Hé lộ sàn catwalk 'đẹp-độc-lạ' tại vịnh Hạ Long của Fashion Voyage 2

Cách 2 tuần trước khi Fashion Voyage mùa 2 chính thức diễn ra, đạo diễn Long Kan đã chính thức tiết lộ về địa điểm tổ chức, đó là một hoang đảo đẹp say lòng người tại vịnh Hạ Long nhưng rất ít ai đặt chân đến.

Từng đưa Cầu Vàng, Bà Nà Hills trở thành điểm du lịch hot của năm 2018 sau khi thực hiện Fashion Voyage số đầu tiên tại đây, đạo diễn Long Kan tiếp tục đưa chuyến viễn du thời trang mùa 2 của mình đến một hoang đảo ít ai biết tại vịnh Hạ Long. Qua đó, anh mong muốn tạo nên show diễn đặc sắc kết hợp thời trang, giới thiệu nơi check-in lý tưởng với giới mộ điệu Việt năm 2019.

Fashion Voyage số đầu tiên diễn ra tại Cầu Vàng, Bà Nà Hills.

Nếu chuyến viễn du số 1, đạo diễn đã đưa người xem Dạo bước trên mây, thưởng thức các bộ sưu tập ở không gian lửng lơ mây trời thì với điểm đến kế tiếp tại bãi Bàn Chân hay còn gọi là đảo Trái Tim - nơi mang vẻ đẹp nguyên sơ, thơ mộng, Lost In Wonder - Lạc giữa kỳ quan sẽ dẫn dắt những tín đồ yêu cái đẹp, thời trang thật sự bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.

Làn nước biển trong xanh màu ngọc bích, bãi cát trắng ít dấu chân người cùng những đảo đá hùng vĩ tại hòn đảo hoang sơ này, hoàn toàn có thể lay động bất kì ai dù đến tận nơi hay nhìn ngắm qua hình ảnh. Và Long Kan cũng là một trong số đó, bởi anh đã bị cảnh sắc thiên nhiên tại đây chinh phục tuyệt đối trong quá trình tìm kiếm điểm dừng chân cho Fashion Voyage năm nay.

Người dân địa phương quen gọi nơi đây là đảo Bàn Chân nhưng Long Kan lại dành một cái tên khác lãng mạn hơn là 'đảo trái tim' vì anh phát hiện thêm điểm thú vị khi khảo sát địa điểm này: có một đảo đá mang hình dạng như trái tim nhìn từ trên cao xuống, chia bãi biển nguyên sơ thành 2 bãi cát nhỏ.

Cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của kiệt tác thiên nhiên tại vịnh thiên đường, anh đã quyết định 'khai phá' đảo Bàn Chân, đưa 100 vị khách mời là những nhân vật nổi tiếng đến tham quan, trải nghiệm, 'lạc lối' giữa chốn tiên cảnh và những 'giấc mộng' thời trang.

Chưa hết, Long Kan còn đặc biệt chọn lựa thời gian tổ chức show diễn hoành tráng vào lúc hoàng hôn buông xuống. Bởi theo anh, đó là thời điểm đẹp nhất trong ngày, giao thoa giữa ráng chiều và chập tối, mang đến cái nhìn hoàn mỹ nhất, chạm vào xúc cảm của tất cả khách mời trên chuyến tàu Fashion Voyage 2.

Bên cạnh những thuận lợi về yếu tố cảnh sắc thiên nhiên, Long Kan và ekip cũng gặp khó khăn khi chốt địa điểm này. Đảo Bàn Chân cách đất liền khoảng 2 giờ đồng hồ nên việc vận chuyển các trang thiết bị bằng thuyền, phà không hề dễ dàng và mất nhiều thời gian.

Việc địa hình trắc trở, thủy triều lên xuống đòi hỏi anh phải xoay sở, tìm ra phương án tối ưu để có thể dựng lên sàn runway ấn tượng nhất từ trước đến giờ.

Đạo diễn tài ba chia sẻ: 'Những thách thức mà tôi cùng các cộng sự phải đối mặt vượt qua chính là đòn bẩy giúp chúng tôi cố gắng hơn, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể cho chuyến hải trình số 2 đầy phiêu lưu, thú vị này'.

Yến Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/he-lo-san-catwalk-dep-doc-la-tai-vinh-ha-long-cua-fashion-voyage-2-70642.html