Hé lộ nội dung thư tuyệt mệnh của người chồng giết vợ rồi tự tử

Nghi vợ có nhân tình, T. ra tay sát hại chị L., để lại thư tuyệt mệnh rồi ra ngoài hiên nhà thắt cổ tự sát.

Ngày 8/9, đại diện Công an huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra về cái chết của 2 vợ chồng anh D.V.T. (SN 1970) và chị N.T.H.L. (SN 1988, cùng ngụ tại xã Vinh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6h ngày 7/9, người thân trong gia đình phát hiện anh T. tử vong trong tư thế treo cổ ở mái hiên bên hông nhà. Trong khi đó, vợ anh, chị L. được phát hiện đang đắp mền nằm trên nệm trong phòng ngủ. Tuy nhiên, qua kiểm tra, người vợ cũng đã tử vong.

Ngôi nhà vợ chồng anh T. sinh sống.

Ngôi nhà vợ chồng anh T. sinh sống.

Sau khi nghe tin báo từ Công an xã Vĩnh Kim, Công huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo lên Công an tỉnh Tiền Giang để phối hợp điều tra, làm rõ.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của chị N.T.H.L. có dấu vết bị bóp cổ.

Ngoài ra, trong quá trình khám nghiệm hiện trường và thu nhập chứng cứ, cơ quan điều tra phát hiện anh T. có để lại lá thư tuyệt mệnh dài 4 trang.

Trong bức thư đẫm nỗi đau đớn, anh T. viết, anh buồn chuyện tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt.

Theo lời anh T. viết trong thư, cuộc sống của anh trước đây lúc mới lấy chị L. rất hạnh phúc, 2 vợ chồng chăm chỉ làm ăn, chỉ mong có đứa con cho vui cửa vui nhà. Nhưng do không thể sinh con, nên vợ chồng anh T. có những rạn nứt trong chuyện vợ chồng.

Thời gian gần đây, anh T. phát hiện chị L. có quan hệ nam nữ với người đàn ông khác. Biết được chuyện này, anh T. có khuyên răn rồi van xin vợ hãy suy nghĩ lại nhưng chị L. vẫn không nghe lời chồng.

Theo thông tin PV tìm hiểu được, vợ chồng anh T. vốn là những người cùng quê. Tuy cả hai chênh lệch tuổi tác khá lớn nhưng vẫn quyết định kết hôn cách đây gần 10 năm.

Hai vợ chồng hiền lành, chăm chỉ. Sau khi lấy nhau, hai người cũng tạo dựng được nguồn kinh tế khá giả. Tuy nhiên, điều đáng buồn là sau bao nhiêu năm chung sống, vợ chồng anh vẫn chưa có con.

Những lúc vợ chồng anh T. buồn bã có qua tâm sự với hàng xóm về chuyện hiếm muộn. Chị N. hàng xóm của vợ chồng anh T. cho biết: “Hai vợ chồng anh T. thường ngày hiền lành lắm, đối với hàng xóm chưa mất lòng ai bao giờ. Trong khu này ai cũng quý mến vợ chồng anh. Thế nhưng dạo gần đây, hai vợ chồng có hay cãi vã. Theo tôi biết, nguyên nhân việc cãi cọ xuất phát từ chuyện hiếm muộn con cái”.

Cũng theo lời chị N., thời gian gần đây, vợ chồng anh T. cãi nhau ngày càng nhiều. Mặc dù được gia đình và hàng xóm khuyên giải nhưng 2 vợ chồng làm hòa xong rồi lại tiếp tục mâu thuẫn, cãi cọ. Sau mỗi lần hòa giải, việc cãi cọ giữa 2 người càng thêm quyết liệt.

Chị Nguyễn Thị H. (chị họ anh T.) cho biết: “Thường ngày, hai vợ chồng anh T. sống hiền lành, nên anh em trong gia đình cũng yêu mến. Còn chuyện như anh T. viết trong thư, chị L. có người khác thì chưa ai chứng kiến. Chúng tôi cũng chỉ nghe nói vậy thôi, chứ không có bằng chứng gì, chỉ mong linh hồn hai người siêu thoát”.

Cái chết của vợ chồng anh T. thực sự là cú sốc với cả hai bên gia đình. Hiện tại, người thân vẫn dồn tâm sức để mai táng cho vợ chồng anh và không trách móc, đổ lỗi cho nhau.

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/he-lo-noi-dung-thu-tuyet-menh-cua-nguoi-chong-giet-vo-roi-tu-tu--a338323.html