Hậu vệ Bùi Tiến Dũng: Tết rồi, chỉ mong ăn món mẹ nấu

Những ngày cuối của mùa đông, trong cái lạnh của khoảnh khắc giao mùa, một không khí ấm áp, đoàn viên bên nồi bánh chưng xanh tại gia đình của hậu vệ Bùi Tiến Dũng ở khối phố 2, thị trấn Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều tối qua, rất nhiều người dân Hà Tĩnh đã đến nhà để chào đón hậu vệ đội tuyển Việt Nam Bùi Tiến Dũng về đón tết cùng gia đình, sau những ngày chinh chiến cùng đội tuyển Việt Nam tại giải Asian Cup 2019.

Chia sẻ với phóng viên Báo điện tử VTC News, Bùi Tiến Dũng thổ lộ rằng sau những tháng ngày vất vả cùng đội tuyển Việt Nam, mong muốn của anh trong những ngày Tết Kỷ Hợi chỉ là được ăn những món mẹ nấu.

Bà Dương Thị Hường mẹ của cầu thủ Bùi Tiến Dũng chia sẻ: "Sáng nay mẹ đã dậy từ rất sớm, cả đêm qua mẹ không ngủ được chỉ mong gặp được Dũng, mẹ nhớ nó nhiều lắm, hôm nay mẹ đã chuẩn bị nấu nhiều món ăn ngon nhất mà Dũng thích, mẹ rất hạnh phúc và tự hào về con trai Bùi Tiến Dũng".

 Bùi Tiến Dũng bên nồi bánh chưng cùng gia đình.

Bùi Tiến Dũng bên nồi bánh chưng cùng gia đình.

Bà Dương Thị Hường nhắn gửi: "Qua đây, cho phép tôi được gửi lời cảm ơn tới HLV Park Hang Seo cùng toàn thể đội tuyển Viêt Nam, quý vị khán giả và người hâm mộ đã động viên cổ vũ để Bùi Tiến Dũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, cùng đội tuyển Việt Nam vượt qua mọi khó khăn đưa vinh quang về cho Tổ Quốc.

Nhân dịp bước sang năm mới, xin được chúc toàn thể người dân Việt Nam thật nhiều sức khỏe, vui Tết đón xuân an lành và hạnh phúc. Chúc đội tuyển Việt Nam sẽ dành được nhiều chiến công hơn nữa".

HLV Đặng Phương Nam cũng có mặt để động viên và chúc mừng hậu vệ Bùi Tiến Dũng. Anh cũng chia sẻ và đánh giá cao về sự cống hiến của Bùi Tiến Dũng trong thời gian vừa qua.

Phan Ấn

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hau-ve-bui-tien-dung-tet-roi-chi-mong-an-mon-me-nau-d455964.html