Hãy tặng phong bì!

- Đừng tặng hoa, hãy tặng chúng tôi phong bì!

- Chà, đang trong thời điểm kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tự nhiên nghe lời đề nghị “hãy tặng phong bì” thấy kỳ kỳ làm sao?!

- Không có gì là “kỳ kỳ” cả, trái lại ông sẽ rất xúc động khi hiểu rõ nội tình.

- Ông kể đi, tui nghe.

- Người đưa ra lời đề nghị trên là thầy Đào Tuấn Đạt, Hiệu trưởng Trường THPT Einstein (Hà Nội). Nhân ngày 20-11, thầy Đạt kêu gọi các bậc phụ huynh thay vì tặng hoa thì hãy tặng phong bì. Toàn bộ số phong bì đó, cùng với số tiền mà trường gây quỹ được sẽ được mua chăn ấm cho thầy cô và học sinh Trường Tiểu học xã Pù Nhi, Mường Lát. Lý do thầy Đạt chọn trường tiểu học này vì đây là huyện miền núi xa nhất, khó khăn nhất của tỉnh Thanh Hóa. Đó còn là vùng biên giới mang ý nghĩa chủ quyền…

- Trong đời tui đã nghe nhiều câu chuyện làm ấm lòng người nhưng chuyện ông vừa kể vẫn làm tui xúc động. Đó thực sự là một bài học sinh động, đầy cảm xúc về tình đồng nghiệp, nghĩa thầy trò.

- Không phải đến ngày 20-11, họ mới có nghĩa cử ấm áp này mà từ lâu, thầy cô giáo Trường THPT Einstein đã gây quỹ bằng sức lao động của mình như dạy thêm, bán hàng, lau nhà, dọn cửa hàng, hát ở bờ hồ...

- “Phong bì” là từ… nhạy cảm. Nhưng trong việc làm của các thầy cô giáo trường Eistein nó lại rất nhân văn. Cuộc đời sẽ vui hơn khi ngày càng có thêm những lời đề nghị thấm đượm tình người như vậy…

- Thì tụi mình sẽ vui vẻ gửi tặng phong bì không một chút lăn tăn.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/hay-tang-phong-bi-824648/