Hé lộ nguyên nhân gã mổ lợn giết người hàng loạt ở Hà Nội

Vừa qua, vụ giết người hàng loạt ở Hà nội và Vĩnh Phúc đã gây rung động dư luận. Gã đồ tể Đỗ Văn Bình liên tiếp ra tay đoạt mang người đã bị công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra lời khai về hành vi giết người của Bình gây sốc với dư luận.

Giết người vì mâu thuẫn vụn vặt

Sau khi tiến hành vụ điều tra trọng án, cảnh sát đã bắt giữ Đỗ Văn Bình (SN 1981, ngụ ở Hà Nội) về hành vi giết người khiến 3 người tử vong, một nạn nhân trọng thương. Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận hành vi cố sát đều xuất phát từ mâu thuẫn nhỏ nhặt.

Theo lời khai của Bình, ngày 15/5, trên đường kênh mương thuộc thôn Vạn Phúc, xã Vạn Yên, xe Bình xảy ra va chạm với xe máy của anh Hà Văn Hưng (SN 1985, ngụ huyện Mê Linh) và ngồi phía sau là Đoàn Văn Tùng. Sau khi va chạm, Bình bị Hưng và Tùng xịt hơi cay, bị đánh và bắt quỳ xuống đường xin lỗi.

Đỗ Văn Bình trước khi bị bắt

Sau vụ tai nạn giao thông đó, Bình nuôi ý định trả thù. Do Tùng là người cùng thôn, Bình thông qua Tùng hẹn gặp thêm Hưng ở quán karaoke để uống bia, hòa giải mâu thuẫn nhưng thực chất là tìm sơ hở để xử lí 2 người đã chà đạp mình.

Tàn cuộc hát, Hưng bảo Bình đưa cho 10 triệu đồng. Khi điều khiển xe đến gặp Hưng, Bình nổi lên cơn tức và dùng dao bầu đâm vào bụng Hưng khiến anh tử vong ngay lập tức. Sau khi giết Hưng, Bình quay lại đón Tùng, vì khó chịu Tùng hay tâng bốc Hưng, Bình cũng dùng dao dâm anh này khiến anh ta tử vong.

Xe máy Đỗ Văn Bình sử dụng trong quá trình gây án hàng loạt

Giết người vì quá khứ đào hoa

Sau khi xuống tay sát hại Hưng và Tùng, biết không còn lui , Đỗ Văn Bình “điểm mặt” những người có xích mích với mình trước đó rồi lái ô tô đi tìm từng người giải quyết.

Hai người phụ nữ bị Bình giải quyết sau 2 thanh niên là chị Nguyễn Thị Thảo (SN 1983, ngụ huyện Lập Thạch) và chị Trần Thị Thư (SN 1989, ngụ tỉnh Vĩnh Phúc). Hai người phụ nữ này từng có quan hệ tình cảm với Bình và đã chia tay với Bình cách đây 1 tháng.

Bình lái xe đi tìm Thảo, vừa gặp chị, Bình nhanh chóng chém 2 nhát vào đầu và người, khiến chị Thảo trọng thương. Chém Thảo xong, Bình bị người dân truy đuổi bèn cướp một xe taxi di chuyển rồi Bình còn mượn xe máy của chủ quán nước đi tìm chị Thư. Chiều ngày 17/5, Bình dùng dao đâm Thư tử vong ở gần nhà của chị.

Chưa dừng lại, Bình còn tìm cách đến nhà người quen ở huyện huyện Phổ Yên (Thái Nguyên) để trả thù vì người này từng đánh Bình cách đây 8 năm nhưng Bình đã bị công an bắt khi đang trên đường đến đó.

Tại cơ quan điều tra, chị Nguyễn Thị H (vợ của Đỗ Văn Bình) kể rằng trước đó chồng chị cũng đã có ý định dọa giết chị Thảo và còn giết Thư thì có thể là do mâu thuẫn vì tiền bạc vì Thư mượn tiền Bình quá nhiều mà không trả khi hai người đó chia tay.

Không hối hận khi giết người

Theo lời kể của bố Bình, ông cho rằng con mình là người tốt, ngoan ngoãn không hề gây mâu thuẫn với ai.

Cơ quan điều tra cũng cho biết Đỗ Văn Bình trước đây chưa hề có tiền án, tiền sự. Vợ Bình làm nghề kinh doanh thịt lợn. Hàng ngày, Bình lái xe tải đi thu mua lợn ở các địa phương nên thường xuyên giắt dao bầu trên xe. Tại địa phương, gia đình Đỗ Văn Bình thuộc diện có kinh tế khá giả, sở hữu 2 chiếc xe ô tô.

Tuy nhiên, theo lời kể của chị H, khi bị công an bắt và được gọi điện về nhà, Bình xin lỗi vợ con và bố mẹ, nhưng anh có nói dù sao đi nữa vẫn phải trả thù vì mối hận của anh không thể nguôi ngoai.

Việc Bình không thấy hối hận về hành vi giết người của mình cũng được thể hiện ở cơ quan công an. Tại cơ quan điều tra, khi cán bộ công an hỏi rằng anh có hối hận vì những gì mình đã gây ra hay không, Đỗ Văn Bình không chút do dự nói rằng: "Tôi chấp nhận đánh đổi, ghét những loại người phụ bạc".

Vụ án giết người hàng loạt đã làm dư luận quan tâm trong suốt những ngày qua vì động cơ giết người lẫn thái độ không biết hối lỗi của Bình. Hiện Đỗ Văn Bình đã được công an bắt giữ để tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc.

Hữu Long

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/he-lo-nguyen-nhan-ga-mo-lon-giet-nguoi-hang-loat-o-ha-noi-3486/