Hãy để lòng mình chạm đến trái tim muôn người!

Đó là thông điệp ông Trịnh Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An gửi đến những trái tim giàu lòng nhân ái.

“Xây những giá trị, dựng những ước mơ”

Dòng slogan này xuất hiện ở phòng tiếp khách, nơi làm việc và khắp các công trường của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An.

 Ông trịnh Anh Tuấn (áo kẻ sẫm), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An trong một lần thăm, động viên công nhân công ty đang thi công công trường. Ảnh: HT.

Ông trịnh Anh Tuấn (áo kẻ sẫm), Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An trong một lần thăm, động viên công nhân công ty đang thi công công trường. Ảnh: HT.

Chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện với ông Trịnh Anh Tuấn bằng câu hỏi: Vì sao slogan không là “Xây đắp những giá trị, tạo dựng những ước mơ?”.

Ông Tuấn mỉm cười. Một người trẻ đầy ưu tư nhưng từng trải mỉm cười với đôi mắt chùng xuống khiến chúng tôi nhận ra mình đã thừa chữ.

Đằng sau vẻ hào hoa, phong nhã, lịch thiệp của một người đàn ông sinh ra chốn thị thành của xứ Thanh, ít ai biết rằng, ông Trịnh Anh Tuấn luôn trong tư thế sẵn sàng cùng công nhân lặn lội đến bất cứ nơi đâu cần sự sẻ chia, dù đó có là chốn rừng sâu, núi thẳm.

Có lẽ, cái duyên đối với nghề xây dựng, thường xuyên xa nhà, xây dựng công trình ở những bản làng xa xôi đã giúp ông được đến gần hơn, chứng kiến cuộc sống còn nhiều thiệt thòi của người dân miền núi.

Ông Trịnh Anh Tuấn trong lần trao tặng pin năng lượng mặt trời cho người dân bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy, huyện Quan Sơn. Ảnh: HT.

"Đôi khi người ta nhìn vào những gì bạn làm trong quá khứ để "định giá" con người bạn; không nhiều người nhìn nhận một cách sòng phẳng những gì bạn đang làm và đang hướng tới. Với mỗi người, đó là cả một quá trình bền bỉ chứ không chỉ ngày một ngày hai. Chúng tôi luôn tự hào nhưng sẵn sàng bỏ lại sau lưng những điều chưa làm được để hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn. Đó là lý do, cũng là động lực giúp chúng tôi luôn ở trong tâm thế hành động. Tôi tin con đường chúng tôi đi dù nhiều chông gai nhưng luôn đúng hướng”, ông Trịnh Anh Tuấn.

Ông chẳng lạ gì kiếp mưu sinh nơi thị thành mà bản thân ông đang từng ngày bươn chải. Nhưng khi đến với cuộc sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, ông và các đồng nghiệp mới cảm nhận được sự thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần của đồng bào. Trái tim ông Tuấn vốn đa cảm, nay sống cùng những cảnh đời cần sự yêu thương, bù đắp, trái tim ấy lại chất chứa thêm nỗi niềm.

Một người đàn ông được giới doanh nhân đánh giá là bản lĩnh, năng động, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc đã không thể bỏ mặc những cảnh đời bất hạnh lầm lũi mãi trong kiếp mưu sinh. Với ông Trịnh Anh Tuấn, đó không chỉ là lương tri mà còn là trách nhiệm, trách nhiệm của một công nhân - doanh nhân với nhân tình thế thái.

Ấy là lúc, trái tim đa cảm của ông Tuấn muốn làm một điều gì đó để chạm đến trái tim của muôn người.

“Mỗi khi về vùng cao, tôi thường ra chợ. Như người ta nói, muốn biết kinh tế ở đó phát triển thế nào, nhìn vào các mặt hàng ắt sẽ thấu hiểu. Muốn hiểu cặn kẽ đời sống người dân, không còn cách nào khác, hãy nhìn vào bữa ăn từng ngày của họ.

Chiều tối, tôi ghé vào nhà của một người dân tộc Mông bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy (Quan Sơn, Thanh Hóa – PV). Những đứa trẻ chỉ mặc độc một chiếc áo mỏng manh, không có quần run rẩy giữa mùa đông rét mướt. Nhà nền đất, tứ phía gió rít từng cơn thúc vào, nhà cửa tối om, leo lét đèn dầu. Nồi, niêu, xoong chảo của bố mẹ chúng chỉ có cơm trắng, rau, măng. Tôi thấy nghẹn đắng trong lòng và tự nhủ mình phải làm được một điều gì đó để giúp đỡ những đứa trẻ”, ông Tuấn nhìn về xa xăm nói như chực trào nước mắt.

Có lẽ cũng vì thường xuyên được tiếp cận với cuộc sống khó khăn của đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, khi xây dựng các công trình, ông Tuấn luôn tâm niệm và đặt lên đôi vai mình trách nhiệm phải làm thật tốt để cuộc sống đồng bào bớt nỗi gian truân.

“Không chỉ riêng tôi mà mọi người khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống khó khăn của đồng bào đều mủi lòng. Nếu ở thành phố, bọn trẻ muốn ăn ngon, mặc đẹp thì lũ trẻ ở đây chỉ mong được mặc ấm khi mùa đồng đến, đủ ăn những ngày giáp hạt, được đến lớp ê a học chữ. Với chúng, ăn ngon, mặc đẹp là những điều xa xỉ", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An trải lòng.

Một trái tim luôn biết chia sẻ yêu thương

“Dù trái tim bạn có nồng ấm đến bao nhiêu cũng không thể sưởi ấm khắp thế gian. Nhưng điều xã hội này cần và vẫn có rất nhiều trái tim biết chia sẻ, yêu thương. Chúng tôi chọn cách đến gần hơn và trao tình yêu thương đến với những người gặp khó khăn, hoạn nạn; trao hơi ấm tình người đến với lũ trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn”, ông Tuấn chia sẻ.

Ông Trịnh Anh Tuấn: “Tình yêu thương là thứ chúng ta không nên tiết kiệm trong cuộc đời này". Ảnh: HT.

Lời chia sẻ của ông Tuấn khiến chúng tôi nhớ đến trận lũ kinh hoàng rạng sáng 5/8/2019 quét qua bản Sa Ná, xã Na Mèo, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa).

Chúng tôi biết còn nhiều câu chuyện cảm động về nghĩa cử cao đẹp của cá nhân ông Tuấn và Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An. Đáng tiếc là ông Tuấn chia tay chúng tôi để đi kiểm tra một công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện, bàn giao. Theo ông Tuấn, đó là một công trình an sinh xã hội mà công ty ông đang rất tâm huyết thực hiện.

Cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên đã cướp đi sinh mạng của hàng chục người dân. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, người tìm thấy thi thể không còn nguyên vẹn, người mãi mãi nằm lại dưới lớp cát sâu, lòng sông sâu thẳm. Người sống trong cảnh màn trời chiếu đất, bệnh tật, đói khát bủa vây. Sa Ná ngày ấy trắng khăn tang!

Hay tin dữ, Công ty Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An huy động nhân lực, vật lực không quản ngày đêm cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương bắt tay ngay vào việc xây dựng 6 ngôi nhà tại khu tái định cư bản Sa Ná.

Đường sá sau mưa lũ bị tàn phá; việc đi lại, vận chuyển vật liệu xây dựng hết sức khó khăn nhưng chỉ sau thời gian ngắn, 6 ngôi nhà đã mọc lên góp phần giúp bà con bản Sa Ná sớm có nơi ăn, chốn ở.

Đến nay, người dân bản Mùa Xuân vẫn không quên được ân tình của cán bộ công nhân viên Công ty Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An. Đây là bản vùng biên đặc biệt khó khăn của xã Sơn Thủy (huyện Quan Sơn) với 100% hộ nghèo. Đến nay, Mùa Xuân vẫn chưa có điện lưới quốc gia.

Tháng 9/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An trao tặng người dân bản Mùa Xuân 114 bộ đèn năng lượng mặt trời, trị giá 170 triệu đồng. Bà con trong bản có nguồn ánh sáng ổn định như một bệnh nhân khiếm thị nay được chữa lành đôi mắt.

Anh Sùng A Tềnh, bản Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu (Hòa Bình) không cầm được nước mắt khi nhận được món quà quý giá từ Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An. Ảnh: HT.

Đi nhiều và thấu hiểu nhiều, đến tháng 12/2020, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An phối hợp với Công an tỉnh Hòa Bình và Công an huyện Mai Châu, cùng một số đơn vị khác, bàn giao nhà tình nghĩa trị giá hơn 350 triệu đồng cho gia đình anh Sùng A Tềnh. Trong đó, Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại Hưng Phúc An tài trợ 200 triệu đồng.

Anh Tềnh sống tại bản Pà Cò Lớn, xã Pà Cò, huyện Mai Châu, người đàn ông có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi một mình nuôi 4 con thơ và vợ nằm liệt giường do tai nạn giao thông. Anh Tềnh đã không cầm nổi nước mắt trước ân tình của một doanh nhân xứ Thanh...

Ông Tuấn kết thúc buổi nói chuyện với chúng tôi bằng nụ cười hồn hậu: “Tình yêu thương là thứ chúng ta không nên tiết kiệm trong cuộc đời này. Chúng tôi cho đi tình yêu thương để được nhận lại tình thương mến. Đó là lẽ sống của những người biết sẻ chia”.

Hoàng Long

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/hay-de-long-minh-cham-den-trai-tim-muon-nguoi-d288113.html