Hé lộ các điểm quay đầy chất thơ trong Mamma Mia

Khởi chiếu tại các rạp trên toàn quốc ngày hôm nay 20/7, Mamma Mia hé lộ những địa điểm quay phim đầy chất thơ từ xứ sở sương mù đến Hy Lạp và Croatia – quê hương của Á quân World Cup 2018.

Sau thành công vang dội của Mamma Mia (2008) thu về hơn 600 triệu đô từ các phòng vé trên khắp thế giới, giờ đây khán giả sẽ được mời quay trở lại hòn đảo Kalokairi huyền diệu tại Hy Lạp để đắm chìm trong những ca khúc bất hủ của nhóm nhạc huyền thoại ABBA được vang lên theo một phong cách hoàn toàn mới mẻ với Mamma Mia! Yêu lần nữa (Tựa gốc: Mamma Mia! Here we go again).

“Thai nghén” tác phẩm gần một thập kỷ, không ngạc nhiên khi ê-kíp làm phim đã rất chú tâm đến từng chi tiết để có thể một lần nữa đưa những thước phim rộn ràng nhất trên màn ảnh rộng quay trở lại. Người xem sẽ không khỏi choáng ngợp trước phim trường rộng lớn cùng phục trang của thập niên 70 đầy ấn tượng và phần âm nhạc đầy xao động của nhóm nhạc huyền thoại ABBA.

Địa điểm quay phim được luân chuyển từ Xứ sở sương mù cho đến Hy Lạp cổ kính và vùng đất Croatia đầy nắng gió - quê hương của Á quân WorldCup 2018.

Đại bản doanh của quá trình sản xuất Mamma Mia! Yêu lần nữa đã được đặt tại Shepperton Studios ( Anh). Tại đây một loạt sân khấu đã được dựng lên để chuẩn bị cho nhiều bối cảnh khác nhau của bộ phim. Quán rượu mang phong cách Hy Lạp – nơi Donna lúc trẻ từng biểu diễn ca khúc Andante, Andante đã được dàn dựng tại Sân khấu C. Đây cũng là nơi mà nhóm Dynamos lúc trẻ đã trình diễn Mamma Mia trước sự sửng sốt của đám đông người dân địa phương.

Sân khấu D là nơi thực hiện các cảnh quay diễn ra tại phòng của nhóm Dynamos ở khu ký túc xá của Oxford College cũng như buổi lễ rửa tội cho Sophie vào năm 1979. Quán café Parisian Café Bonaparte sôi động nhộn nhịp đã được dựng lên tại Sân khấu W. Sân khấu H được trưng dụng để dàn dựng bối cảnh có quy mô lớn nhất của Mamma Mia! Yêu lần nữa: Khách sạn Bella Donna. Chính tại khách sạn này, Sophie đã đoàn tụ với Sky, với 3 ông bố và cả Ruby – người bà nhiều năm không gặp của mình.

Sau 2 tuần quay phim tại Anh, toàn bộ đoàn làm phim đã bay tới Croatia và Hy Lạp để thực hiện những cảnh quay diễn ra tại đảo Vis và Kalokairi.

Thật may mắn khi nhóm sản xuất đã tìm được Vis – hòn đảo nằm ở vị trí xa xôi hẻo lánh nhất của Croatia, với những làn nước trong veo, bãi biển nên thơ và cảnh quan thiên nhiên hùng vỹ. Tổng cộng, đoàn làm phim đã dành tận 5 tuần để dàn dựng các cảnh quay ngoài trời tại đây

Trong tất cả các hòn đảo ở Croatia, Vis là nơi còn nhiều xa lạ và bí ẩn nhất - thậm chí ngay cả đối với người dân địa phương. Chính điều này giúp hòn đảo tách biệt với sự phát triển và còn giữ nguyên vẹn vẻ đẹp giản dị và hoang sơ tạo nên những thước phim đầy chất thơ của “Mamma Mia! Yêu lần nữa”

Lan Hương

Lan hương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/giai-tri/he-lo-cac-diem-quay-day-chat-tho-trong-mamma-mia-351771.html