chỉ biểu diễn phục vụ đồng đội, Vinh còn lôi cuốn mọi người tham gia các hoạt động văn nghệ như thi hát theo chủ đề, nghe nhạc đoán tên bài hay rèn luyện các bài hát quy định của quân đội…

Đánh giá cao những hoạt động truyền cảm hứng văn nghệ cho đồng đội của học viên Nguyễn Trọng Vinh, Đại tá Đinh Văn Thủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 8 nhận xét: "Trong học tập, rèn luyện Vinh là học viên gương mẫu, ham học hỏi. Ngoài ra, với năng khiếu và kiến thức được trau rèn thường xuyên, Vinh là nhân tố tiêu biểu, tích cực lan tỏa các hoạt động văn nghệ quần chúng trong đơn vị".

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/hat-nhan-van-nghe-da-nang-567235