Hãy cẩn trọng trước người Mã

Trong khi đội tuyển Việt Nam có chiến thắng tưng bừng 3-0 trên đất Lào thì Malaysia lại 'nhẹ nhàng' vượt qua Campuchia với tỷ số tối thiểu.

Nếu nhìn vào thành tích gần đây của lứa U23 Việt Nam cũng như phong độ thi đấu hiện tại của hai đội tuyển quốc gia không khó để thấy các học trò của HLV Park Hang-seo đã được đặt ở cửa trên trước cuộc thư hùng tại Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới đây.

Nhưng nhìn vào cái cách mà đoàn quân của chiến lược gia Hàn Quốc vượt qua các cầu thủ Lào hôm qua (8-11) khiến nhiều người vừa mừng vừa lo. Mừng là bởi các chàng trai chúng ta đã trút bỏ được áp lực để có chiến thắng đầu tiên trong hành trình đến chiếc Cup Vàng AFF nhưng vẫn còn đó nhiều nỗi lo.

Trong khi Việt Nam có chiến thắng đậm trước Lào.

Chỉ cần quan sát kỹ các cách mà đội tuyển Việt Nam vượt qua Lào sẽ thấy nhiều sự bất ổn. Trong 90 phút trên sân vận động quốc gia Lào, đoàn quân của HLV Park Hang-seo kiểm soát bóng tới 80%, tạo ra tới 20 tình huống hãm thành có tới 10 cú sút trúng đích và 3 bàn thắng.

Con số trên thể hiện một trình độ vượt trội của Việt Nam so với đội chủ nhà nhưng vấn đề chính cũng là ở đây. Trước một đội bóng yếu như đội tuyển Lào nhưng gần như các phương án tấn công đa dạng của Việt Nam gần như bế tắc. Trừ bàn mở tỷ số của Công Phượng, hai bàn thắng còn lại gần như là nỗ lực cá nhân hay khoảnh khắc lóe sáng của các cầu thủ như Anh Đức hoặc Quang Hải.

Cũng trong trận đấu mà nhiều người gọi đùa là “buổi đá tập cao cấp” của thầy trò Park Hang-seo này, đội tuyển chúng ta cũng cho thấy một số thời điểm mất tập trung. Các tình huống mà thủ thành Văn Lâm phải trổ tài đều xuất phát từ những đường bóng mà tuyến giữa Việt Nam hoạt động thiếu hiệu quả để đánh chặn từ xa pha lên bóng của đội tuyển Lào.

Sự mất tập trung đó có lẽ xuất phát từ tâm lý có phần coi thường đối thủ khi đội tuyển Lào tỏ ra quá yếu. Hầu như mọi cầu thủ Việt Nam đều muốn dâng cao trong các đợt hãm thành của đội khách nhằm tìm kiếm cơ hội ghi bàn.

Điều đó nghiêm trọng tới mức HLV Park Hang-seo phải ra sát đường biên hò hét chỉ đạo các học trò chơi tập trung. Thậm chí ông thầy người Hàn Quốc còn đưa cả “mật thư” để Ngọc Hải giữ cự ly cho đúng với Đình Trọng chứ không được ham tham gia tấn công nữa.

Chiến thắng đậm có thể “tạm thời xóa đi” những điểm chưa tốt đó, nhưng đừng quên đối thủ sắp tới của chúng ta Malaysia có thể qua đó mà khai thác.

Khác với chúng ta người Mã giành chiến thắng trước một Campuchia bằng một cách đầy toan tính. Thực tế các học trò của HLV Keisuke Honda đã có một trận đấu không hề tồi trước người Mã.

Đội chủ nhà đã trình diễn một bộ mặt đúng với thực lực của họ Chan Vathanaka hay Keo Sokpheng đều có những cơ hội nhất định nhưng không thể làm nên chuyện trước khung thành đội khách. Ngược lại Malaysia thể hiện một lối chơi có phần thiếu động lực tuy nhiên cũng cần phải nói rằng người Mã làm thế là vì có toan tính.

Người Malaysia tạo sức ép vừa phải nhưng đủ để tìm kiếm được bàn thắng vươn lên dẫn trước. Cái cách họ có bàn thắng cũng rất bài bản khi Malaysia tấn công bên cánh phải để lão tướng Talaha đánh đầu cận thành ghi bàn.

Khác với Việt Nam tiếp tục dồn lên tấn công sau khi có bàn mở tỷ số, Malaysia chủ động tạo áp lực vừa đủ để ngăn chặn Campuchia lên bóng. Sau giờ nghỉ thậm chí đội khách còn chủ động "nhường" thế trận cho Campuchia tuy nhiên đội chủ nhà với trình độ non kém hơn hẳn không thể tạo ra nhiều điều khác biệt. Một chiến thắng dễ dàng cho các "chú hổ"

HLV Tan Cheng Hoe đã hoàn thành mục tiêu của mình trong trận đấu này khi họ có được ba điểm trọn vẹn trong đồng thời giấu đi thành công những điểm mạnh lẫn điểm yếu trước các đối thủ trong phần còn lại của vòng bảng AFF Cup như Việt Nam và Myanmar. Những đối thủ có thể tìm ra điều gì ở đội bóng này qua 90 phút trên sân Phnom Penh? Không gì cả, ngoài việc họ có khả năng tăng tốc trong quãng ngắn khá ấn tượng, và biết cách “chơi kéo-thả” với Campuchia.

ĐT Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia tại vòng bảng AFF Cup trên sân nhà Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới và với những điều đã thể hiện trước Campuchia thì đây mới là thử thách thực sự cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo.

Thì người Malaysia chỉ cần chiến thắng sát nút trước Campuchia.

Nhìn lại lịch sử Malaysia đã không ít lần tạo ra nỗi đau cho Việt Nam tại các giải bóng đá khu vực này. Ngoài trận chúng ta thắng với tỷ số 3-2 tại AFF Suzuki Cup 2008, những giải sau này, người Mã luôn là "kẻ ngáng đường" khó chịu của chúng ta. Còn nhớ vào năm 2010, Malaysia khi đó đánh bại Việt Nam với tư cách đương kim vô địch ở bán kết trong một giải đấu mà họ lên ngôi vô địch dù không được đánh giá quá cao trước đó.

4 năm sau cũng chính trên sân Mỹ Đình, người Mã tiếp tục làm chúng ta "kinh hoàng" bằng chiến thắng 4-2 đầy bất ngờ dù trước đó đã để thua trên sân nhà với tỷ số 2-1.

Những người làm nên chiến thắng đáng nhớ đó đáng ngạc nhiên vẫn đang góp mặt tại đội tuyển Malaysia bây giờ trong đó tác giả bàn duy nhất trước Campuchia, Talaha là một ví dụ, ngoài ra còn phải kể tới hai anh em nhà Radzak là Zafuan và Adha. Sự lọc lõi của các cựu binh cùng nhân tố bất ngờ của lớp trẻ đang biến Malaysia trở thành cơn đau đầu của HLV Park Hang-seo trong trận đấu sắp tới.

Vì vậy sẽ không thừa nếu nói rằng đội tuyển Việt Nam cần có sự cẩn trọng cao độ trước người Mã trên sân Mỹ Đình vào ngày 16-11 tới nếu không muốn lặp lại “thảm kịch năm 2014”.

Tất nhiên chúng ta cũng có một thuận lợi khi ĐT Việt Nam sẽ được nghỉ một tuần trước khi bước vào trận đấu thứ hai, Malaysia sẽ thi đấu tiếp vào ngày 12-11 tới trên sân nhà Bukit Jalil trước Lào. Áp lực phải thể hiện thực lực trên sân nhà sẽ buộc HLV Tan Cheng Hoe phải có một chiến thắng đậm qua đó cũng giúp HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện có thêm dữ kiện về đối thủ khó lường này.

HLV Park Hang-seo nổi tiếng là người luôn tìm hiểu cặn kẽ về đối thủ và biết cách “giấu bài” và lần này hãy chờ ông giải mã người Malaysia như thế nào.

Nguyễn Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/so-tay-the-thao/hay-can-trong-truoc-nguoi-ma-519271/