Hãy ngả mũ kính phục Sergio Ramos, dù bạn yêu hay ghét

Lần thứ 9 trong sự nghiệp, Sergio Ramos có tên trong đội hình tiêu biểu FIFAPro. Thời gian có thể làm anh già đi, nhưng không thể lấy mất đẳng cấp tồn tại mãi mãi.

Ánh đèn sân khấu ở London (Anh) đêm nay đang hướng về Luka Modric, người nhiều khả năng sẽ được xướng tên ở giải thưởng "The Best" của FIFA. Luka đơn giản xuất sắc vượt phần còn lại. Anh đã có một năm thành công rực rỡ. Tất cả đều nói về việc Modric sẽ truất ngôi Ronaldo và Messi.

Nhưng có một chi tiết không nhiều người để ý: Sergio Ramos có lần thứ 9 góp mặt trong đội hình tiêu biểu FIFAPro, tôn vinh những cầu thủ hay nhất năm. Không phải lần đầu tiên, mà đã là lần thứ 9 thủ quân Real Madrid có mặt trong đội hình tiêu biểu hay nhất năm của FIFA.

Thế giới bóng đá thay đổi rất nhiều, chỉ có sự xuất sắc của Sergio Ramos là bất biến.

Thế giới bóng đá thay đổi rất nhiều, chỉ có sự xuất sắc của Sergio Ramos là bất biến.

Đẳng cấp của Sergio Ramos là bất biến

Từ năm 2011, ngôi sao người Tây Ban Nha luôn có mặt trong danh sách 4 hậu vệ hay nhất năm của FIFA. Đó là bằng chứng rõ ràng cho thấy phong độ rất ổn định của anh.

Từ London (Anh), nhà báo José Félix Díaz của Marca mô tả "Sergio Ramos vẫn sắm vai ông vua về phong thái chuyên nghiệp". Thế giới trong gần một thập niên qua thay đổi rất nhiều. Phương pháp VAR đã được đưa vào các trận đấu. Còn Sergio Ramos, anh vẫn hay như ngày nào.

Sergio Ramos bây giờ thủ hay, mà tấn công cũng rất cừ khôi. Định nghĩa ngôi sao 32 tuổi lúc này rất khó. Nói anh là hậu vệ chẳng sai, mà có lúc gọi anh là "tiền đạo" cũng không có gì phi logic. Số 4 của Real Madrid gần đây đá rất tự do, sẵn sàng bỏ vị trí nơi hàng thủ.

Anh vừa là tấm khiên thép, và cũng vào vai mũi tiêm kích lợi hại. Trận gặp Espanyol hôm 22/9 tại La Liga, có hơn hai lần Sergio Ramos xuất hiện trong vùng cấm địa đối thủ và dứt điểm hệt trung phong cắm. Nhiều lần, thủ quân Real Madrid còn bỏ vị trí, tự tin dâng cao chơi như tiền đạo.

Chính vì Sergio Ramos thi đấu quá thoải mái nên báo Marca lo ngại. Họ viết: "Ai đó làm ơn hạn chế sự tự do của Sergio Ramos đi". Sự tự tin thái quá, mà cụ thể bỏ vị trí để dâng cao của số 4, có thể khiến Real Madrid đối mặt hiểm họa dính đòn phản công.

Sergio Ramos tuổi 32 vẫn đang là một trong những hậu vệ hay nhất hành tinh.

Nhưng Sergio Ramos là như vậy. Sau khi bỏ túi 19 danh hiệu, bao gồm hai chức vô địch Euro, một cúp vàng World Cup và hàng loạt cúp Champions League, ngôi sao 32 tuổi tự tin về khả năng của mình. HLV Julen Lopetegui dường như chấp nhận tạo ra ngoại lệ cho Sergio Ramos, dù bản thân là người rất kỷ luật.

Lằn ranh giữa giới hạn và vượt quá giới hạn rất khó để hiểu được. Bởi vậy, không thể trách Sergio Ramos khi anh chơi quá tự do. Không chừng, HLV Lopetegui là người chủ động cho phép cậu học trò thi đấu như vậy. Có thể đó là một cách để biến số 4 thành "nhân tố X" trong lối chơi Real Madrid.

Hôm 1/9, Sergio Ramos có bàn thứ 57 ở giải quốc nội. Tổng số pha lập công của anh chỉ kém Ronald Koeman, hậu vệ ghi nhiều bàn nhất tại La Liga, vỏn vẹn 10 bàn. Ngay cả huyền thoại Fernando Hierro (51 bàn), Roberto Carlos (46 bàn) hay Aitor Larrazábal (39 bàn) giờ phải nhìn Sergio Ramos bằng sự nể phục.

Kẻ thù của bóng đá thế giới, nhưng là hậu vệ xuất sắc

Không cần bàn cãi nữa, Sergio Ramos xứng đáng là một trong những hậu vệ hay nhất hành tinh lúc này, và cả 10 năm qua. Có thể lối chơi láu cá, ma mãnh và bạo lực của số 4 khiến anh trở thành kẻ thù bóng đá đẹp, nhưng Sergio Ramos vẫn là ngôi sao đẳng cấp thế giới. Một hậu vệ xuất sắc và rất ổn định.

Với Sergio Ramos, người ghét anh rất nhiều. Hãy nghe cách thủ thành Karius của Liverpool thổ lộ, "Anh ta có thèm xin lỗi tôi đâu", để thấy ngôi sao này vẫn còn rất hậm hực đối thủ. Chung kết Champions League mùa 2017-18, Karius bị số 4 thúc cùi chỏ, dẫn đến mất tỉnh táo và mắc những sai lầm trong trận.

Sergio Ramos nổi tiếng với lối đá bạo lực, nhưng anh là sự thèm khát của bất kỳ CLB và ĐTQG nào.

Sau đó, Karius còn phải vào viện để kiểm tra chứng rối loạn thị giác. Mắt của anh bị tổn thương bởi chính pha bóng đầy tiểu xảo của Sergio Ramos. Và đó không phải lần đầu tiên hậu vệ này chơi bóng như vậy. Từ Lionel Messi đến Mohamed Salah, tất cả đều từng nằm sân vì lối đá thô bạo của số 4.

Là cầu thủ, Sergio Ramos rất vĩ đại. Còn về nhân cách, anh xứng đáng bị căm ghét nhất. Ngoài chuyên môn không cần bàn cãi, hậu vệ 32 tuổi đầy những chiêu trò và mánh khóe khi thi đấu. "Hãy nhìn pha phạm lỗi của Sergio Ramos với Messi. Đó là một tội ác", HLV Fabio Capello từng bình luận.

Một lần, tờ Goal mô tả tính cách của Sergio Ramos sẽ không được lòng nhiều người vì lối chơi đáng bị lên án. Dù vậy, anh vẫn là cầu thủ được mọi đội tuyển khao khát. Và để phác họa chân thật nhất hình ảnh ngôi sao người Tây Ban Nha, bạn cứ liên tưởng đến bộ phim cao bồi viễn Tây nổi tiếng, "The Good, The Bad, and The Ugly" (Thiện, ác, tà).

Dưới tư cách hậu vệ, Sergio Ramos đang chễm chệ trong ngôi đền tôn vinh những con người hay nhất. Còn lối chơi, anh như kẻ phản diện chính hiệu của bóng đá. Và cuối cùng, thủ quân Real Madrid hiện thân cho những gì xấu xí nhất giữa thế giới bóng đá, với sự ma mãnh, lọc lừa đến khó chịu.

Nguyên Trí
Ảnh: Getty Images.

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hay-nga-mu-kinh-phuc-sergio-ramos-du-ban-yeu-hay-ghet-post879357.html