Hãy để mạng xã hội phát huy đúng sở trường của nó

Với sức mạnh của mạng xã hội, với phương tiện tiếp cận công chúng nằm trong tay, không ít gương mặt thiếu tài năng đã chọn cách tai tiếng, trong đó có việc biến mình thành nạn nhân để mạnh miệng chỉ trích người khác... Chuyện gì đang diễn ra trong môi trường nghệ thuật và trên mạng xã hội hiện nay?

Chàng “Bắp” Ngô Kiến Huy từng “đùa dại” trên facebook khi đăng một status nói về việc Hari Won đến muộn khiến cho ekip phải chờ lâu và thiệt hại nhiều... tỉ đồng.

Có thể nói, những ứng xử văn minh trong không gian hoạt động văn hóa ngày càng hiếm. Trong khi vẫn còn nhiều cách để người trong cuộc giải quyết vấn đề. Nhưng, thay vì đối thoại thẳng thắn để tháo gỡ khúc mắc, họ lại chọn cách ồn ào trên mạng xã hội để... làm tăng thêm mâu thuẫn.

Đáng lẽ, càng nổi tiếng thì càng phải cân nhắc trong ứng xử. Đã là người của công chúng thì phải luôn suy nghĩ một cách cẩn trọng, kỹ lưỡng những điều mình phát ngôn hay việc mình làm. Đằng này, có rất nhiều người tự cho mình là nghệ sĩ, người hoạt động văn hóa nhưng cư xử thì... ngược lại.

Miệt thị, chê bai người khác đang trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Và hiện tượng này cũng không ngoại lệ đối với người nổi tiếng. Từ lâu, Facebook trở thành địa điểm để các sao Việt nói xấu cũng như chỉ trích nhau công khai trước giới truyền thông và người hâm mộ.

Đàm Vĩnh Hưng từng khiến giới nghệ sĩ xôn xao khi chia sẻ một đoạn trạng thái vô cùng bức xúc: "Định là sẽ cho qua một chuyện chơi bẩn của nam ca sĩ Quang Lê và ê-kíp của anh ta! Nhưng xét thấy cần phải khẳng định cho cậu này biết một lần để từ nay trở đi đừng có diễn với tôi nữa nhé.

Mặc dù tất cả các trích đoạn của em đều dở một cách tệ hại! Câu chuyện này cũng không phải là chuyện hay ho gì! Nhưng chú thích cân não với anh một ván thì anh sẵn lòng chơi với chú một lần cho biết!”.

Sau một hồi khẩu chiến không ai chịu thua ai, Đàm Vĩnh Hưng cuối cùng đã lựa chọn giải pháp im lặng và “bỏ qua” cho Quang Lê bởi nghe lời khuyên của “người tình trong mộng” một thời - nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Cô bắt buộc anh "không dùng Facebook, không đăng status" và không lên báo trong suốt 1 tuần. Sự việc cũng bởi thế mà dần chìm vào quên lãng.

"Đanh đá" không kém Mr. Đàm có lẽ là Tuấn Hưng, chỉ một vài tiếng sau khi xuất hiện trong chương trình Bài hát yêu thích cách đây 2 năm, Tuấn Hưng đã khiến dư luận ngơ ngác khi đăng một status khá tục tĩu trên mạng xã hội cùng với hình ảnh tấm vé vào cửa.

Anh khẳng định sẽ không bao giờ tham dự chương trình này một lần nữa và gắn tên nhạc sĩ Huy Tuấn vào bức ảnh. Tuy không nói rõ nguyên nhân, nhưng ai cũng hiểu rằng Tuấn Hưng không hài lòng khi tên mình bị xếp phía sau các ca sĩ trẻ.

Sau khi đọc những dòng chia sẻ của Tuấn Hưng, diva Mỹ Linh đã bình luận vào Facebook anh với những lời lẽ khá thẳng thắn: ''Không biết có phải em thật không. Hy vọng không phải! Làm bố trẻ con rồi ăn nói chỗ đông người không nên vô văn hóa như thế. Nên nhớ câu: Có cô thì chợ thêm đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn bình thường''.

Lời khuyên của Mỹ Linh chẳng những xoa dịu tình hình mà càng “đổ thêm dầu vào lửa”. Trong một ngày, Tuấn Hưng liên tục chia sẻ lên trang cá nhân những dòng trạng thái bức xúc, anh cũng không ngần ngại chụp và đăng tải các bình luận chê bai, chửi bới ca sĩ đàn chị trên trang cá nhân của mình.

Anh bày tỏ, với anh, chỉ có Thanh Lam và Hồng Nhung mới là “chị lớn”... Đó là cách mà các sao lớn ứng xử trên mạng xã hội, còn các sao trẻ, họ thậm chí còn thiếu... kiểm soát hơn. Có nhiều sao "quăng" status lên mạng xã hội chỉ để... đùa!

Ngô Kiến Huy từng “đùa dại” khi đăng tải trên Facebook một status nói về việc Hari Won đến muộn khiến cho ekip phải chờ lâu và thiệt hại nhiều... tỉ đồng. Sự việc này đã khiến Hari Won gặp phải rất nhiều chỉ trích từ phía dư luận. Thậm chí, sự việc bị đẩy đi xa hơn khi ca sỹ Vy Oanh tiếp tục lên tiếng "tố cáo" Hari Won làm việc "theo sở thích".

Đồng thời, Vy Oanh cũng cho rằng Hari Won học theo kiểu của Trấn Thành - người yêu hiện tại của cô, coi "mình là cái rốn của vũ trụ". Tuy nhiên, sau đó, Ngô Kiến Huy lại bất ngờ đăng tải một bức ảnh chụp chung với Hari Won lên Facebook và cho biết đó chỉ là một status "ghẹo" và đề nghị mọi người không "quấy rối tình cảm thân thương" của anh và nữ ca sĩ này! Dư luận chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và cho rằng chàng ca sĩ này đã... "hết thuốc chữa".

Không chỉ giới nghệ sĩ, mà có lẽ tất cả chúng ta, những ai đang và sẽ sử dụng mạng xã hội, cần phải biết đến cái gọi là văn hóa mạng xã hội. Nhờ mạng xã hội mà các bạn trẻ có điều kiện kéo dài hơn khóa học thực tế, thường xuyên dẫn link những bài viết, bài dịch hay, những cuốn sách chất lượng và kết nối được nhiều người, cùng học hỏi, cùng trao đổi, chia sẻ tri thức. Nhưng thật đáng lo ngại khi rất nhiều người đã và đang mượn Facebook để đưa ra quan điểm cá nhân, cái tôi cục bộ và nói xấu người khác...

Đã đến lúc chúng ta phải nhìn nhận và định hướng văn hóa ứng xử trên mạng xã hội cho giới trẻ một cách nghiêm túc, để một ngày không xa, lướt qua các trang mạng xã hội sẽ chỉ thấy những hình ảnh, những câu chuyện ý nghĩa, những chia sẻ hữu ích, và trên hết là một lối văn hóa ứng xử đẹp!

Tùng Lâm

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/hay-de-mang-xa-hoi-phat-huy-dung-so-truong-cua-no-3907535-c.html