'Hậu duệ thần Sấm': Hé lộ câu chuyện thần thoại u tối về đứa con của thần bị lãng quên

Không thuộc thể loại hành động, siêu anh hùng, 'Hậu duệ thần Sấm' mang màu sắc u tối, là hành trình một đứa con của các vị thần Bắc Âu phải đạu khổ vật lộn, tìm ra nguồn gốc sức mạnh của chính mình.

Hậu duệ thần Sấm (Mortal) là bộ phim thuộc thể loại hành động, viễn tưởng của điện ảnh Na Uy do đạo diễn André Øvredal. Ông là cha đẻ của loạt tác phẩm đình đám nơi "vùng đất của mặt trời nửa đêm" như Scary Stories to Tell in the Dark, Enormous, Trollhunter,...

'Hậu duệ thần Sấm': Hé lộ câu chuyện về đứa con của thần bị lãng quên

'Hậu duệ thần Sấm': Hé lộ câu chuyện về đứa con của thần bị lãng quên

Hậu duệ thần Sấm theo chân Eric - một chàng trai vô tình thừa hưởng sức mạnh hủy diệt của thần sấm Bắc Âu. Cùng lúc đối đầu với quân đội Mỹ và sức mạnh hủy diệt bên trong ngày càng lớn dần kiến anh đánh mất chính mình và dẫn đến ác mộng cho cả thế giới.

Trái với những phim thể loại thần thoại, hành động siêu anh hùng, Hậu duệ thần Sấm mang màu sắc có phần u ám, tăm tối hơn. Mới đây, bộ phim tung trailer chính thức lôi cuốn người xem với câu chuyện về đứa con của Thần bị bỏ quên, đứng giữa ranh giới của thiện và ác.

Trailer mở đầu với không gian rộng lớn, nơi những đám mây tích tụ từng vô số tia sét có khả năng hủy diệt mọi thứ. Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Aradal 3 năm trước khiến 5 người thiệt mạng bí ẩn. Trong khi, cảnh sát lại đang điều tra về Eric - gã đàn ông hoang dã sống trong rừng, với mái tóc dài, trang phục rách rưới, tâm trạng bất ổn và luôn toát ra vẻ nguy hiểm tiềm tàng.

Cảnh sát bắt Eric vì sự việc xảy ra trước đó với một nhóm bạn trẻ. Trong lúc xô xát, bàn tay của anh ta dường như đã phát ra tia điện khiến một người bị bỏng nặng. Điều đáng sợ là dường như bản thân Eric cũng không thể kiểm soát được sức mạnh của chính mình.

Không chỉ giết người, Eric còn có khả năng dùng tia điện để phá hủy mọi thứ, gây nên một trận náo loạn trong trại giam, khiến cảnh sát truy lùng ở khắp nơi. Nhận được sự giúp đỡ từ Aas, Eric lên đường chạy trốn, đồng thời lao vào hành trình tìm kiếm nguồn gốc sức mạnh của chính mình.

Là đứa con của các vị thần Bắc Âu bị bỏ rơi, Hậu duệ thần Sấm không đi sâu vào nguồn gốc câu chuyện thần thoại, cũng xây dựng hình tượng siêu anh hùng sở hữu sức mạnh vĩ đại. Trái lại, nhân vật trung tâm trong câu chuyện luôn trong trạng thái bất ổn, sợ hãi, thậm chí không biết nguồn gốc sức mạnh và mục đích sống của chính mình.

Hậu duệ thần Sấm có sự góp mặt của dàn diễn viên chính gồm Nat Wolff, Priyanka Bose, Iben Akerlie,.... Trong đó, tài tử Nat Wolff hóa thân thành Mortal, đứa con của thần bị cả vũ trụ lãng quên. Nam diễn viên điển trai sinh năm 1994 từng góp mặt trong một số tác phẩm điện ảnh đặc sắc như Death Note, Home Again, Stella's Last Weekend, Semper Fi,...

Với thể loại hành động viễn tưởng cùng một cốt truyện cực mới lạ, hấp dẫn, Hậu duệ thần Sấm hứa hẹn mang đến cho khán giả những trải nghiệm mới lạ, thú vị khi ra rạp. Phim chính thức khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 17/7 trên hệ thống rạp toàn quốc.

Migi

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/hau-due-than-sam-he-lo-cau-chuyen-ve-dua-con-cua-than-20200710141103537.html