Hậu quả nặng nề sau 1 cú 'khóa môi'

Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) Luis Rubiales tiếp tục bị chỉ trích vì những hành động không đứng đắn trong trận chung kết World Cup nữ 2023.

Theo đó, ông Rubiales hôn môi và ôm cầu thủ Jennifer Hermoso sau khi tuyển nữ Tây Ban Nha vô địch thế giới. Không chỉ Hermoso, ông Rubiales còn hôn một số cầu thủ khác. Hành động của ông Rubiales nhận phải sự phản ứng dữ dội từ nhiều phía.

Hành động của chủ tịch RFEF bị cho là không đứng đắn. Ảnh: GETTY

Dù đã xin lỗi nhưng ông Rubiales nhấn mạnh rằng không muốn từ chức. Ông thông qua RFEF cho rằng Hermoso đã nói dối, vì cô đã cho phép ông hôn. FIFA đã tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến hành động của ông Rubiales và vừa ra lệnh cấm ông tham gia các hoạt động bóng đá trong 90 ngày.

FIFA cũng đang chuẩn bị hình phạt cứng rắn nhất dành cho ông Rubiales với lệnh cấm hoạt động bóng đá trong 15 năm. Nếu RFEF từ chối, FIFA sẽ cấm các CLB cũng như đội tuyển Tây Ban Nha ở mọi lứa tuổi tham gia thi đấu quốc tế.

Hàng loạt chỉ trích mà ông Rubiales nhận được đã khiến mẹ ông, bà Angeles Bejar, buồn bã. Bà Bejar nhốt mình trong nhà thờ Divina Pastora ở Motril Granada, TP nơi con trai bà lớn lên. Ngoài việc tự cô lập mình, bà Bejar còn tuyệt thực. Bà không chấp nhận việc ông Rubiales là mục tiêu chỉ trích, chế giễu.

Chị họ của ông Rubiales, bà Vanessa Ruiz, người đóng vai trò phát ngôn của gia đình, đang đòi hỏi sự trung thực từ Hermoso. Theo bà Ruiz, những chỉ trích, chế giễu mà ông Rubiales nhận được là rất bất công: “Truyền thông đã không ngừng quấy rối khiến chúng tôi phải rời khỏi nhà. Hermoso đã không nói sự thật và điều đó thật không công bằng”.

NHƯ QUỲNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/hau-qua-nang-ne-sau-1-cu-khoa-moi-post749123.html