HCV đầu tiên của thể thao Việt Nam tại Asian Games: Rowing bất ngờ tỏa sáng!

VH- Trưa qua 23.8, khi các cô gái đua thuyền Việt Nam quỳ xuống đất nôn sau khi về đích thì cũng là lúc niềm vui vỡ òa, tất cả cùng khóc, ôm chầm lấy nhau trong tiếng nói nghẹn ngào: 'Có vàng rồi, Thể thao Việt Nam ơi!'.

Các cô gái Rowing đã mang về HCV đầu tiên cho Đoàn TTVN Ảnh: XUÂN BÌNH

Sau 4 ngày thi đấu, Thể thao Việt Nam vẫn chưa giành được tấm HCV nào với một loạt niềm hy vọng vàng không được như kỳ vọng, không khí trong Đoàn khá căng thẳng. Nhưng dù căng thẳng đến mấy thì Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại Asian Games 18 Trần Đức Phấn vẫn phải cười tươi, các cán bộ Đoàn bên ngoài vẫn phải vui vẻ để tránh làm ảnh hưởng tâm lý đến các VĐV chưa thi đấu.

Sáng cùng ngày, hầu hết mọi người trong Đoàn ở Jakarta đều đổ về sàn đấu của môn Wushu, nơi có trận chung kết của võ sĩ Bùi Trường Giang, ở hạng 56 kg với hy vọng sẽ có vàng. Ở nhà thi đấu Wushu nhưng tất cả đều ngóng về đầu cầu Palembang, nơi có các nữ VĐV Rowing thi đấu. Khi võ sĩ Bùi Trường Giang để thua 0-2, đồng nghĩa với việc chỉ đoạt HCB, không khí như chùng xuống. Ít phút sau đó, tin vui từ Palembang báo về khiến tất cả các thành viên của Đoàn Thể thao Việt Nam đều nhảy lên sung sướng, những cái ôm thật chặt…

Tin vui báo về rằng, Thể thao Việt Nam đã có HCV đầu tiên tại Đại hội. Đó là chiếc HCV ở môn Rowing, nội dung thuyền bốn nữ hạng nhẹ. Với thành tích 7 phút 01 giây 11, bốn VĐV Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Lường Thị Thảo và Hồ Thị Lý đã xuất sắc mang về tấm HCV quý giá cho Thể thao Việt Nam sau 5 ngày ngóng trông. Ở đầu cầu Palembang, các cô gái Việt Nam sau hành trình bơi đầy cố gắng, luôn vượt qua đối thủ đã kiệt sức, quỳ xuống đất và nôn khi bước chân lên bờ. Các em được đỡ dậy trong vòng tay yêu thương, trìu mến, ai cũng khóc. Có người nói đùa với VĐV Phạm Thị Thảo nhưng giọng nghẹn lại: “Thảo ơi, có tiền mua sữa cho con rồi nhé!”.

Các cô gái “vàng” trên bục nhận huy chương Ảnh: HOÀNG ĐỨC TÂN

THƯỞNG NÓNG 650 TRIỆU ĐỒNG CHO CHIẾC HCV ĐẦU TIÊN

Ngay sau khi 4 nữ VĐV Đua thuyền Việt Nam ở nội dung Rowing mang về chiếc HCV đầu tiên cho Thể thao Việt Nam tại Asian Games 18, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Ngọc Thiện đã quyết định thưởng cho đội tuyển Rowing nữ số tiền là 50 triệu đồng.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng gửi lời khen ngợi các nữ VĐV Đua thuyền đã vượt qua vất vả trong tập luyện, thi đấu quật cường, mang vinh quang về cho Tổ quốc. Bộ trưởng cũng khen ngợi các đội tuyển Bóng đá, Bóng chuyền, Cử tạ… Đồng thời mong muốn Thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục vững bước thành công trong những ngày thi đấu sắp tới.

Với thành tích tuyệt vời này, ngoài phần thưởng 50 triệu đồng của Ủy ban Olympic Việt Nam, đội tuyển Đua thuyền sẽ được Đoàn Thể thao Việt Nam thưởng nóng 600 triệu đồng, nâng tổng tiền thưởng nóng lên 650 triệu đồng. Theo quy định, khi trở về nước, 4 nữ VĐV này sẽ được thưởng tiếp số tiền là 70 triệu đồng cho chiếc HCV Asian Games.

Để có được tấm HCV quý giá này, Phạm Thị Thảo đã tập luyện trở lại khi con gái nhỏ đầu lòng mới được 4 tháng tuổi. Khi lên đội tuyển quốc gia tập trung, cô mang theo và cô bé được cả đội chăm sóc trong tình yêu thương. Khi con gái được 6 tháng tuổi, Thảo cho con gái về quê để mẹ chồng chăm sóc. Những lúc nhớ con quá, Thảo lấy niềm vui là tập luyện để hy vọng đoạt được HCV của Asian Games. Phạm Thị Thảo là nữ VĐV kỳ cựu nhất trong đội hình 4 cô gái vàng này với hàng loạt huy chương cấp khu vực, châu lục. Thảo cũng là VĐV 2 lần xuất sắc được dự Olympic. Giống như các đồng nghiệp, cô gái người Thái Bình này phải chịu bao vất vả nắng mưa trong suốt quá trình tập luyện, đôi tay của cô dày chai, sần lên theo năm tháng và nước da cũng nhuộm màu nắng, gió vì đua thuyền là môn tập luyện và thi đấu ngoài trời rất vất vả, nhất là đối với các nữ VĐV. Nhưng vượt qua tất cả Thảo và các đồng đội vẫn tập luyện và tỏa sáng.

Hôm nay (24.8), Đua thuyền Việt Nam tiếp tục bước vào thi đấu và trong đội hình thi đấu ấy cũng sẽ có một bà mẹ 2 con. Đó là nữ VĐV Phạm Thị Huệ. Ở kỳ SEA Games mấy năm trước, Huệ giấu Ban huấn luyện chuyện đã có bầu và cô cùng các đồng đội đã băng băng về đích đoạt HCV. Khi đó cô mới nghẹn ngào nói với đứa con trong bụng: “Mẹ con mình đã vô địch SEA Games rồi đấy!”. Và hôm nay, Huệ sẽ lại bước vào thi đấu và dõi theo cô sẽ là 2 em bé ngóng mẹ mang vinh quang trở về…

VIỆT NAM ĐỨNG THỨ 13 TRÊN BẢNG TỔNG SẮP

Với Thể thao Việt Nam, chiếc HCV của Rowing ngày hôm qua là chiếc HCV Asian Games đầu tiên đến từ một môn thể thao Olympic. Điều này giúp cho Đoàn Thể thao Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu có được 1 tấm HCV từ các môn Olympic tại Đại hội. Chiếc HCV này cũng giúp cho Đoàn Thể thao Việt Nam vươn lên mạnh mẽ trong bảng tổng sắp huy chương của Đại hội. Tính đến 18h ngày 23.8, Đoàn Thể thao Việt Nam đứng ở vị trí thứ 13 với việc giành được tổng cộng 12 huy chương, trong đó có 1 HCV, 4 HCB và 7 HCĐ. T.S

THU SÂM (từ Indonesia)

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/th%E1%BB%83-thao/hcv-dau-tien-cua-the-thao-viet-nam-tai-asian-games-rowing-bat-ngo-toa-sang