Hé lộ gia cảnh ít biết của nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên

Nghi phạm sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Nghi phạm từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và hiện đang sinh sống cùng người vợ thứ 2 và một con gái nhỏ.

Liên quan đến vụ án mạng làm 2 người chết ở khu phố Nam Tiến, phường Hồng Châu, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm là Đinh Công Tráng (SN 1977, trú khu phố An Bình, An Tảo, TP Hưng Yên để điều tra.

Nạn nhân được xác định là Đặng Văn T. (SN 1977) và vợ là Nguyễn Thị H. (SN 1978).

Trao đổi trên báo chí, chị Y., một hàng xóm của nghi phạm cho hay, Tráng là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh chị em. Thuở niên thiếu, Tráng học giỏi nhưng hiếu thắng, nghịch ngợm. Sau Tráng có một em trai, đang đi cai nghiện. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, Tráng về làm cán bộ tư pháp phường An Tảo. Tuy nhiên, làm được vài năm, anh ta nghỉ hẳn, bỏ lên Hà Nội mưu sinh.

“Gia đình Tráng được đánh giá có truyền thống. Bố của nghi phạm từng là trưởng khu phố, lối sống rất nề nếp. Tráng được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành tử tế. Thế nhưng, “bố mẹ sinh con trời sinh tính”, càng lớn, Tráng càng sinh hư. Tráng nghiện hút, có một tiền án về tội hiếp dâm, một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng”, chị Y. kể.

Ngôi nhà nơi nghi phạm Tráng ở cùng gia đình hiện tại - Ảnh: Tiền Phong

Theo bà T. (người dân địa phương), cách đó ít ngày vẫn thấy Tráng về nhà nhưng không có biểu hiện gì bất thường. Từ hôm qua (3/9) khi biết tin Tráng là đối tượng sát hại vợ chồng anh Tr. và chị H., mọi người ở đây đều sững sờ.

“Chiều qua khi nghe tin, chúng tôi ai cũng bất ngờ. Ở đây thi thoảng Tráng đi qua chở theo con gái nhỏ vẫn chào hỏi mọi người bình thường. Trước đây, Tráng có tiếng trong làng vì học hành tử tế, tốt nghiệp khoa Luật đại học Luật Hà Nội rồi về làm cán bộ tư pháp của phường An Tảo với tấm bằng chính quy đàng hoàng”, bà T., cho biết.

Cũng theo bà T., Tráng từng trải qua 2 cuộc hôn nhân và hiện đang sinh sống cùng người vợ thứ 2 và một con gái nhỏ.

Cũng trao đổi trên báo chí, ông Đinh Công Tr. (73 tuổi, bố đối tượng Đinh Công Tráng) cho hay, ông vô cùng bàng hoàng khi biết tin con trai gây án.

Theo ông Tr., hiện Tráng đã có vợ con và ra ở riêng, nhà con trai cách nhà ông vài bước chân. Những ngày trước đó, ông Tr. thi thoảng vẫn thấy con trai ở nhà. Tuy nhiên, do bị tai biến, liệt nửa người bên phải đi lại khó khăn nên ông Tr. không qua nói chuyện với con.

Đối tượng Đinh Công Tráng tại cơ quan điều tra - Ảnh: Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên

“Công an cũng có đến hỏi, tôi cũng chia sẻ việc con trai tôi làm thế nào thì nó chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hai nhà chúng tôi ăn riêng, con lao động hay nghỉ ngơi ra sao tôi không biết. Gia đình tôi cho nó ăn học đoàng hoàng, nuôi dạy tử tế mà giờ nó lại đổ đốn như thế thì không còn biết nói thế nào”, ông Tr. ngậm ngùi.

Do nhận được hung tin con trai mình là kẻ gây ra án mạng, tâm lý của ông Tr. rất “sốc”, ông xin được nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Liên quan đến vụ việc, trước nghi vấn người thủ phạm là người "thông thạo sinh hoạt của gia đình", ông Đặng Văn L. (80 tuổi, bố nạn nhân T.) nói rằng nhớ hết những người đã đến nhà chơi và ông khẳng định: "Tráng chưa bao giờ xuất hiện ở gia đình".

Gia đình ông đang chờ thông tin chính thức từ cơ quan điều tra sau khi khai thác lời khai của nghi phạm Tráng.

Trước đó, như tin đã đưa, khoảng 0h30 ngày 17/8, Tráng đột nhập vào nhà anh Đặng Văn T., chị Nguyễn Thị H. để trộm cắp tài sản. Khi bị phát hiện, Tráng dùng dao bầu có chuôi gỗ mang sẵn theo đâm nhiều nhát khiến đôi vợ chồng này tử vong.

Sau nửa tháng xảy ra vụ án mạng, cảnh sát xác định Tráng là nghi phạm. Khám xét nơi ở của Tráng, cảnh sát thu một con dao bầu, trên dao có ADN của anh ta và nạn nhân H.

Ngày 1/9 Công an tỉnh Hưng Yên bắt, khởi tố Đinh Công Tráng về tội Giết người.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/he-lo-gia-canh-it-biet-cua-nghi-pham-sat-hai-2-vo-chong-o-hung-yen-a242677.html