Hãy yêu thương và đền đáp cha mẹ khi còn có thể

Trong cuộc đời này không có gì quý hơn cha mẹ mình, họ là những người đã nuôi nấng, chăm sóc để chúng ta có được như hôm nay.

Có một người đàn ông nghèo khổ nhưng rất thương con cái, ông luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho con mình. Khi người con khôn lớn, anh ta đã đi đến thành phố để lập nghiệp. Vài năm sau đó, ông già không gặp được con trai mình, ông cảm thấy rất nhớ nó nên quyết định lên thành phố để tìm gặp con.

Ông đi đến địa chỉ mà con trai từng gửi với vẻ rất mong chờ. Thế nhưng, người ra mở cửa cho ông lại là một người lạ. Ông hỏi: “Chào cô, tôi đang tìm một người tên là Thomas. Đó là con trai tôi”. Người kia trả lời: “Thomas đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi”. Thất vọng, ông ngồi bệt xuống đất buồn rầu.

Sau một lúc, ông tiếp tục đi. Ông đi đến căn nhà bên cạnh để hỏi thăm tình hình của Thomas, người hàng xóm đưa cho ông địa chỉ mới và bảo ông đến đó. Ông cảm ơn và vội vàng hướng tới con đường dẫn đến địa chỉ mới. Khi đến văn phòng nơi Thomas làm việc, ông hỏi nhân viên quầy tiếp tân.

- Anh có thể cho tôi biết Thomas ở đâu không?.

- Ông là ai?

- Tôi là cha của nó.

Người nhân viên nói ông đợi một chút rồi nhấc máy gọi cho Thomas. Khi nghe được tin cha đang ở dưới tìm mình, Thomas rất bất ngờ, anh ta yêu cầu nhân viên đưa cha đến gặp mình. Ông bước vào văn phòng và nhìn thấy con trai mình, nước mắt ứa ra. Thomas cũng rất vui khi được gặp lại cha, họ trò chuyện rất lâu, kể cho nhau nghe những câu chuyện trong nhiều năm qua.

Người cha hỏi Thomas: "Con trai ! Mẹ rất nhớ con. Con có thể về thăm bà ấy được không".

Thomas nói: "Không cha ạ, con rất bận, khó có thể nghỉ ngơi vào luc này. Mỗi tháng con đều có rất nhiều việc cần giải quyết".

Mặc dù rất buồn nhưng người cha vẫn tươi cười và nói với con trai: "Không sao con trai. Con hãy làm tiếp công việc của mình. Cha sẽ về nhà trong tối nay".

Thomas giữ cha ở lại chơi nhưng ông nói với anh rằng anh đang rất bạn, ông không muốn làm phiền và bắt anh phải lo lắng cho ông, ông hy vọng sẽ sớm thấy anh trở về vì cả nhà đang mong ngóng. Sau đó ông rời khỏi công ty của Thomas. Thời gian trôi qua vài tuần, Thomas luôn thắc mắc tại sao không thấy cha liên lạc, anh thấy mình đã làm một việc có lỗi vì vậy quyết định nghỉ vài hôm để về làng gặp cha mẹ mình. Thế nhưng khi bước vào nhà, anh lại không thấy họ đâu, anh cảm thấy lo lắng vì vậy nhanh chóng đi tìm hàng xóm để hỏi. Những người hàng xóm chỉ anh đi về phía Tây của làng.

Thomas chạy đến đó, đó là nghĩa địa. Không thể tin vào mắt mình, anh quỳ xụp xuống khóc lóc. Một lúc sau, anh nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, đó là cha, cha đang gọi anh. Anh thấy ông đứng ở xa đang vẫy tay, anh vội vàng chạy tới ôm ghì lấy cha và nói: "Con đã về nhà nhưng hàng xóm chỉ ra đây. Con tưởng cha đã mất rồi". "Không con trai ! Cha thật ngạc nhiên khi thấy con ở đây, cha không ngờ con lại trờ về. Trước đây cha đã vay một khoản tiền lớn để cho con học đại học, sau đó là mua cho con một chiếc xe mới. Nhưng do mùa vụ không kiếm ra tiền nên cha đã không thể trả được số tiền đó. Cha đã nghĩ rằng nên tìm đến con và vay một khoản tiền, nhưng có vẻ lúc đó con rất bận rộn vì con luôn nhắc đến công việc của mình khi gặp cha. Cha không muốn cha là gánh nặng của con, cha đã bán đi mảnh đất cuối cùng của nhà mình và xin chính quyền ra đây ở".

Thomas vừa khóc vừa nói: “Tại sao cha không nói với con sớm hơn. Con là con trai của cha. Đó là lỗi của con". Người cha trả lời: "Con đã nhấn mạnh là mình rất bận rộn và căng thẳng vì vậy cha không thể nói về việc này. Tất cả những gì cha muốn là con được hạnh phúc ".

Thomas ôm cha mình và nói: "Con xin lỗi. Cha hãy tha thứ cho con”.

“Không đau con trai. Cha rất tự hào về con. Những gì hôm nay con đạt được là những gì mà cả cuộc đời cha mẹ phấn đấu. Cha chỉ muốn con dành ra chút thời gian cho gia đình, vì cha mẹ yêu con. Ở cái tuổi già này, rất khó để có thể thường xuyên gặp nhau và đi du lịch với nhau. Gia đình là nơi mà nếu không giữ gìn sẽ rất dễ đánh mất. Cho dù con bận rộn đến đâu, hãy luôn nhớ về gia đình và chúng ta cũng vậy”.

Bài học: Cha mẹ luôn hy sinh tất cả vì con cái để chúng khôn lớn và hạnh phúc. Thế nhưng khi trưởng thành, không phải đứa con nào cũng trân trọng điều đó, chúng thường coi nhẹ tình cảm gia đình. Khi trở thành một người thành công trong cuộc sống, bạn phải luôn ghi nhớ công ơn của cha mẹ, họ mới là động lực và nền tảng vững chắc giúp chúng ta đi đến được đến ngày hôm nay.

Dung Mai

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/hay-yeu-thuong-va-den-dap-cha-me-khi-con-co-the-56143.html