Hậu chung kết Europa League: Nước mắt Baku

Kẻ thắng, người thua đều đã khóc sau đêm chung kết ở Baku, những giọt nước mắt hạnh phục xen lẫn sự đau đớn, tủi hổ, những giọt nước mắt hội ngộ và chia ly.

Arsenal bước vào trận chung kết Europa League với áp lực phải thắng lớn hơn hẳn so với Chelsea. Cũng vì thế nhiều chuyên gia đã cho rằng đây chính là điểm vô cùng bất lợi của Pháo thủ bởi đội bóng này vốn không quen chịu đựng các áp lực. Kết quả đúng như dự đoán khi Arsenal đã rơi vào cái bẫy do Chelsea dày công sắp đặt. Nhưng quan trọng hơn, Pháo thủ thua không phải vì Chelsea quá mạnh mà thua vì bản thân quá "nhu nhược". Phản ứng của Pháo thủ sau các bàn thua là vô cùng yếu ớt và nhìn cách Ozil lững thững bước ra sân khi đội bóng đang thua cho thấy Arsenal đã cam chịu số phận. Trên các khán đài, cổ động viên Arsenal đã khóc, không phải chỉ vì kết quả của trận đấu mà còn vì họ đã "trót yêu" một đội bóng thiếu bản lĩnh.

Hình ảnh CĐV nhí của Pháo thủ khóc đã ám ảnh người hâm mộ

Ở trên sân, Lucas Torreira đã khóc khi bị thay ra ở phút 67. Trong mắt các cổ động viên Pháo thủ, Lucas Torreira được coi như một chiến binh nhưng nhìn vào những giọt nước mắt của Lucas Torreira mọi người đều hiểu Arsenal đã buông xuôi dù trận đấu vẫn còn tới gần 30 phút. Lucas Torreira vẫn tiếp tục nức nở bên ngoài đường biên ngay cả khi Pháo thủ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3 bởi rõ ràng anh biết không có cơ hội nào cho Arsenal.

Chiến binh Lucas Torreira cũng đã khóc

Ở phía bên kia, Chelsea vẫn tỏ ra lì lợm và bản lĩnh sau khi tỷ số được rút ngắn xuống 1-3. Khi mà những người lạc quan nhất đang nghĩ tới kịch bản ngược dòng điên rồ cho Pháo thủ thì Chelsea đã tung đòn kết liễu đối thủ. Bàn thắng nhấn chìm mọi hy vọng của Pháo thủ và chính thức khắc tên Chelsea lên cúp bạc Europa League mùa này. Trong khoảnh khắc ăn mừng bàn thắng thứ 2 của trận đấu, người ta đã thấy Eden Hazard rớm lệ. Có lẽ anh đã cảm nhận được rõ mình đã chắc chắn có quà để chia tay Chelsea. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, xen giữa những tiếng hò reo không ngớt của Chelsea là sự tĩnh lặng vô hồn của Arsenal. Nhưng cả niềm vui và nỗi buồn của 2 đội đều có những giọt nước mắt. Đặc biệt là Eden Hazard và HLV Sarri bên phía Chelsea, còn bên phía Arsenal là thủ thành Petr Čech.

Petr Čech lạc lõng trong trận đấu cuối cùng của sự nghiệp

Ngay ở trên sân vận động Baku, Eden Hazard đã nói về khoảnh khắc 7 năm của mình tại Chelsea như một hành trình kỳ diệu. Anh đã có 110 bàn thắng, 81 kiến tạo, 6 danh hiệu trong 352 trận đã thi đấu. Trong số 6 danh hiệu đã đạt được ở cấp độ câu lạc bộ, Eden Hazard có 2 chức vô địch Europa League, 2 chức vô địch Premier League, 1 cúp FA Cup và 1 League Cup. Về phương diện cá nhân, anh cũng đạt vô số các danh hiệu như Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League, cầu thủ xuất sắc nhất CLB Chelsea…Với cá nhân anh và các cổ động viên Chelsea đó là một hành trình hoàn hảo.

Eden Hazard cũng ngậm ngùi trong ngày chiến thắng

HLV Maurizio Sarri cũng đã khóc ở Baku ở khoảnh khắc được coi như vĩ đại nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông tới thời điểm này. Trước khi làm việc tại Chelsea, HLV Maurizio Sarri đã dẫn dắt hàng chục đội bóng trong suốt mấy chục năm nhưng chưa bao giờ có một chức vô địch. Chelsea cũng là đội bóng đầu tiên mà HLV Maurizio Sarri dẫn dắt ngoài lãnh thổ nước Ý. Và rồi chỉ khi dám đón nhận thử thách ở một môi trường khắc nghiệt bậc nhất trong thế giới bóng đá, thành công đã tới với ông ở tuổi 59. Cảm giác của HLV Sarri hôm qua thậm chí còn phấn khích hơn cả các cầu thủ vì thế ống kính truyền hình cũng không thể bắt được hình ảnh nào Sarri hút thuốc, một việc vốn rất quen thuộc của HLV này. Đơn giản vì ông còn bận mân mê chiếc cúp vô địch và tấm huy chương vàng lần đầu tiên trong đời.

Danh hiệu đầu tiền khiến HLV Sarri vui như một đứa trẻ

Petr Čech cũng đã khóc sau trận đấu ở Baku. Một phần vì anh đã không thể giúp Arsenal chiến thắng, một phần khác vì đó cũng là trận đấu chuyên nghiệp cuối cùng của anh. Với một thủ thành huyền thoại như Petr Čech việc phải kết thúc sự nghiệp của mình một cách bẽ bàng tại một trận chung kết rõ ràng khiến người hâm mộ cũng cảm thấy xót xa. Sau 20 năm thi đấu chuyên nghiệp, Petr Čech đã dành được 18 danh hiệu tập thể, đáng chú ý trong số này hầu hết đều gắn liền với Chelsea với 15 danh hiệu khác nhau, đặc biệt là chức vô địch - UEFA Champions League, vô địch UEFA Europa League và các lần vô địch ngoại hạng Anh. Ngoài ra, anh cũng đạt vô số các danh hiệu cá nhân cao quý khác và tất nhiên cũng chủ yếu là gắn liền với Chelsea như: kỷ lục về số lần giữ sạch lưới trong một mùa giải Premier League với 24 trận, mùa bóng 2004-2005 cùng Chelsea và kỷ lục về số lần giữ sạch lưới trong lịch sử Premier League với 202 trận. Sau khi giải nghệ, Petr Čech sẽ trở lại Chelsea và nhiều khả năng sẽ giữ chức giám đốc thể thao của CLB. Trước Petr Čech, Chelsea cũng đã "tuyển dụng" rất nhiều các huyền thoại của mình trở về làm việc cho CLB sau khi giải nghệ.

Petr Čech đã không thể cầm được nước mắt

Với CĐV Chelsea, cảm xúc sau chiến thắng ở Baku là rất lẫn lộn. Sau niềm vui lớn có lẽ họ sắp phải đón nhận sự chia ly lớn khi ngôi sao số 1 là Eden Hazard sẽ ra đi và nhiều khả năng sẽ còn có những cuộc chia ly khác kể cả ở vị trí HLV trưởng. Tuy nhiên, Chelsea đang có lợi thế là đội bóng có rất nhiều ngôi sao trẻ. Do vậy, sự ra đi của một ngôi sao lớn có thể sẽ lại là sự bắt đầu của những ngôi sao mới ở đội bóng này. Nên nhớ, không một đội bóng nào ở Châu Âu lại có mạng lưới cầu thủ cho mượn nhiều như Chelsea và cũng không có một đội bóng nào ở Châu Âu hiện tại lại có các cầu thủ cho mượn thi đấu thành công như Chelsea.

Chelsea sẽ vẫn đi về phía trước dù không có Eden Hazard

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/hau-chung-ket-europa-league-nuoc-mat-baku-51345.html