Hậu phương nâng bước

Hội thi cán bộ phụ nữ giỏi Quân chủng Phòng không-Không quân (PK-KQ) năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Đằng sau những màn thể hiện ấn tượng của các thí sinh, ngoài sự nỗ lực của bản thân, sự quan tâm tạo điều kiện của chỉ huy cơ quan, đơn vị thì sự ủng hộ, động viên của người thân trong gia đình cũng là động lực giúp các chị đạt kết quả cao.

Vừa vào hội trường Cục Chính trị Quân chủng PK-KQ để chuẩn bị đến giờ bế mạc hội thi, Thượng úy QNCN Lương Thị Hồng Xiêm, nhân viên kho, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 365, nhận được cuộc điện thoại của chồng là Trung tá Vũ Việt Hùng, Trưởng ban Thông tin, Phòng Tham mưu, Sư đoàn 365: “Đã có kết quả chưa vợ ơi? Lát nữa anh xin về sớm, ba bố con đi chợ làm cơm mừng mẹ hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Tối nay có cả ông bà ngoại sang nữa đấy”. Chị Xiêm giọng nhỏ nhẹ: “Bắt đầu bế mạc chồng à! Em cũng đang hồi hộp. Gia đình ăn trước đi, phải hơn 8 giờ em mới có mặt ở nhà”.

Phần thi thực hành của Thiếu tá QNCN Lê Thị Hương Thúy (Sư đoàn 361).

Tay trái cầm bằng khen, tay phải ôm bó hoa tươi thắm, Thượng úy QNCN Lương Thị Hồng Xiêm chia sẻ với chúng tôi: “Mấy tháng qua, từ hội thi cấp sư đoàn đến cấp quân chủng, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở đơn vị, tôi phải tranh thủ về nhà ôn luyện. Những công việc thường ngày ở nhà đều được chồng và các con đảm nhiệm. Mỗi khi nghiên cứu tài liệu thấy "khó vào", chồng lại động viên, giúp tôi có thêm động lực và quyết tâm hơn để ôn luyện các nội dung tham gia hội thi”.

Còn với Thiếu tá QNCN Lê Thị Hương Thúy, kỹ thuật viên Trạm đo lường, Phòng Kỹ thuật, Sư đoàn 361, thì tham gia hội thi đúng dịp các đơn vị trong sư đoàn đang tập trung huấn luyện chuẩn bị cơ động diễn tập bắn đạn thật. Vì vậy, chị Thúy phải cùng cán bộ, kỹ thuật viên trong trạm xuống từng đơn vị để kiểm định, sửa chữa khí tài nhằm bảo đảm hệ số kỹ thuật cho vũ khí trang bị thực hiện nhiệm vụ. Chồng chị cũng là quân nhân công tác ở đơn vị chiến đấu nên phải thường xuyên canh trực. Một lúc chị Thúy phải đảm nhiệm nhiều trọng trách: Từ nhiệm vụ quân nhân đến thiên chức người vợ, người mẹ lo toan việc gia đình, do vậy, phần nào ảnh hưởng đến việc ôn luyện tham gia hội thi. Nhưng may mắn, bố đẻ chị Thúy là Đại tá Lê Xuân Cường, nguyên Phó giám đốc Học viện PK-KQ, người có nhiều kinh nghiệm trong các hội thi, hội thao đã trực tiếp bồi dưỡng cho con gái. Vào ngày nghỉ hay các buổi tối, ông Cường lại “hành quân” đến nhà con gái để góp ý chỉnh sửa đề cương, hướng dẫn phương pháp thuyết trình. Và chính người thầy, người cha là yếu tố quan trọng giúp chị đoạt giải nhì tại hội thi.

Trong 30 thí sinh tham gia hội thi cán bộ phụ nữ giỏi quân chủng lần này, hơn một nửa các chị có chồng cùng công tác trong quân đội, vì vậy, họ thấu hiểu hoàn cảnh, nhiệm vụ của vợ mình để cùng “nhìn về một hướng”. Ngoài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, các chị còn thể hiện vai trò “thủ lĩnh” để dẫn dắt, tổ chức hoạt động của hội phụ nữ ở từng cơ quan, đơn vị có chiều sâu, bảo đảm hiệu quả thiết thực. Xác định nhiệm vụ là trên hết nên ở cơ quan, đơn vị, các chị luôn được cấp ủy, chỉ huy rất quan tâm, tạo mọi điều kiện để phát huy hết khả năng, góp phần xây dựng đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Về với gia đình, các chị luôn được hậu phương quan tâm, chia sẻ để là hạt nhân, là người “giữ lửa” trong xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Trung tá Lã Hải Hà, Trưởng ban Phụ nữ Quân chủng PK-KQ, chia sẻ: “Tham gia hội thi là dịp để cán bộ hội phụ nữ thể hiện năng lực của mình, được học hỏi kinh nghiệm về những cách làm hay trong hoạt động của các cấp hội, xây dựng gia đình hạnh phúc; học tập những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong quân chủng vượt khó vươn lên thông qua những chủ đề mà thí sinh lựa chọn tuyên truyền, như: Phụ nữ quân đội theo tiêu chí “4 tốt” (sức khỏe tốt, phẩm chất tốt, chuyên môn tốt, xây dựng gia đình tốt); vai trò người phụ nữ trong gia đình, truyền thống phụ nữ Việt Nam; những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm, bình đẳng giới, dân số, gia đình và trẻ em…

Bài và ảnh: NGUYỄN CHÍ HÒA

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/que-huong/hau-phuong-nang-buoc-547767