Hé lộ nguyên nhân vụ cháy tiệm tóc ở Sài Gòn khiến 2 người tử vong

Theo hàng xóm và người thân, chị Oanh và Nhật có quan hệ vợ chồng và có con nhưng do Nhật hay nhậu nhẹt bê tha ghen tuông dẫn tới cự cãi với Oanh. Không chịu nổi nên chị Oanh đã chia tay, Nhật vẫn tìm tới kiếm chuyện.

Ngày 28.2, Công an quận 12 đang phối hợp cùng lực lượng PCCC quận 12, TP.HCM điều tra làm rõ vụ cháy khiến 2 người chết cháy ở tiệm tóc tại khu vực. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Nhật (SN 1986) và chị Kiều Oanh (SN 1988, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk, trú quận 12).

Tiếng kêu cứu vào buổi tối định mệnh

Rạng sáng cùng ngày, nhiều người dân sống xung quanh tiệm tóc của chị Oanh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại thời khắc ngọn lửa bùng lên và tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân.

Chị Bốn ở trước cửa hàng chủ tiệm nghẹn ngào nói: “Oanh thuê và mở tiệm tóc ở đây chừng 3 năm. Tính Oanh hiền lành dễ mến ai cũng quý. Tôi cũng thường hay ghé làm tóc ở tiệm nó. Oanh về quê ăn tết cùng gia đình và mới vào mở lại cửa tiệm cách đây vài hôm. Thấy tiệm nó đông khách, tôi tính mai mốt cuối tuần ghé làm tóc. Mỗi lần làm 2 chị em thường tâm sự với nhau. Tính nó cởi mở với mọi người, ai cũng quý”.

Nhiều người hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của nữ chủ tiệm tóc vào buổi tối định mệnh. Ảnh: C.T

Chị Bốn cho biết, tối 27.2, chị vẫn thấy tiệm của Oanh mở cửa và làm tóc cho một khách hàng. Lúc này, Nhật tới tiệm và vào trong nói chuyện với chị Oanh. Ít phút sau, cả 2 cự cãi lớn tiếng với nhau và Nhật đánh Oanh. Vị khách trong tiệm can ngăn thì Nhật lớn tếng chửi bới. Thấy vậy, vị khách rời khỏi tiệm vì sợ liên lụy.

“Sau đó, Nhật tiếp tục đuổi đánh Oanh rồi ra ngoài khóa cửa tiệm, còn Oanh van xin. Một lúc sau, tôi nghe mọi người hô hoán cháy ở tiệm tóc thì chạy ra. Lúc này, vợ chồng tôi cùng mấy người hàng xóm tìm cách mở cửa sắt ở tiệm tóc nhưng không được do bị khóa trái bên trong. Bên trong vọng ra tiếng Oanh la hét cầu cứu yếu ớt”, chị Bốn kể lại.

Tiệm tóc nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: C.T

Chị Bốn thuật lại: “Tôi vội chạy qua bên cạnh cửa sổ nhìn vào thì thấy Oanh cùng Nhật đang nằm dưới sàn bốc cháy dữ dội. Tôi cùng mọi người đập kính tạt nước vào nhưng ngọn lửa vẫn cháy ngùn ngụt. Đến khi lực lựng công an cùng mọi người dùng xà beng phá cửa vào được bên trong thì cả 2 đã nằm ôm nhau tử vong. Oanh vốn hiền lành, nói chuyện dễ thương, ai ở đây cũng mến nó hết…”.

Đứa con nhỏ mồ côi cả cha lẩn mẹ

Người chủ của căn nhà cho biết, Oanh và Nhật có quan hệ vợ chồng với nhau và có con chung. Cả 2 thuê căn nhà trên được khoảng 3 năm nay. Nhật làm thợ điện còn con Oanh làm tóc. Do Nhật hay nhậu nhẹt nên không tránh khỏi những cuộc cãi vã. Vì không chịu được nên Oanh đã ly hôn với Nhật cách đây khoảng 5 tháng. Nhật dọn ra ở riêng gần tiệm Oanh. Riêng người con trai của 2 vợ chồng gửi cho ông bà nội ở quê.

“Nhật hay lui tới tiệm tóc của Oanh để nói chuyện. Khi nghe mọi người báo tin, tôi vội có mặt để làm việc với công an. Oanh từ lúc thuê ở đây ai cũng quý nó, nhìn nó lam lũ suốt ngày ở tiệm tóc làm tới khuya. Nào ngờ…”, chủ nhà kể.

Người thân dọn dẹp tiệm tóc trong sáng 18.2. Ảnh: C.T

Anh họ chị Oanh cho biết, Oanh mới về ăn tết ở quê thăm cha mẹ, anh em và đứa con trai. Cách đây vài ngày, Oanh vào lại và tiếp tục công việc ở tiệm tóc. "Tưởng Nhật và Oanh chia tay thì Nhật sẽ buông tha cho nó, nhưng đâu nghĩ lại xảy ra vụ việc như vậy. Hay tin về vụ việc, tôi cùng người thân vội vã có mặt ở tiệm tóc. Tuy nhiên, do công an khám nghiệm hiện trường và đưa thi thể cả 2 về nhà xác, đến rạng sáng tôi mới cùng người bà con thu dọn đồ đạc trong nhà. Sau đó, cả gia đình sẽ vào nhà xác nhận thi thể Oanh. Tội nhất là đứa con trai nhỏ phải mồ côi cả cha lẫn mẹ”, anh trai của chị Oanh buồn rầu nói.

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 27.2, người dân ở khu vực đường Trần Thị Bảy, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM nghe tiếng hô hoán kêu cứu phát ra từ tiệm hớt tóc Nữ Kiều ở địa chỉ số 88 ở đường này nên vội vàng chạy ra.

Vừa tới nơi, mọi người phát hiện khói kèm theo lửa bốc cháy nghi ngút. Mọi người lại gần mở cửa căn nhà nhưng cánh cửa đã bị khóa trái bên trong. Một số người lại phá cửa sổ thì phát hiện đôi nam nữ đang bốc cháy và kêu cứu thất thanh. Người dân dùng nước tạt vào bằng lối cửa sổ nhưng không thành công.

Công an quận 12 có mặt cùng lực PCCC quận 12, TP.HCM có mặt phong tỏa hiện trường, tiến hành chữa cháy. Ít phút sau, lực lượng đã phá cửa và dập tắt vụ cháy thì phát hiện thi thể đôi nam nữ cháy đen dưới nền nhà.

Hiện trường, căn nhà rộng khoảng 20m2, nhiều tài sản như tủ lạnh, ti vi, máy giặt… bị thiêu rụi hoàn toàn. Người thân của 2 nạn nhân có mặt cũng khóc ngất khi chứng kiến cảnh thi thể 2 nạn nhân cháy đen.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Chí Tâm

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/he-lo-nguyen-nhan-vu-chay-tiem-toc-o-sai-gon-khien-2-nguoi-tu-vong-852301.html