Hé lộ ảnh thuở nhỏ, dàn diễn viên Mắt Biếc khiến dân mạng trầm trồ 'duyên từ bé' là có thật

Dàn diễn viên phim Mắt Biếc bất ngờ bị 'khai quật' ảnh thuở nhỏ khiến cư dân mạng không khỏi bất ngờ.

Dù đã công chiếu được hơn 1 tuần nhưng đến thời điểm này, dân tình vẫn chưa thôi nói về Mắt Biếc. Bàn tán về nội dung phim, tranh cãi về cách yêu, trầm trồ về nhan sắc của các nhân vật.. đều đủ cả. Mới đây, các diễn viên chính trong phim gồm: Trúc Anh, Trần Nghĩa, Khánh Vân và Trần Phong đã bất ngờ bị “khai quật” loạt ảnh thời bé khiến dân tình không khỏi thích thú.

Nguyễn Trúc Anh, sinh năm 1998 là diễn viên đảm nhận vai Hà Lan trong bộ phim Mắt biếc của đạo diễn Victor Vũ. Hiện tại, cô nàng là sinh viên trường Đại học Greenwich Việt Nam, một ngôi trường được xếp vào hàng top dành cho rich kid với mức học phí lên tới con số trăm triệu/năm.

Cô khiến dân mạng bất ngờ với hình ảnh đáng yêu thuở bé. Từ khi còn nhỏ “nàng thơ” của Mắt biếc đã sở hữu đôi mắt to tròn, long lanh và gương mặt xinh xắn.

Bên cạnh đó, Trúc Anh còn được mọi người biết đến là một hotgirl với vẻ đẹp ngây thơ, trong trẻo. Trang cá nhân của cô nàng hiện có hơn 10.000 lượt theo dõi. 9X cũng từng tham gia đóng một số phim Sitcom như Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, Ê! nhỏ lớp trưởng…

Đỗ Khánh Vân sinh năm 1995, gây ấn tượng với khán giả qua vai diễn Trà Long dễ thương và nụ cười má lúm xinh xắn. Cô là cựu sinh viên chuyên ngành Thiết kế thời trang tại trường quốc tế ADS International Design Art Center. Ngoài ra, Khánh Vân còn có thế mạnh là chơi thể thao. Cô từng tham gia thi đấu và giành HCĐ và HCB bộ môn cầu lông.

So với bức hình khi mới 5 tuổi (năm 2000), cô nàng đến từ Đắk Lắk ở hiện tại có gương mặt không quá khác biệt. Đặc điểm dễ dàng nhận thấy nhất là đôi má lúm đồng tiền.

Trang Facebook của cô có hơn 460.000 người theo dõi. Ngoài đời, cô bạn luôn bị nhầm là học sinh cấp 2 vì quá trẻ trung, năng động.

Trần Nghĩa vào vai Ngạn - nam chính của Mắt Biếc. Anh chàng sinh năm 1993, từng xuất hiện trong nhiều MV của các nghệ sĩ như Một Bước Yêu Vạn Dặm Đau, Đừng yêu nữa em mệt rồi… Không sở hữu ngoại hình cao lớn, vạm vỡ hay body 6 múi, Trần Nghĩa được yêu mến nhờ gương mặt cuốn hút và nét diễn đượm buồn thông qua đôi mắt.

Ngày bé Trần Nghĩa mang vẻ đáng yêu với đôi mắt long lanh.

Trần Nghĩa được chú ý qua nhiều bộ phim như Cuộc đời của Yến, Lặng yên dưới vực sâu, Chiều ngang qua phố cũ…

Trần Phong sinh năm 1992, hoạt động ở sân khấu kịch Idecaf và là diễn viên góp mặt trong một số sitcom, MV. Trong phim, anh chàng vào vai Dũng, một thanh niên phong trần ở thành phố, khiến Hà Lan có thai nhưng ruồng bỏ cô. Hình dung về vai này của đạo diễn Victor Vũ là chàng trai đậm chất đàn ông, biết chơi guitar điện.

Khác với hình tượng lãng tử ở hiện tại, 9X ngày nhỏ có nét giản dị, hồn nhiên.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, anh chàng sinh năm 1992 được mọi người biết đến qua cuộc thi Hot Vteen năm 2010. Năm 2014, Trần Phong có được vai diễn đầu tiên trong sitcom 14 Ngày Đấu Trí. Anh chàng này sở hữu vẻ ngoài điển trai, lãng tử dễ dàng làm mê đắm trái tim người hâm mộ.

Dung Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/he-lo-anh-thuo-nho-dan-dien-vien-mat-biec-khien-dan-mang-tram-tro-duyen-tu-be-la-co-that-6703707.html